Lê Tư mở tiệc mừng năm mới cho em trai
(Dân trí) - Vì không muốn em trai cô đơn trong ngày đầu năm mới, Lê Tư thuyết phục ông xã Mã Đình Cường ở lại Hồng Kông để đón năm mới cùng em trai cô. Ngôi sao điện ảnh xinh đẹp đã tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới gồm 100 khách cho em trai.

Theo ước tính, hai vợ chồng Lê Tư đã phải chi ra khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông cho bữa tiệc tại khách sạn hạng sang Grand Hyattt (Hồng Kông) nhưng nữ diễn viên xinh đẹp không bận tâm bởi cô luôn cố gắng bù đắp cho em trai. Một người bạn được mời tham dự bữa tiệc này tiết lộ: “Lê Tư rất quan tâm tới em trai, cô ấy mừng trước mọi chuyển biến tích cực của em trai. Em trai của Lê Tư ngày một khỏe mạnh hơn”.
Không chỉ bỏ tiền tổ chức tiệc mừng năm mới cho em trai với sự góp mặt của đông đảo bạn bè cũng như họ hàng thân thiết trong gia đình, Lê Tư còn bỏ thêm tiền mời một bác sĩ giỏi từ châu Âu về điều trị riêng cho em trai của cô. Hiện tại, em trai của Lê Tư vẫn phải ngồi xe lăn và phải có người phục vụ, chăm sóc thường xuyên bên cạnh.

Năm 2008, nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hồng Kông tuyên bố rút khỏi làng giải trí để dành thời gian chăm sóc em trai, và quán xuyến công việc kinh doanh dang dở của em trai cô. Không lâu sau khi tuyên bố giải nghệ, Lê Tư thông báo với người hâm mộ rằng, cô lập gia đình với doanh nhân giàu có Mã Đình Cường, hơn cô tới 15 tuổi. Cặp đôi này tổ chức đám cưới vào đầu năm 2009.

Không lâu sau tiệc cưới diễn ra vào tháng 4 năm ngoái tại Hồng Kông, Lê Tư và Mã Đình Cường thông báo họ sẽ sớm có một “baby”. Tuy nhiên, cho tới tháng 12, quá thời gian mang bầu của Lê Tư, em bé vẫn chưa chào đời. Có một số nguồn tin cho biết, Lê Tư đã bị sảy thai trong những tháng cuối thời kỳ “bầu bí”. Song, người trong cuộc kiên quyết từ chối bình luận về thông tin này.

Mi Vân
Theo QQ