Lee Eun Joo tài hoa bạc mệnh

Khi khán giả VN đang hồi hộp dõi theo số phận đầy éo le, trắc trở của nhân vật Ji Eun trong bộ phim "Chim lửa" (đang phát trên HTV7) thì nữ diễn viên thủ vai này- Lee Eun Joo đã ra đi vào cõi vĩnh hằng vào tháng 2 vừa qua.

Cái chết đột ngột của Lee Eun Joo khi còn quá trẻ (24 tuổi) và tài năng đang ở độ chín muồi đã gây chấn động mạnh làng giải trí Hàn Quốc.

Bước lên màn ảnh lớn từ những vai diễn trong một số phim truyền hình, Lee Eun Joo đã nhanh chóng khẳng định khả năng diễn xuất của mình qua vai chính trong bộ phim điện ảnh Virgin Stripped bare by her Bachelors của đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo. Sự hợp tác của Lee Eun Joo với bất kỳ diễn viên nam nào cũng mang lại thành công cho bộ phim đó chẳng hạn như Bungee jumping of their own (với Lee Byung Hun), Lovers’ s Concerto (với Cha Tae Hyun) hay Taegukgi (với Jang Dong Gun, Won Bin).

The Scarlet Letter (2004) đóng cùng nam diễn viên nổi tiếng Han Suk Kyu cũng là bộ phim cuối cùng của Lee Eun Joo. Phim thành công rực rỡ nhưng vai diễn trong phim đã ám ảnh Lee Eun Joo suốt một thời gian để rồi cuối cùng dẫn cô đến một kết cục bi thảm: tự tử - y như nhân vật cô đóng trong The Scarlet Letter.

Những người thân của Lee Eun Joo cho biết Lee Eun Joo bị mất ngủ và u sầu tột độ sau khi diễn những cảnh “nóng bỏng” với Han Suk Kyu trong The Scarlet Letter. Trong một mẩu giấy để lại sau khi chết, Lee Eun Joo tâm sự cô rất hối tiếc vì nhận lời đóng vai diễn trong The Scarlet Letter và đến cảnh quay cuối cùng thì cô có cảm giác như mình đang chết.

Ngày 24/1/2005, Lee Eun Joo đến bệnh viện kiểm tra chứng mất ngủ và được bác sĩ khuyên nên đi đo điện não. Thoạt đầu cô từ chối nhưng sau đó hẹn ngày 17/2 sẽ đến bệnh viện và cô đã không đến. Bốn ngày sau, Lee Eun Joo treo cổ tự tử trong căn hộ của mình ở Pudang, tỉnh Kyonggi. Cảnh sát phát hiện trên cổ tay cô còn có vết cắt và mẩu giấy viết bằng máu ghi vỏn vẹn một câu: “Mẹ, con xin lỗi, con yêu mẹ”.

Theo N.Hương
Người Lao Động