Lệ Quyên sẽ tái bản "Giấc mơ có thật"
Những người yêu mến và hay qua lại con phố Nguyễn Du nhỏ xinh của Hà Nội thể nào rồi cũng có ngày bất ngờ nhận ra: “Lệ Quyên kìa” Lý do thật đơn giản, bởi vì công ty quản lý Quyên giờ đã chuyển về đây, ngay cạnh café Mscret - một điểm hẹn mới của nhiều nghệ sỹ.
Sau khi phát hành album vol 1“hơi bị” thành công, ca sỹ Lệ Quyên đã mơ tiếp “giấc mơ có thật” nào chưa?
Chẳng biết có phải Quyên tự ti quá không, nhưng sau thành công nhất định của album Vol. 1 thì mình làm mọi việc rất thận trọng. Tất cả mọi chuyện liên quan đến nghề nghiệp đều được lên kế hoạch và bàn bạc rất kỹ với công ty. Hy vọng vì thế mà những giấc mơ tiếp của Quyên đã mơ là phải trở thành sự thật.
Không biết trong đấy có “giấc mơ trở thành diva” như một bài báo đã viết về Quyên không?
Vâng, trở thành diva có thể nói là một giấc mơ lớn trong những giấc mơ. Không nữ ca sỹ nào không khát khao về “giấc mơ diva” cả. Tuy nhiên, đó sẽ là một nỗ lực phấn đấu cực kỳ khó khăn, cực kỳ đam mê, phải dành trọn trái tim và tình yêu cho âm nhạc. Vì Quyên nghĩ, danh hiệu đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được quyết định bởi đông đảo công chúng, chứ không phải một tổ chức, cá nhân nào cả. Đối với Quyên, giấc mơ ấy có thể cả đời không thành sự thật, nhưng cũng không vì thế mà mình thôi mơ ước, thôi khát khao, phấn đấu.
Sự khát khao, phấn đấu đó sẽ được thể hiện phần nào ở album vol 2 chứ?
Nhiều người cũng hỏi Quyên sao lâu ra album thế, hay say trong chiến thắng rồi. Quyên không bao giờ nghĩ mình lại “say sưa” như thế cả. Thậm chí nhiều khi nghe lại album Giấc Mơ Có Thật, Quyên hay tự trách mình tại sao chỗ đó lại hát như thế, tại sao mình không tìm cách xử lý khác đi. Chắc chắn Quyên còn phải cố gắng nhiều. Cũng chính vì thế, album vol 2 sẽ phải làm kỹ lưỡng hơn, hiện đã thu được 5 bài rồi và Quyên cũng đang hát một số ca khúc ở các sân khấu để khán giả làm quen. Khoảng 2 tháng nữa, chắc album có thể ra mắt khán giả. Mong mọi người thông cảm và chờ đợi vì thực sự Quyên muốn cố gắng làm một album chất lượng hơn thôi.
Vậy mà, có tin đồn là Quyên chưa phát hành album vì sợ phải cạnh tranh với nhạc của Duy Mạnh đấy?
Không, Quyên nghĩ là Quyên phải cảm ơn anh Mạnh chứ. Bởi vì, đúng là album của anh Mạnh đang rất hot và không hiểu sao ngoài cửa hàng đĩa chép thì lại có tuyển tập Duy Mạnh - Lệ Quyên nên mình cũng được “thơm lây” (cười).
Nghe có vẻ ủng hộ đĩa lậu nhỉ?
Ngược lại ấy, đĩa chép là nỗi kinh hoàng của các ca sỹ đấy chứ. Thế nhưng, chúng ta phải công nhận một thực trạng là đĩa chép đang tồn tại một cách hiển nhiên. Và đó cũng là một cách, dù không được hay cho lắm - để nhiều khán giả tiếp cận được với ca sỹ. Quyên cũng như các anh chị ca sỹ khác rất muốn ngăn chặn tình trạng băng đĩa chép như tìm cách hạ thấp giá album, nâng cao chất lượng âm nhạc... để lôi kéo khán giả trở lại với đĩa gốc.
Có một điều khá thú vị đối với Quyên, đó là nhiều khán giả tâm sự đầu tiên họ mua đĩa chép để nghe Quyên hát thế nào đã, sau đó thì mua đĩa gốc ngay. Rất là vui. Không biết có phải vì thế mà album Giấc Mơ Có Thật đã bán gần hết và có thể sẽ tái bản.
Theo Phan Anh
Giai Điệu Xanh










