“Lệ Quyên là thần tượng của tôi”

(Dân trí) - Tham gia trong liveshow của Lệ Quyên với tư cách... ca sĩ, NSƯT Hữu Châu chia sẻ: Sở dĩ anh có can đảm để lần đầu tiên bước lên sân khấu ca nhạc là bởi Lệ Quyên chính là thần tượng của anh, vậy nên khi được đề nghị lập tức anh nhận lời ngay.

“Thú thật với quý vị, khi bước lên sân khấu quý vị muốn Hữu Châu làm bà già, ông già, trẻ em, thanh niên, phụ nữ... gì cũng được, thậm chí quý vị muốn Hữu Châu làm... chó, mèo, gà... gì gì Hữu Châu cũng có thể làm nhưng làm ca sĩ thì... run lắm. Đây là lần đầu tiên Hữu Châu bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ nên quả thật không được tự tin cho lắm.

Sở dĩ Hữu Châu “mạnh dạn làm liều” là bởi Hữu Châu rất thần tượng Lệ Quyên, rất thích cách cô ấy hát những ca khúc nhạc xưa, trữ tình nên khi nhận được lời đề nghị, Hữu Châu không thể nào từ chối cơ hội được hát cùng thần tượng.” NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên sân khấu.

“Lệ Quyên là thần tượng của tôi”

Đã từ rất lâu, NSƯT Hữu Châu là gương mặt nổi bật, là “cây đa cây đề” trong làng kịch Việt Nam, anh là một trong những nghệ sĩ kịch nổi tiếng nhất và là thần tượng của rất nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay. Vậy nên “lời tự thú” của Hữu Châu về tình cảm dành cho Lệ Quyên khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Chưa hết, sự ngạc nhiên càng trở nên thú vị hơn khi Lệ Quyên cũng thổ lộ rằng Hữu Châu cũng là... thần tượng của mình.

Màn song ca của Lệ Quyên cùng NSƯT Hữu Châu là một bất ngờ đầy thú vị dành cho khán giả bởi phần trình diễn này không được Lệ Quyên chia sẻ nhiều như những điểm nhấn khác của chương trình. Lần đầu tiên bước lên sân khấu ca nhạc nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, Hữu Châu vẫn làm chủ sân khấu khá tốt và góp phần giúp cho đêm din liveshow L Quyên đã din ra thành công tt đp.

Có thể nói trong thời điểm hiện tại, khi nền kinh tế đang suy thoái thì có được một đêm diễn đầy ắp khán giả như Liveshow Tình khúc yêu thương của Lệ Quyên là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ khác. Thế nhưng, điều đó cũng là xứng đáng cho những nỗ lực mà Lệ Quyên và Ê kíp đã làm. Dưới bàn tay của Đạo diễn Trần Vi Mỹ, chương trình của Lệ Quyên được đánh giá là: “Sân khu đp, ánh sáng  đp, ging hát đp... và kịch bản cũng rất đẹp.”

“Lệ Quyên là thần tượng của tôi”

Được chia làm hai phần khá rõ rệt, phần đầu là những ca khúc nằm trong album mới vừa phát hành có tên: Tình khúc yêu thương và phần hai là những ca khúc nhạc xưa mà cô đã từng thể hiện trong các album trước, xen vào đó là một vài ca khúc đã gắn liền với Lệ Quyên trong những năm đầu đi hát. Không sử dụng Mc mà tự mình dẫn dắt câu chuyện, Lệ Quyên dường như đã mang khán giả đi ngược thời gian tìm lại những chặng đường đã đi trong sự nghiệp của mình. Sự xuất hiện của những khách mời nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Hiền Thục, Hữu Châu... vừa là điểm kết nối vừa là những nét điểm xuyến khá thú vị cho chương trình.

Trong suốt chương trình, ngoại trừ phần minh hoạ cuối cùng cho ca khúc Đường tình đôi ngã song ca cùng Hữu Châu, Lệ Quyên đều rất hạn chế sử dụng các vũ công minh hoạ hoặc nếu có chỉ là một vài điểm xuyến nhẹ nhàng. Tất cả những gì Lệ Quyên muốn và đã mang lại cho khán giả chính là một không gian “thuần” âm nhạc và những cảm xúc, không giam âm nhạc đặc trưng của riêng Lệ Quyên.

“Lệ Quyên là thần tượng của tôi”

Ngoài những ca khúc thật hay mà Lệ Quyên đã mang đến cho khán giả, sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng khác cũng đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc thú vị. Ngoài một chút vấn đề về trang phục Uyên Linh cũng đã thể hiện tốt hai ca khúc của mình, bộ váy mà cô lựa chọn có vẻ quá già nhưng bù lại với Biển cạn và Vẫn hát lời tình yêu quán quân Việt Nam Idol 2010 vẫn "đẹp" trong bằng giọng hát của mình. 

Ngoài Uyên Linh, Hữu Châu là một Thục Hin Thc nhí nhnh, tr trung đúng như tính cách quen thuc khi xut hin trên sân khu. Hai bà m 1 con (Lệ Quyên và Hiền Thục) đã trình din ca khúc D khúc khá ăn ý và ngoài ra, với Như vẫn còn đây, Hiền Thục cũng nhận được những tràng vỗ tay lớn từ khán giả. Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm bất ngờ với Một lần cuối rồi thôi, khác hẳn với hình ảnh mà khán giả thường thấy khi cô thể hiện những ca khúc sôi động với sự trợ giúp của vũ đoàn phía sau.

Một số hình ảnh trong liveshow của Lệ Quyên tối 22/6 vừa qua tại Nhà hát TP HCM.

Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay

Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Uyên Linh mặc bộ đầm hơi già so với tuổi nhưng bù lại giọng hát của cô khá hay
Lệ Quyên chia sẻ với giọng điệu rất "ganh tị" trên sân khấu rằng dù bằng tuổi nhưng Hiền Thục trông vẫn trẻ trung hơn cô rất nhiều.

Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.
Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.
Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.
Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.
Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.
Một Hồ Ngọc Hà đằm thắm, nhẹ nhàng khác hẳn với phong cách thường thấy.

Màn song ca với Hữu Châu là điểm nhấn rất thú vị trong đêm diễn
Màn song ca với Hữu Châu là điểm nhấn rất thú vị trong đêm diễn
Màn song ca với Hữu Châu là điểm nhấn rất thú vị trong đêm diễn
Màn song ca với Hữu Châu là điểm nhấn rất thú vị trong đêm diễn
Màn song ca với Hữu Châu là điểm nhấn rất thú vị trong đêm diễn

Dù không tham gia chương trình nhưng Mr Đàm vẫn mang hoa đến tặng
Dù không tham gia chương trình nhưng Mr Đàm vẫn mang hoa đến tặng
Dù không tham gia chương trình nhưng Mr Đàm vẫn mang hoa đến tặng
Phan Anh