1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Kiều Trinh: Đã hài lòng với thực tại sau sự đổ vỡ…

(Dân trí) - Bân trong “Mùa len trâu” có nhiều nét giống với Kiều Trinh ngoài cuộc sống. Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, chị đã tìm lại được chính mình. Và người đẹp này cũng quyết định chọn Hà thành làm nơi định cư mới.

Trong “Mùa len trâu”, Trinh đã vào vai Bân rất đạt. Có phải giữa chị và Bân có hoàn cảnh tương đối giống nhau không?

 

Khi đến  hãng phim Giải phóng để thử vai trong “Mùa len trâu”, Trinh không hề và hoàn toàn không được biết đến kịch bản, Trinh chỉ nhận được kịch bản sau khi đã ký hợp đồng đóng phim. Thời gian thử vai và đến lúc ký hợp đồng là sau hai tháng, Trinh phải đi đến hãng phim không biết bao lần để diễn thử. Trinh chỉ biết đạo diễn yêu cầu mình làm sao thì Trinh diễn như vậy. Và cho đến sau này khi nhớ lại những ngày đi quay phim, Trinh cảm nhận có lẽ cuộc đời của Trinh và Bân của Mùa len trâu tuy hai mà như một.

 

Nhưng cuộc đời và phim ảnh giống nhau thì chưa đủ khẳng định bạn sẽ thể hiện và diễn xuất tốt, một phần là do năng khiếu và phần còn lại thì nhiều yếu tố khác để hoàn thành một bộ phim.

 

Chị nghĩ sao về các vai diễn của mình?

 

Những phim trước Trinh đã đóng đều là những vai hiền lành, cứng rắn và đàng hoàng. Và cũng từ sau phim Mùa len trâu đến bây giờ thì chưa có vai diễn nào để Trinh ấn tượng. Dù Mùa len trâu chưa phải là một vai diễn tâm ý của Trinh, nhưng đây chính là kỷ niệm thành công đầu tiên để Trinh chạm vào cánh cửa của điện ảnh.

 

Ngoài đóng phim, chị còn quản lý một quán bar. Theo chị, cái khó nhất trong quản lý một quán bar là?

 

Trinh thấy đây là  một công việc mà mọi người nghe nói đến đều có cái nhìn không mấy thiện cảm, nhất là đối với những người lớn tuổi. Trước kia, khi Trinh vào làm quán bar chỉ vì cuộc sống, nhưng càng làm, Trinh càng thấy có rất nhiều điều hay trong môi trường này. Càng phức tạp bao nhiêu thì càng đòi hỏi sự thử thách bấy nhiêu.

 

Sau 1 năm, Trinh được làm quản lý, làm lâu ngày rồi Trinh say mê với công việc và yêu thích môi trường này. Với Trinh không chỉ có riêng làm quán bar mà  bất kỳ một ngành nghề nào nếu không có sự yêu thích, đam mê thì sẽ không làm được gì cả và sẽ thấy mọi vịêc khó khăn. Nói chung Trinh không khó khăn gì trong việc quản lý quán bar cả, cái khó chính là mình không yêu nghề và không hiểu nghề mà thôi.

 

Được biết, chị gửi con về cho ba má trông, lúc nhớ con, chị thường làm gì?

 

3 năm nay, Trinh thường xuyên phải đi làm xa, phải gửi con gái cho ba mẹ trông. Những lúc nhớ con, Trinh thường hay gọi điện thoại về hỏi thăm bé và ba mẹ. Và Trinh luôn luôn kể chuyện vui cho người thân dù lúc đó Trinh có buồn đến mấy.

 

Sau một lần  đổ vỡ, người đàn ông lý tưởng trong mắt chị là?

 

Trinh không yêu cầu điều gì cao ở đối phương cả nên Trinh không đặt ra điều kiện cho mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, chỉ cần người đó hiểu và thông cảm chia sẻ với Trinh những lúc Trinh cần… Thế nhưng, cuộc sống thì không bao giờ toàn vẹn cả, chỉ có điều là mình chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hiện tại thì sẽ cảm thấy được vui vẻ.

 

Vậy chị sẽ đi tiếp “bước” nữa chứ?

 

Chắc chắn là Trinh phải tiếp tục đi nữa chứ, làm sao mà dừng lại 1 cho được, phải không? (cười). Trinh nói đùa cho vui thôi, nhưng khi Trinh nói ra điều này, chắc chắn mọi người sẽ đồng tình với Trinh, bởi vì bất kỳ ai dù có mệt hay mỏi chân thì cũng chỉ ngừng lại nghỉ vài phút thôi và sau đó lại tiếp tục bước đi mà.

 

Là con gái gốc Bình Dương, giờ quyết sống một mình tại Hà thành, chị cảm thấy thế nào?

 

Với ai đó ở Hà Nội thì buồn còn với Trinh thì đang có dự định sẽ chuyển ra Hà Nội để sinh sống, nhưng mà không biết có được như ý Trinh không. Với Trinh, Hà Nội hay lắm…

 

Cảm ơn Kiều Trinh!

 

Tuấn Duy