Hoa hậu Ảnh Nguyễn Cao Thu Vân:
“Không ai dám yêu tôi bây giờ đâu”
(Dân trí) - Trở về VN sau hai tháng nhận danh hiệu Hoa hậu Ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Nguyễn Cao Thu Vân nhận được nhiều lời mời chụp hình, đóng phim. Nói về chuyện tình cảm, người đẹp nói vui: “Tôi nghĩ không có anh nào dám yêu tôi bây giờ đâu, vì lúc nào tôi cũng bận rộn...”.
Cảm giác của chị ra sao khi trở lại Việt Nam sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang?
Đây là lần thứ 3 tôi trở lại quê hương mình. Lần thứ nhất, cách đây 2 năm, tôi về Việt Nam thăm họ hàng. Lần thứ hai, tôi trở lại Việt Nam khi nhận được lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Và bây giờ, tôi quay lại Việt Nam để đóng phim và chụp bộ sưu tập ảnh.
Cảm giác của tôi rất vui. Thậm chí tôi vui và thích hơn các lần trước. Tôi được về Việt Nam, được thăm họ hàng, được ăn các món ăn ưa thích và được làm việc, đóng phim tại quê nhà.
Chị nhận được lời mời vào vai Mỹ Tiên trong bộ phim truyền hình, dài 30 tập -“Phiên chợ số” của hãng TFS trong “hoàn cảnh” như thế nào?
Cách vài tuần, sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl (Nha Trang, Việt Nam), tôi trở lại California và nhận được mail của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Chị có nhã ý giới thiệu tôi tham gia bộ phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Tôi và chị Ánh có dịp quen nhau từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2007 tại Las Vegas.
Tôi đã tham gia cuộc thi và đoạt danh hiệu Hoa hậu Áo dài. Đầu tháng 11, tôi trở lại Việt Nam chụp hình và đọc kịch bản phim. Tôi mới nhận lời đóng phim chính thức cách đây vài ngày. Vai diễn rất ấn tượng và dễ thương!
![]() |
Nghe nói, chị vào vai cô gái “nhí nhảnh như con cá cảnh”?
Bộ phim “Phiên chợ số” nói về thị trường chứng khoán nhưng không hề khô khan. Xen giữa chuyện thương mại là chuyện về gia đình, bạn bè và tình yêu. Tôi vào vai Mỹ Tiên - bạn thân của cô nhân vật chính Lê Lam. Một cô gái có tính cách nhí nhảnh, mơ ước trở thành diễn viên nhưng giấc mộng không thành vì… quá nghèo. Sau cô ấy thử thời vận bằng cách tham gia hoạt động chứng khoán. Hạnh phúc, đau khổ cũng bắt đầu từ đây…
Nguyễn Cao Thu Vân sinh năm 1986. Cô sang Mỹ từ năm 11 tuổi. Hiện cô sống cùng bố mẹ và hai em gái: Nguyễn Cao Thu Hiếu và Nguyễn Cao Thu Hạnh tại thành phố Garden Grove (California, Mỹ). Cô đang theo học năm thứ 2, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường Santa Ana.
Nguyễn Cao Thu Vân từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Los Angeles 2004, Hoa hậu Áo dài cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2007 tại Las Vegas - Mỹ, Hoa hậu Ảnh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007. |
Tham gia đóng phim trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng, vậy chị thu xếp việc học tại trường Santa Ana ra sao?
Tạm thời tôi sẽ ngừng việc học ở trường để học ở “trường đời”. Tôi đã học hai năm đại học và cũng sắp xong rồi. Việc học bên Mỹ rất dễ sắp xếp và may mắn cho tôi là học ngành business nên không khó lắm. Tuổi tôi còn rất trẻ và tôi muốn tận dụng các cơ hội. Dịp này về Việt Nam lưu diễn, cũng là cơ hội cho tôi được gặp gỡ và giao tiếp với người trong giới kinh doanh. Tôi học được nhiều từ họ và hiểu thế nào là việc “học đi đôi với hành”. Bố mẹ cũng ủng hộ ý kiến của tôi và hãnh diện về cô con gái có được chỗ đứng trong xã hội.
![]() |
Nói như thế, có thể hiểu là Nguyễn Cao Thu Vân sẽ gắn bó với việc đóng phim lâu dài?
Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn đóng phim. Tôi thích tham gia hoạt động và làm việc trên quê hương mình.
Thế cuộc sống của chị có gì khác biệt sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt?
Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Ở Mỹ, không chỉ ở trường mà bên ngoài có rất nhiều người biết thông tin về cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt và biết đến tôi. Mỗi khi tôi đi ra đường phải chú ý hơn đến trang phục và cách cư xử…
Chị còn liên lạc với các thí sinh sau cuộc thi không?
Thỉnh thoảng tôi nhận được mail của Nguyễn Bình Phương ở thành phố Dallas (Texas), và giờ có liên lạc với NTK Cường Thịnh - người tài trợ trang phục dạ hội cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.
Trước cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, chị có nói nếu đoạt giải thì điều đầu tiên sau cuộc thi là làm từ thiện, giúp trẻ em nghèo. Vậy sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh, công việc làm từ thiện của chị tới đâu rồi?
Tôi có tham gia một số hoạt động từ thiện ngay sau cuộc thi cùng với Hoa hậu, Á hậu tại Nha Trang và Hà Nội. Sau khi trở về Mỹ, tôi đi học lại, rồi lại trở về Việt Nam quảng cáo, đóng phim nên chưa có thời gian làm việc gì hết. Sau khi bộ phim đóng máy, tôi sẽ làm một số việc từ thiện và mong các anh chị nhà báo dẫn tôi đi. Các anh chị nhà báo sẽ biết nhiều thông tin về các trẻ em cần sự giúp đỡ.
![]() |
Hiện nay, các người mẫu, ca sĩ, diễn viên ở Việt Nam có xu hướng “thích lấy chồng Tây”. Trên báo chí cũng lùm xùm một dạo về “xu hướng” này. Với tư cách một cô gái người Mỹ gốc Việt, chị nghĩ sao về chuyện này?
Tôi thích đàn ông Việt Nam hơn. Tôi thấy đàn ông Việt Nam rất tình nghĩa, đặc biệt người đàn ông Việt Nam sống ở Mỹ có thêm tính ga- lăng của đàn ông phương Tây. Cho dù đi đâu, sinh sống ở đâu đi nữa, người đàn ông Việt Nam vẫn rất có trách nhiệm và sống chung thuỷ hơn người đàn ông Tây phương. Đàn ông Việt Nam giữ vững nguồn gốc của mình. Họ còn là những người con hiếu thảo.
Vậy chị có muốn lấy chồng Việt không?
Tôi thích lấy chồng gốc Việt nhưng người Mỹ. Đàn ông Việt sống bên Tây rất lịch sự và tôn trọng người phụ nữ. Họ còn tìm hiểu cảm giác của người phụ nữ để làm cho người phụ nữ hạnh phúc.
![]() |
Hiện tại chị đã có ai chưa?
(Cười) Tôi nghĩ không có anh nào dám yêu tôi bây giờ đâu. Lúc nào tôi cũng bận rộn và đi lưu diễn thường xuyên. Họ không thể bỏ công việc để theo tôi hay chờ đợi tôi đâu. Đối với tôi hiện tại, công việc, sự nghiệp là trên hết. Đến một ngày, gặp được người nào hiểu tôi, ủng hộ tôi thì tôi sẽ “kết bạn” với người ấy.
Cảm ơn chị và chúc chị may mắn!
Hàn Nguyệt









