Linh Nga: “Tha thứ là sự trả thù cao thượng nhất”

Có ai đó nói rằng cái cây cao khỏe nhất là cây được mọc lên trên sa mạc khô cằn, trong giông gió... Con người cũng vậy. Linh Nga nhỏ bé năm nào với không ít những đồn thổi, thêu dệt, những búa rìu dư luận giờ đã trưởng thành với một loạt phim truyền hình được khán giả đón nhận.

Bên cạnh đó, Linh Nga lại vừa tốt nghiệp đạo diễn với đề tài khá hóc, chuyện những người đồng tính, khá ấn tượng và bất ngờ... Nga đã trải lòng mình khi cái nắng hanh hao của ngày hè bắt đầu trên những con phố nhỏ Hà Nội.

 

Dạo này em có gì hay, có gì mới, có gì vui không?

 

Em chỉ đang cố gắng để có gì đó hay, mới và vui hơn thôi.

 

Để nói về nghề của mình, em sẽ nói gì?

 

Em yêu nghề đạo diễn. Em không nghĩ làm nghệ thuật nhất thiết phải cần danh. Có bao kẻ mua danh mà chắc gì đã có "danh". Người xưa có nói: "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng". Em hiểu rằng tất cả những nghệ sĩ thực thụ hay những thiên tài của thế giới hầu hết đều làm việc tới kiệt sức cho "cái cảm xúc đang dâng trào" của mình mà không màng tới việc cảm xúc đó có "danh" hay không.

 

Là người của công chúng thường hay bị mang ra "mổ xẻ", em thấy người ta nghĩ sai về mình nhất là gì?

 

Em đã từng đau đớn khi bị xúc phạm và bị mổ xẻ như một bữa ăn hoang tàn... Nhưng em đã vượt qua được sự đau đớn đó và giờ đây biết ơn nó vì đã giúp em nhìn vào nó với một con mắt bình thản.

 

Em đã từng muốn gào lên giữa một đám đông ồn ào để nói lên sự thật về bản thân mình nhưng em hiểu điều đó là vô giá trị. Em đã căm thù và khao khát được trả thù một cách tiêu cực nhưng em hiểu rằng tha thứ là sự trả thù cao thượng nhất. Và em nhận thấy, với một con người yêu và khao khát cuộc sống này với cả tấm lòng thì người ta nghĩ sai gì về mình không quan trọng. Vì nó là sai.

 

Thường thì người ta nhìn người đẹp như bình hoa di động, hay búp bê, những người phụ nữ thông minh và đẹp họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

 

Tỏ ra rằng mình là một con búp bê thực sự.

 

Linh Nga: “Tha thứ là sự trả thù cao thượng nhất” - 1
 Linh Nga trong cảnh phim "Đám cưới thiên đường"

 

Điều quan trọng của một phụ nữ là gì? Một nữ đạo diễn là gì?

 

Điều quan trọng nhất là do quan niệm của mỗi người. Nhưng thường điều quan trọng của một phụ nữ là tổ ấm gia đình (cũng có người thấy rằng sắc đẹp là quan trọng nhất). Theo em nghĩ điều quan trọng nhất của một nữ đạo diễn là phải cố gắng làm sao để vừa là một đạo diễn vừa là một phụ nữ (cười).

 

Đàn ông luôn tự cho rằng họ thực sự thông minh và luôn cao ngạo họ giỏi hơn phụ nữ. Em nhìn nhận thế giới đàn ông thế nào bằng con mắt của đạo diễn?

 

Khổng Tử nói: "Kẻ trí nghĩ - Nghìn điều cũng có một điều sai. Kẻ ngu nghĩ - Nghìn điều cũng có một điều đúng".

 

Có tình yêu đẹp nhưng không có tình yêu vĩnh cửu. Em nghĩ sao?

 

Vĩnh cửu là khát vọng của thế giới tâm hồn. Nó là phần vô hình của thế giới hữu hình. Con người là thực thể sống của thế giới hữu hình nên quan hệ luyến ái cũng là một quan hệ hữu hình. Em tin vào tình yêu vĩnh cửu dù chúng ta đang tồn tại trong một thế giới vật chất. Dù điều chúng ta nhìn thấy chỉ là hữu hình nhưng cái vĩnh cửu sẽ luôn tồn tại ở nơi mà ta không thể nhìn thấy...

 

Điều gì làm cho em thấy thú vị ở cuộc sống này?

 

Những gì làm cho em tưởng mình không thể đứng dậy được.

 

Đâu là điểm nổi bật trong tính cách để người ta nhận ra đây là Linh Nga?

 

Cuộc sống có ý nghĩa nhất là khi mình đã luôn luôn sống và làm việc với tất cả tấm lòng mà không mong nhận lại điều gì.

 

Theo Trần Mỹ Hiền

Sức Khỏe & Đời Sống