Khi So Ji Sub làm người xấu...

(Dân trí) - Sau hai năm vắng mặt trên màn ảnh nhỏ vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, So Ji Sub sẽ chính thức trở lại phim trường với vai nam chính trong bộ phim truyền hình có kinh phí 6 tỉ won “Cain và Abel”.

Phim sẽ do đạo diễn Choi Ho Song (đạo diễn phim Hotelier) và biên kịch Kim Young Chan (người viết loạt phim điện ảnh Mary The Mafia) hợp tác thực hiện. Dự định, bộ phim truyền hình dài 16 tập Cain và Abel sẽ được quay ngoại cảnh tại San Francisco (Mỹ).

 

Theo dự tính, phim sẽ chính thức bấm máy vào tháng 5 tới. Trong phim, So Ji Sub sẽ vào vai một sát thủ của thế giới ngầm đương đầu với người anh trai là cảnh sát. Sau bao năm thất lạc, hai anh em gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khó khăn, hai người nằm trên hai chiến tuyến, một người đại diện cho cái ác và một người đại diện cho cái thiện. Bộ phim hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính.

 

So Ji Sub hiện đang trong những ngày cuối cùng tại ngũ. Vì từng bị chấn thương nặng ở vai nên anh được đặc cách không phải tham gia huấn luyện dài hạn, mà được điều làm công tác tuyên truyền ở một văn phòng chính phủ tại Seoul. Anh sẽ chính thức xuất ngũ vào ngày 17/4 tới. 

 

Khi So Ji Sub làm người xấu... - 1

So Ji Sub trên bìa một tạp chí

điện ảnh của Nhật số tháng 3/2007. 

 

Sự trở lại của So Ji Sub sau một thời gian dài đã thu hút sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông trong nước cũng như fan hâm một toàn châu Á. Bởi, So Ji Sub không chỉ nối tiếng trong nước mà khán giả tại các quốc gia láng giềng cũng rất yêu thích chàng ca sĩ có đôi mắt một mí này.

 

Trước khi trở thành diễn viên, So Ji Sub đã làm người mẫu gần 2 năm và tham gia một số phim truyền hình như Model (Người mẫu), Delicious Proposal (Lời cầu hôn ngọt ngào) và Chuyện tình vượt thời gian… Song, phải đến năm 2002, với bộ phim Giày thuỷ tinh, So Ji Sub mới bắt đầu gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

 

Sang năm 2005, So Ji Sub đã chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc sau vai diễn đáng thương của anh trong bộ phim truyền hình Sorry, I Love You (Xin lỗi, anh yêu em).

 

Khi So Ji Sub làm người xấu... - 2
 

Đây là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của anh sau gần 7 năm chỉ "quanh quẩn" với vai phụ và đã thành công rực rỡ. Ngay từ khi ra mắt, phim lập tức trở thành hiện tượng của điện ảnh Hàn Quốc khi duy trì vị trí số một trong bảng xếp hạng các phim có tỉ lệ bạn xem đài cao nhất năm 2005.

 

Những nỗ lực của anh trong Sorry, I love you đã mang về cho anh 5 giải thưởng điện ảnh của Hàn Quốc, trong đó phải kể tới giải thưởng điện ảnh Baeksang năm 2005 cho Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhấtCặp đôi ăn ý nhất trên màn ảnh KBS năm 2004 cùng nữ diễn viên Lim Soo Jung.

 

 

Mi Vân

Theo Naver/Mydaily