Lê Hoàng giới thiệu lớp học “trong mơ”

(Dân trí) - Từng nổi đình nổi đám với hàng loạt phim nhựa về những vấn đề nóng bỏng như: <i>Gái nhảy, Trai nhảy, Nữ tướng cướp</i> hay gần nhất là <i>Thủ tướng</i>… Nhưng đây là lần đầu tiên Lê Hoàng rẽ hướng sang phim truyền hình, mà lại phim dành cho tuổi teen.

Những Thiên thần áo trắng xoay quanh cuộc sống học đường của những cô cậu lớp 12 rất thông minh và cá tính, phim chính là điểm đến của quan niệm: nhà trường không chỉ là một nơi để học sinh được nhận nguồn tri thức từ thầy cô giáo, mà đó còn là nơi để học sinh thể hiện tính cách, đam mê và ước vọng của mình.

 

Những thiên thần áo trắng là những câu chuyện về một lớp học “trong mơ” với những chuyện vui buồn, những “biến cố” của đời học sinh. Nhân vật nữ chính là July Miu, sau một thời gian du học ở Anh và trở về nước xin vào một lớp toàn học sinh giỏi của một trường dân lập. Không hề nhút nhát và bị động, July Miu đã tự vận động các bạn bầu cho mình làm lớp trưởng. Từ đây, cô bé lần lượt chỉ huy các bạn vượt qua nhiều thử thách trong học tập và trong vui chơi ở lớp. Miu chống lại kiểu học theo lối đọc chép và học thuộc lòng, chống lại lối bắt học sinh học thêm ở chính các giáo viên đứng lớp, sau đó cho điểm thiên vị.

 

Đặc biệt, trong lớp có một giờ thử nghiệm, khi mọi học sinh đều được đứng lên phát biểu quan điểm của mình và bày tỏ thái độ trước bất cứ vấn đề gì của cuộc sống. Đó thực sự là diễn đàn của tuổi teen, một diễn đàn công khai dân chủ và rất đa dạng.
 
Lê Hoàng giới thiệu lớp học “trong mơ” - 1

Poster phim Những thiên thần áo trắng

Lê Hoàng giới thiệu lớp học “trong mơ” - 2

Một cảnh trong phim

Bộ phim do BHD sản xuất, dài 40 tập do Lê Hoàng viết kịch bản và đạo diễn, đã được khởi quay từ những ngày đầu tháng 4, mỗi tập phim là một câu chuyện riêng biệt, tất cả đều là các vấn đề của học trò và tất cả đều được giải quyết “không giống ai” nhưng lại thuyết phục. Các nhân vật trong phim đều rất ngoan, rất có cá tính nhưng đều rất trong sáng, không hề có một nhân vật nào bị “bôi bẩn” để gây kịch tính. Mọi lỗi lầm đều chỉ là nhất thời…

 

Nói về nguyên nhân vì sao rẽ hướng sang làm phim truyền hình và chọn đối tượng là tuổi teen, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm: “Ở Việt Nam phim dành cho lứa tuổi này rất ít, ngoại trừ Vũ Ngọc Đãng phim truyền hình teen chẳng ai làm ra gì cả”.

 

Ngoài sự tham gia của Phi Thanh Vân trong vai cô hiệu trưởng, Mỹ Duyên vai cô giáo và Lan Phương vào vai Vằn, thì dàn viên chính còn lại đa phần là các ca sỹ và người mẫu teen như: Thanh Hải, Ánh Nhật, Midu, Tùng Lâm, Nam Cường, Thiên Ân, Mai Phương…
 

 

 Ánh Nhật: “Đây không phải là vai diễn đầu tiên của Nhật nhưng đây lại là vai chính đầu tiên trong phim truyền hình dài tập. Vai diễn này làm Nhật cảm thấy háo hức và chờ đợi lắm vì thế Nhật sẽ dành phần lớn thời gian của mình cho bộ phim”.
 
Lê Hoàng giới thiệu lớp học “trong mơ” - 3

Ánh Nhật

 

Thanh Hải: “Gần đến ngày khởi quay bộ phim, ê kíp mới chính thức quyết định chọn Hải vào vai này vì thế Hải rất bất ngờ. Mặc dù đã tham gia quảng cáo cho khá nhiều sản phẩm và thử sức trong vai trò MC, nhưng đây là lần đầu tiên Hải đóng phim. Mong rằng cảm giác lạ lẫm, phấn chấn và thích thú của lần đầu đóng phim sẽ giúp Hải hoàn thành vai diễn này thật tốt”.

 

 

Trần Trung Thành