Bộ phim "Vệt nắng cuối trời"
Khi những câu chuyện bên ngoài cửa sổ nhà mình lên phim
(Dân trí) - 38 tập phim <i>Vệt nắng cuối trời</i> đã tạo sức hút từ những câu chuyện đời thường giản dị. Những câu chuyện tưởng như vừa xảy ra bên ngoài cửa sổ nhà mình bỗng xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả cảm giác vừa thân quen, vừa ngạc nhiên, vừa xôn xao bàn tán.
Nhiều nhà làm phim đặt câu hỏi, tại sao, những câu chuyện đời thường, những câu chuyện có thể bắt gặp ở bất kỳ một gia đình nào, những nhân vật có thể bắt gặp ở bất kỳ một bữa sáng vội vã nào trên góc phố sớm mai, lại có sức hút lớn đến thế với khán giả?
Tự mỗi nhà làm phim sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình. Phóng viên Dân trí đã liên lạc với đạo diễn Trần Hoài Sơn, đạo diễn trẻ của 38 tập phim Vệt nắng cuối trời để hỏi chuyện về những nhân vật đời thường anh đã chuyển tải lên màn ảnh, tuy nhiên, đạo diễn Trần Hoài Sơn đã lên đường sang Mỹ du học khi bộ phim bắt đầu phát sóng.
Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim sẽ kết thúc. Hãy cùng các diễn viên tham gia bộ phim ôn lại những kỷ niệm khó quên trong quá trình quay Vệt nắng cuối trời.
Nguyệt Hằng
Cá nhân tôi hoàn toàn bất ngờ khi phim Vệt nắng cuối trời được đón nhận nồng nhiệt như thế. Tôi nhận được rất nhiều phản hồi của khán giả. Đặc biệt những khán giả xung quanh tôi. Những tập cuối cùng, tôi cứ ra đường, mọi người lại bảo “Sao bây giờ cháu đáng ghét thế? Tại sao đang yêu anh Vinh tốt thế lại quay về với cái anh Giang phản bội?”, thậm chí có khán giả còn bảo “Cháu ngu dại quá, quay về với chồng làm gì? Yêu anh Vinh đi”. Tôi đón nhận tất cả các phản hồi và thực sự ngạc nhiên. Cùng thời điểm ấy, tôi nhận lời đóng nhiều phim, tôi tham gia Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Bộ tứ 10A8... Tôi không thể ngờ, Vệt nắng cuối trời lại trở thành bộ phim... “hot” đến vậy.

Nguyệt Hằng (trái) trong một cảnh phim với Kiều Thanh

NSƯT Trung Hiếu
Tôi thích nhân vật Thức ngay từ khi đọc kịch bản. Tôi nhận thấy ở “Thức ngố” sự gần gũi, đáng yêu. Tôi đã mày mò nghiên cứu cách thể hiện Thức khi còn cầm kịch bản trên tay. Tôi đã diễn với rất nhiều tâm huyết. Trong quá trình quay, có những cảnh, chúng tôi diễn xong, cả đoàn làm phim cười nghiêng ngả.
Tôi rất vui khi Vệt nắng cuối trời được đón nhận. Tôi bất ngờ khi mỗi lần đi làm, lại thấy mọi người kể cho nhau nghe nội dung của tập xem tối hôm trước. Tình cảm của khán giả là niềm động viên tinh thần lớn với mỗi nghệ sỹ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục nỗ lực.

Hiện tại, tôi đang nghỉ sinh em bé ở nhà. Tối nào cả nhà tôi cũng đón xem Vệt nắng cuối trời. Các gia đình hàng xóm cũng bày tỏ rằng rất thích bộ phim. Bộ phim được đón nhận như vậy không chỉ là niềm vui lớn đối với cá nhân tôi, còn là niềm vui lớn đối với cả đoàn làm phim.

Hiền Hương





