Làng giải trí Hàn Quốc những ngày đầu năm thật buồn!

(Dân trí) - Sau hai vụ tử tự liên tiếp (cách nhau chưa đầy 3 tuần) của nữ ca sĩ trẻ U-nee và nữ diễn viên trẻ Jung Da Bin, làng giải trí Hàn Quốc thực sự hoang mang. Sự ra đi bất ngờ của hai cô gái trẻ chưa đầy 30 tuổi chính là lời báo động cho một năm u ám của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý.

Theo điều tra, hai vụ tự sát của Jung Da Bin và U-nee đều bất nguồn từ sự chán nản, thất vọng trong công việc. U-nee đã tự sát tại nhà riêng sau khi đĩa nhạc mới nhất của cô, mới được tung ra hồi tháng 1/2007, không đạt được doanh thu mong đợi. Còn Jung Da Bin thì đã một lần tìm tới cái chết (hồi tháng 9/2006) sau hơn một năm rưỡi, không nhận được bất kỳ một kịch bản đóng phim nào.

 

Cách đây hai năm, nữ diễn viên trẻ Lee Eun Joo cũng đã khiến các fan châu Á phải giật mình khi bất ngờ tìm tới cái chết. Cô đã bị khủng hoảng tâm lí sau khi nhận được những lời chỉ trích nặng nề của báo giới về những cảnh “nóng” và khỏa thân của cô trong bộ phim điện ảnh Scarlet Letter. Trong lá thư để lại trước khi chết, Lee Eun Joo cho biết, cô rất hối hận vì đã nhận lời đóng những cảnh đó.

 

Làng giải trí Hàn Quốc những ngày đầu năm thật buồn! - 1
Nữ diễn viên 27 tuổi Jung Da Bin mất ngày 10/2/2007. 

 

Kết luận về nguyên nhân khiến những cô gái trẻ trong làng công nghiệp giải trí tìm tới cái chết trong thời gian qua, một nhà báo của tờ Korean Times của Hàn Quốc đã nhận định: “Hiện, các công ty quản lý đang thực sự lo lắng. Bởi lẽ, những đứa con cưng của họ đã bị ám ảnh quá mức bởi sự nổi tiếng và tiền tài, chính vì vậy, khi không đạt được mục tiêu mong đợi, những cô gái trẻ đã không biết làm gì khác ngoài việc tìm tới cái chết”.  

 

Ngoài ra, các nhà tâm lý cũng đưa ra kết luận, chính sự căng thẳng do lịch làm việc dày đặc, cộng với sức ép “Mình là người của công chúng” khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã khiến những diễn viên trẻ trở nên nông nổi và dễ lâm vào stress hơn những người bạn đồng trang lứa.

 

Làng giải trí Hàn Quốc những ngày đầu năm thật buồn! - 2
Nữ ca sĩ trẻ U-nee mất hồi tháng 1/2007.

 

Không những thế, những người đẹp vẫn còn trong tuổi ăn tuổi chơi này còn phải điên đầu với những vụ kiện tục, chi phí quảng cáo, tiền cát-sê với công ty quản lý. Đơn cử như Jung Da Bin, cô đã bị công ty quản lý cũ kiện hồi tháng 2/2005 khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn, kết quả là Jung Da Bin thua kiện và mất trắng mọi khoản thu nhập, đúng trong thời điểm cô phải đối mặt với tình trạng “thất nghiệp” tạm thời. 

 

Ông Min Sung Kil, một chuyên gia tâm lý, cũng đưa ra kết luận: “Những nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên phải chịu áp lực với mức độ lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Hơn nữa, họ lại không có quá nhiều bạn bè thân thiết để chia sẻ, chính vì vậy, các diễn viên trẻ chỉ biết chọn cách hành xác hoặc tự làm đau mình như một lối thoát duy nhất”.

 

Làng giải trí Hàn Quốc những ngày đầu năm thật buồn! - 3

 Nữ diễn viên trẻ Lee Eun Joo từng gây náo động

làng giải trí châu Á khi tự tử vào năm 2004.

 

Nhưng không phải tất cả những nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đều kém cỏi như vậy. Nữ diễn viên Choi Jin Sil là một trường hợp điển hình. Cô từng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc trong những năm 90, song, sau khi kết hôn vào năm 2000, Choi Ji Sil đã rút hẳn làng giải trí - đây là thời điểm Choi Ji Sil vẫn đang rất “hút” đối với khán giả châu Á. Đúng ba năm sau đó, cuộc hôn nhân của cô trở thành tâm điểm của báo giới khi scandal Choi Ji Sil chồng cô, một tuyển thủ bóng chày đã đánh vợ không thương tiếc bị phơi bày trên tất cả các tờ báo.  

 

Choi Ji Sil tuyên bố li dị và nuôi con một mình. Đồng thời, cô cũng quyết định trở lại với điện ảnh. Dẫu biết, tên tuổi mình không còn “hot” như ngày nào và việc làm lại cuộc đời rất khó khăn nhưng Choi Ji Sil vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Vai diễn người vợ đáng thương của cô trong bộ phim truyền hình Cuộc chiến hoa hồng đã khiến cho nhiều khán giả màn ảnh nhỏ phải rơi lệ. Choi Ji Sil đã thành công bằng tài năng và nghị lực của bản thân.

 

Làng giải trí Hàn Quốc những ngày đầu năm thật buồn! - 4
 Choi Ji Sil - nữ nghệ sĩ nghị lực nhất Hàn Quốc

 

“Bạn có thể tin rằng, thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người nghệ sĩ chính là thời hoàng kim. Nhưng đi kèm với nó chính là những áp lực tâm lý. Chính vì vậy, khi thời hoàng kim đó kết thúc, bạn rất dễ rơi vào hụt hẫng. Chỉ những người có đủ nghị lực mới có thể vực dậy sau thời điểm khó khăn đó”, Choi Ji Sil tâm sự.

 

B.Vân

Theo Chosun