Khi nghệ sĩ yêu... fan

Cô ca sĩ "búp bê đẹp xinh" Thanh Thảo cũng vừa đính hôn với một người hâm mộ: anh Roderick Haire, người Anh, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm AIA tại VN...

Mấy ngày nay, tin diễn viên điện ảnh Quyền Linh sắp làm đám cưới đang được mọi người rất quan tâm. "Cô dâu là ai thế?", "Một... fan rất lâu đời của Quyền Linh đấy!", Linh tự hào cho biết. Hóa ra không phải chỉ có fan yêu thầm nhớ trộm thần tượng của mình, đôi khi trái tim nghệ sĩ cũng rung lên vì những người hâm mộ.

"Ấn tượng từ vai diễn của tôi trong bộ phim Người Hà Nội (năm 1995), Dạ Thảo - (tên vị hôn thê của Quyền Linh - PV) bắt đầu chú ý và tìm hiểu về tôi. Sau này tôi mới biết, tất cả những bài báo về tôi đều được cô ấy cắt và giữ lại, còn những chương trình và phim có tôi tham gia thì "người ta" không bỏ sót lần nào" - Linh vui vẻ cho biết.

Hỏi Quyền Linh làm sao người hâm mộ tiếp cận "thần tượng" được, anh nói tiếp: "Đậu đại học, Thảo vô Sài Gòn. Suốt thời gian là sinh viên, Thảo vẫn lặng lẽ với công việc... tìm hiểu ấy. Nhiều lần xem kịch, cô ấy cũng muốn gặp trực tiếp tôi nhưng cuối cùng lại không dám. Ra trường (hình như năm 2001), qua "điều tra", cô ấy biết tôi có một tiệm chụp ảnh và đến để chụp quảng cáo cho mặt hàng thời trang của cô. Có được số điện thoại của tôi, qua nhân viên, Thảo đã mời tôi đi uống cà phê, với tư cách là khách hàng, là người hâm mộ. Nhiều lần như vậy, rồi... thích nhau lúc nào không biết. Gia đình Thảo lúc đầu cũng ngại vì tôi là nghệ sĩ, nhưng sau khi tiếp xúc, có lẽ thấy mình cũng hiền lành, chất phác (cười) nên đã đặt niềm tin".

Yêu nhau khá lâu nhưng quyết định "về cùng nhà" thì chưa ai đặt vấn đề, chỉ sau khi làm MC cho chương trình Vượt lên chính mình, thấy nhiều gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc, Quyền Linh cảm thấy mình có mọi thứ, trừ một mái ấm. Thế là Linh và Thảo quyết định kết hôn ngay sau chuyến đi thực hiện game show ấy. Đám cưới giữa nam diễn viên Quyền Linh và Dạ Thảo đã diễn ra vào trưa hôm qua 11/9.

Cô ca sĩ "búp bê đẹp xinh" Thanh Thảo cũng vừa đính hôn với một người hâm mộ: anh Roderick Haire, người Anh, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm AIA tại VN. Cô kể: "Ấn tượng đầu tiên là từ show diễn ở Hà Nội (do AIA tổ chức vào tháng 2/2005). Một khán giả ngồi hàng ghế đầu luôn nhìn Thảo cười, nụ cười khiến cho Thảo có cảm tình ngay. Hôm sau, trên máy bay, anh đã đến chào và giới thiệu về mình. Rồi hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. 3 tháng sau khi gặp nhau lần đầu, Thảo mới biết mình là người "nằm trong tầm ngắm" của anh ấy từ lâu. Roderick Haire biết Thảo qua báo chí và những đồng nghiệp; và biết rất nhiều bài hát của Thảo". Thanh Thảo cho biết, đến bây giờ, anh không bỏ sót một chương trình nào có cô hát. "Gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đối tượng "có ý" với mình nhưng chính nụ cười và gương mặt phúc hậu của anh ấy đã chinh phục Thảo". Theo kế hoạch, cuối năm nay, "búp bê" sẽ chính thức lên xe hoa.

Cũng "run rẩy" trước người... hâm mộ mình là MC của Đài Truyền hình TP. HCM Quỳnh Giang. Từ khi thấy "người ta" đến lúc kết hôn chỉ vỏn vẹn 4 tháng, cuộc hôn nhân với Giang như là một "duyên tiền định". Cô kể lại: "Trong một lần xem bản tin thời sự của HTV, không biết nghĩ thế nào mà anh ấy nói với người thân đang xem cùng: "Con sẽ lấy cô này làm vợ". Rồi anh ấy mở "chiến dịch" tiếp cận người trong mộng. Anh ấy xin gặp tôi, nhưng sau đó tôi cũng không để ý lắm, chỉ xem như người hâm mộ bình thường. Không thể từ chối mãi trước vô vàn những lời mời kế tiếp, tôi nghĩ: "Kệ, gặp thêm một lần nữa cũng chẳng sao"; rồi không biết từ lúc nào tôi cảm thấy mến mến người ấy. Đồng nghiệp của tôi, sau khi gặp anh, ai cũng bảo: "Tiến tới đi. Được đấy!", còn tôi thì thấy giống trong... tử vi của mình quá. Vì theo tử vi thì năm ấy tôi sẽ có chồng! Là một doanh nhân Việt kiều nhưng anh không "chảnh" như tôi nghĩ mà anh rất hòa đồng và rất vui tính". Vì thế, sau 4 tháng quen nhau, họ tiến đến hôn nhân. Giờ thì họ đang rất hạnh phúc với 1 cháu trai (2 tuổi) và 1 bé gái vừa tròn 2 tháng!

Ngoài 3 cặp uyên ương trên, diễn viên Hiền Mai, hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, ca sĩ Lam Trường... đều có một nửa của mình là người từng hâm mộ mình và đang sống hạnh phúc. Các nghệ sĩ đều thừa nhận, chính tình cảm chân thành, niềm tin yêu của "người ấy" đã xóa đi khoảng cách khán giả - thần tượng, đưa họ xích lại gần nhau, và nhắc họ luôn phải sống sao cho xứng đáng với tình cảm của "người hâm mộ đặc biệt" này.

 Theo Thanh Niên