Kỳ Anh Trang khóc một mình khi chia tay SMĐH

(Dân trí) -Phải dừng bước tại sân chơi Sao mai điểm hẹn 2010 (SMĐH), Kỳ Anh Trang đã không bật khóc ngay trên sân khấu như Thùy Trang, như Mai Khánh Linh... Chỉ đến khi về phòng, khi còn lại một mình, cô gái đến từ Quảng Ninh mới òa khóc một trận đã đời, trước thất bại.

 Kỳ Anh Trang tên thật là Đặng Huyền Trang, sinh năm 1986, theo học khoa thanh nhạc ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Kỳ Anh Trang bước vào cuộc thi SMĐH 2010 với nhiều tự tin. Cô gái đến từ Quảng Ninh tuy đã có phần biểu diễn ấn tượng với ca khúc Ghen, nhưng vẫn là cái tên phải dừng bước ở liveshow thứ 5.

Đêm chia tay nhiều nước mắt. Khán giả có thể thấy Thùy Trang đã bật khóc ngay trên sân khấu, có thể thấy Mai Khánh Linh dù mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài trên má, chỉ có Kỳ Anh Trang là “ráo hoảnh” đứng lặng trên sân khấu. Kỳ Anh Trang đã chia sẻ “Tôi vốn là một người mạnh mẽ. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc. Vì vậy, dù đã rất buồn khi phải dừng bước tại sân chơi SMĐH, nhưng tôi không khóc khi đứng trên sân khấu. Tôi xác định được tư tưởng ngay từ khi đêm diễn bắt đầu, mọi điều đều có thể xảy ra. Và cuộc sống lúc nào cũng phải có phương án 2. Tôi giữ được bình tĩnh đến khi rời sân khấu” , cô gái đến từ Quảng Ninh nói rằng, chỉ đến khi về phòng, Kỳ Anh Trang vào… toilet và một mình òa khóc một trận “tơi bời”. “Tôi phải tự thưởng cho mình những giọt nước mắt để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn”.
 
Kỳ Anh Trang khóc một mình khi chia tay SMĐH - 1
Kỳ Anh Trang trên sân khấu SMĐH 2010

Chia tay SMĐH với nước mắt, với nhiều nỗi buồn, với những tiếc nuối, Kỳ Anh Trang đã trở về Hà Nội ngay sáng 15/11. Về đến nhà, bạn bè đã lập tức bắt đi… khao. “Gặp bạn bè, nỗi buồn cũng được chia bớt. Trên tất cả, tôi thấy mình may mắn khi đã được tham gia 5 liveshow của SMĐH 2010. Rõ ràng, tôi đã học được rất nhiều từ các chuyên gia Thái Lan. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, đã học được nhiều hơn về cả thanh nhạc lẫn kỹ năng biểu diễn. Như nhạc sỹ Tuấn Khanh đã nói, đến với SMĐH tôi đã được nhiều thứ, và chẳng mất gì. Tôi đã nỗ lực hết mình. Chia tay với cuộc thi, tôi không hối tiếc gì cả, không thất vọng… Những gì học được ở Phú Yên thời gian qua sẽ là bàn đạp cho tôi vững bước trên con đường sau này của mình”.

Xác định cuộc thi chỉ là sân khấu nhỏ, cuộc đời là sân khấu lớn, những gì làm được trên sân khấu lớn quan trọng hơn sự thất bại trên sân khấu nhỏ, Kỳ Anh Trang cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô gái đến từ Quảng Ninh đã lên kế hoạch sẽ Nam tiến trong thời gian không xa. “Cuộc thi SMĐH trở thành động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục theo đuổi đến cùng con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi đang lên kế hoạch Nam tiến, và sẽ nỗ lực hết sức mình trên bước đường vươn tới sự chuyên nghiệp”- Kỳ Anh Trang chia sẻ.
 
Kỳ Anh Trang khóc một mình khi chia tay SMĐH - 2
Kỳ Anh Trang có danh hiệu "hoa hậu SMĐH" tại Phú Yên

Chia tay Phú Yên với nhiều kỷ niệm. Những ngày tham gia SMĐH 2010, Kỳ Anh Trang luôn được mệnh danh là “hoa hậu của SMĐH 2010” bởi sắc vóc sáng sân khấu. “Không hiểu sao, cứ mỗi lần trang điểm xong, các anh chị lại gọi trêu đùa tôi như vậy. Mọi người ưu ái gọi tôi là hoa hậu của SMĐH, nhưng tôi thấy các bạn khác xinh đẹp hơn nhiều”, kể lại những kỷ niệm ở Phú Yên, giọng Kỳ Anh Trang trùng xuống. Dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong giọng nói của “người ra đi” vẫn phảng phất những nỗi buồn chưa nguôi, “Thật ra, không thể phủ nhận rằng, cuộc chia tay nào cũng khắc nghiệt. Cuộc chia tay này với tôi cũng vậy, rất khắc nghiệt… Tôi sẽ rất nhớ các bạn, sẽ không bao giờ quên những ngày ở Phú Yên”.

Mời bạn bè đi ăn khao sau khi trở về Hà Nội, Kỳ Anh Trang muốn gác lại những nỗi buồn để tiếp tục những kế hoạch. Quyết tâm theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp đến cùng, Kỳ Anh Trang gửi gắm “Tôi sẽ không để khán giả quên mình sau SMĐH 2010”.
 
Kỳ Anh Trang khóc một mình khi chia tay SMĐH - 3
 Những ngày ở Phú Yên khó quên...

H.H