Lê Minh Sơn: Luôn dại gái!

Theo mọi người thì tôi là người như thế nào? Tôi là người được phụ nữ thương. Vì thứ nhất là tôi thật thà, thứ nữa là tôi vụng về, ngốc nghếch.

Nghe nói anh định đi du học, có phải anh chạy trốn sự nổi tiếng của chính mình?

Tôi không chạy trốn ai cả, tôi không bao giờ làm thế, không bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng. Niềm vui nho nhỏ là mọi người biết đến Lê Minh Sơn, chứ Lê Minh Sơn có bộc lộ cái gì đâu...Mọi người biết tác phẩm chứ không cần biết đến Lê Minh Sơn! Bài hát Việt là niềm vui của mình mà với tôi cuộc sống luôn cần những niềm vui.

Nổi tiếng không mang lại phiền toái gì cả, quan trọng là quan niệm về sự nổi tiếng, tôi chẳng nghĩ mình là người nổi tiếng, tôi chỉ nghĩ là những bài hát của tôi đã đến được với công chúng.

Anh động đến ai là người đó nổi tiếng hoặc sẽ nổi tiếng hơn ?

Thật ra bản thân những người ca sĩ tìm đến với mình là những người đặc biệt, và rất cá tính trong âm nhạc.Chính tôi là người may mắn được làm việc với những người đặc biệt.

Anh nghĩ anh đã thành công?

Với tôi thì chưa, tôi nghĩ thành công chỉ khi nào mình tìm ra con đường đi cho mình, còn bây giờ Lê Minh Sơn vẫn là người đang lần mò.

Anh nghĩ thế nào về tin đồn, scandal?

Tôi không có scandal, không có tin đồn nào cả, tôi tin là như thế.

Anh thích một ngày của anh như thế nào?

Thật ra đến tuổi này chưa biết đến chơi, cứ làm việc thôi...

Thời gian anh dành cho gia đình thế nào?

Không nói trên báo chí!

Sở thích của anh ?

Thích đàn bà.

Anh không sợ vợ anh nghe thấy điều này trên báo chí?

Tôi nhắc lại tôi không nói đến điều này trên báo chí.

Ngoài đàn bà?

Còn nhiều thứ lắm như bóng đá, phim cao bồi...và tất nhiên là âm nhạc

Anh vừa nhắc đến đàn bà vậy định nghĩa riêng của riêng anh về đàn bà là gì?

Với tôi họ phải rất đàn bà.Vậy thôi, đàn bà là cái đẹp nhất mà ông trời tạo nên.

Anh thường bị đàn bà tấn công?

Theo mọi người thì tôi là người như thế nào? Tôi là người được phụ nữ thương. Vì thứ nhất là tôi thật thà. Tôi vụng về, ngốc nghếch.

Anh khẳng định anh như thế?

Vì trời sinh ra thế rồi. Luôn luôn dại gái và tôi không bao giờ đánh giá cao những thằng khôn gái!

5, 10, 20 năm nữa, anh sẽ thế nào nhỉ?

Thì vẫn thế thôi, một thanh niên mới lớn và ..hình như chưa dậy thì...( Cười)

Nếu bị đày lên đảo hoang, anh sẽ mang theo?

Hừm, một người đàn bà.

Anh có tin là anh sẽ sống sót trên đảo đấy? chỉ với người đàn bà ?

Tin chứ.

 Theo Tô Mai Trang
Vietnamnet