Lã Thanh Huyền: Không thể ôm bụng đói để theo đuổi đam mê

Ngay sau khi đoạt giải “Phụ nữ thế kỷ 21” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Lã Thanh Huyền đã lao vào đóng phim như cô từng mong ước trước đây. Cô gái mảnh mai là chủ của hai cửa hàng thời trang ấy tâm sự: “Em đang trong tư thế nửa thua, nửa thắng”.

Thắng bản thân, thua... bố mẹ

Là chị cả trong một gia đình có bố mẹ là doanh nhân, Huyền bị phản đối kịch liệt khi thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Bố mẹ Huyền buồn lắm vì nghĩ cô con gái rượu sẽ không theo nghiệp kinh doanh. Huyền vẫn quyết tâm thi và đỗ thủ khoa.

Tốt nghiệp loại ưu nhưng cô lại không lao vào khẳng định mình bằng các vai diễn như các bạn. “Những ngày thực tập, đến nhà hát, em thấy so với các ngôi sao mình cũng chỉ là một con số 0. Để phấn đấu được như các đàn anh, đàn chị, có lẽ mình cũng đã già mất. Nản quá, em bỏ và quyết tâm đầu tư cho cửa hàng thời trang”.

Đang yên ổn với chuyện kinh doanh, bỗng dưng cô lại đăng ký dự thi chương trình “Phụ nữ thế kỷ 21”. Xa nhà một tháng để tham dự cuộc thi, thôi thì bố mẹ, họ hàng và cả gia đình người yêu đều phản đối. Lúc đó cô chỉ nghĩ đây cũng là một lần thử sức, khi trẻ không tham gia, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Buổi tối hôm chung kết, đúng lúc có lũ lụt ở miền Trung, bạn trai Huyền phải tham gia đoàn cứu trợ đồng bào nên rút cục cô vẫn “đơn thương độc mã”. Buồn quá, cô nhắn tin cho người yêu để lấy thêm sức mạnh... Và Huyền đã đoạt giải nhất. “Đến bây giờ em vẫn không thể ngờ được vì sao mình lại đoạt giải. Huyền không phải là người xinh đẹp nhất, tài năng nhất. Trong các thí sinh, nhiều người xinh hơn em nhiều, có nhiều bạn rất giỏi, nói tiếng Anh nhoay nhoáy. Có người bảo em “diễn”, nhưng thực tế em đã cố gắng hết sức, hoàn thành tốt nhất những gì mình có thể và có lẽ cộng thêm một chút may mắn nữa”.

Huyền tâm sự: “Trước đây bố mẹ muốn em phải dành nhiều thời gian cho gia đình, 9 giờ tối đã lên giường đi ngủ và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Sau những gì có được, em thấy mình đang “nửa thua, nửa thắng”: Chiến thắng bản thân nhưng hoàn toàn  thua bố mẹ vì em đã không thực hiện được những mong muốn của các cụ. Em muốn tự quyết định cuộc sống của mình, không thụ động chờ sự sắp xếp của bố mẹ hoặc chồng, như vậy khả năng sẽ bị hạn chế”!.

Sẽ cố giải “bài toán khó” kinh doanh

Huyền đã trích 5% giá trị giải thưởng để làm từ thiện. Phần còn lại, Huyền muốn đầu tư cho kinh doanh, phát triển hệ thống cửa hàng riêng của mình. Về lĩnh vực điện ảnh, cô được mời vào vai trong một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Cô thủ vai nữ nhân viên trong một Công ty Hàn Quốc.

Đây là một vai diễn phức tạp, đề cập đến mối quan hệ giữa những thế hệ sau chiến tranh của 2 nước. Nhân vật ấy khá thú vị và đã giúp Huyền rất nhiều để nhìn nhận cuộc sống khác hơn trước đây. Bận rộn trong vòng quay công việc, Huyền chỉ kịp trao đổi với chúng tôi chút tâm tình:

Sau khi tốt nghiệp, Huyền tuyên bố không muốn đóng phim nữa, chỉ kinh doanh. Giờ lại vừa kinh doanh, vừa theo đuổi phim ảnh. Đây có phải là một “chiêu” để tiếp thị hình ảnh?

Con người là một cái gì đó rất khó giải thích. Và mỗi thời điểm, ước mơ đó lại thay đổi. Em yêu nghệ thuật và em đã từng mơ ước được đóng phim, nhưng không thể ôm cái bụng đói hàng ngày để đeo đuổi niềm đam mê đó. Vì thế em bước vào kinh doanh để ước mơ điện ảnh có thể thành hiện thực!

Trong cuộc thi, có nhiều khi Huyền khóc. Con gái kinh doanh mà “mau nước mắt” thế liệu có bất lợi?

Em sống tình cảm và dễ đồng cảm chia sẻ. Còn việc kinh doanh rất khó khăn, phải cực kỳ nhanh nhạy. Kinh doanh là bài toán khó. Nhưng càng khó, em càng quyết tâm. Công việc kinh doanh đã giúp em trưởng thành nhiều hơn. Em muốn khám phá khả năng của chính mình qua việc kinh doanh, chứ không phải qua một cuộc thi nào nữa cả. (cười)

Theo Hạnh Nguyên
Gia đình và Xã hội