Khán giả bật cười khi danh hài Thúy Nga hóa… “quỷ”!

(Dân trí) - Khán giả đang đắm say trong hình ảnh nóng bỏng của Thuý Nga thì phút cuối Thuý Nga “hiện nguyên hình” là “quỷ” với bộ quần áo “tả tơi”, mái tóc bù xù và hàm răng hô. Cả khán phòng cười không ngớt và tặng các nghệ sĩ những tràng pháo tay giòn giã.

Liveshow hài Xin lỗi em chỉ là…đã rất thành công ở Mỹ, nên Thuý Nga quyết định mang về Việt Nam biểu diễn cho khán giả quê nhà. Tối ngày 29/3, liveshow Thuý Nga diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội được người dân Thủ đô nhiệt tình tới xem ủng hộ.
 
Từ một cô gái xinh đẹp...

Từ một cô gái xinh đẹp...

...biến thành quỷ

...biến thành quỷ

Liveshow Xin lỗi em chỉ là… quy tụ một dàn “sao” hài tên tuổi hai miền Bắc- Nam, cùng sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng: Minh Quân, Long Nhật, Ngọc Anh, Hồ Quang 8…là một bữa tiệc đầy màu sắc và hấp dẫn đối với khán giả. Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC vô cùng hài hước: Thành Trung và Quang Thắng.

Mở đầu chương trình Thuý Nga xuất hiện với màn nhảy múa sôi động trong chiếc váy dài thướt tha màu đỏ rực rỡ, bao vây xung quanh là dàn trai khoẻ đẹp, “lắc mình” trong phút chốc chiếc váy ban đầu biến mất thay bằng bộ cánh lấp lánh quyến rũ khoe những đường cong gợi cảm. Khán giả đang đắm say trong hình ảnh nóng bỏng của Thuý Nga thì phút cuối Thuý Nga “hiện nguyên hình” là “quỷ” với bộ quần áo “tả tơi”, mái tóc bù xù và hàm răng hô. Cả khán phòng cười không ngớt và tặng các nghệ sĩ những tràng pháo tay giòn giã.
 
Liveshow hài có cả cảnh nóng bỏng của Thúy Nga

Liveshow hài có cả cảnh "nóng bỏng" của Thúy Nga

Trong chương trình, những tiểu phẩm hài xen kẽ những bài hát, tạo nên một sự hứng khởi mà không gây nhàm chán cho khán giả. Long Nhật trong bộ vest tím lịch lãm là ca sĩ đầu tiên trong chương trình hát tặng khán giả. Anh nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ những khán giả Thủ đô thân thương.

Tiểu phẩm hài Á hậu bị đánh mở màn cho một chuỗi các tiểu phẩm diễn ra trong liveshow.Trong tiểu phẩm này, Thuý Nga vào vai cô Á hậu trả lời phỏng vấn báo chí. Cô Á hậu đó phát ngôn phải “sốc”, phải gây được sự chú ý. Còn anh phóng viên “bóng mỡ” do nghệ sĩ Chí Trung đảm nhận. Xoay quanh tiểu phẩm cũng chỉ có một chữ “tiền”. “Tiền” làm con người ta thay đổi, làm con người ta thoái hoá, biến chất. Chí Trung khẳng định “tôi nghèo nhưng tôi học giỏi”. Đáp trả lại anh nhà báo, cô Á hậu hỏi ngược lại “anh phải hỏi là tại sao học giỏi mà vẫn nghèo?” Tiểu phẩm này của Thuý Nga đã “đụng chạm” tới một bộ phận những cô gái trẻ đẹp, có chút danh qua các cuộc thi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ vì “tiền”.
 
Tiểu phẩm Bà ơi

Tiểu phẩm "Bà ơi"

Đến tiểu phẩm thứ hai, có lẽ không ít người chạnh lòng. Bà ơi- câu gọi đó sao thiêng liêng đến thế. Có nhiều người Việt Nam di cư sang các quốc gia khác sinh sống và làm việc. Nhưng dù đi bất cứ nơi đâu người Việt Nam cũng cần nhớ về cội nguồn tổ tiên, nhớ và giữ lấy tiếng mẹ đẻ.

Tiểu phẩm hài Bà ơi đem lại tiếng cười chua chát, sâu cay. Một người mẹ Việt Nam, sinh sống ở Mỹ, bắt con nói tiếng Mỹ mà không được nói tiếng Việt Nam. Bà ngoại sang chơi chỉ ước một lần được nghe cháu gọi hai chữ “bà ơi” thì dù có nắm mắt xuôi tay cũng an lòng.  Nhưng chắc rằng cái kết có hậu của tiểu phẩm cũng đủ để khiến cho trái tim khán giả thổn thức, cảm động và mỗi người cũng có thể tự mình rút ra những bài học quý báu.

Làm nghệ sĩ hài, không chỉ mang tiếng cười tới cho khán giả qua mỗi tiểu phẩm, mà quan trọng hơn đó là giá trị nhân văn, là một khía cạnh của cuộc sống mà tất cả chúng ta nên sống chậm lại để nhìn nhận và đánh giá.

Vừa qua, nhiều vấn đề của xã hội nói chung, của văn hoá nói riêng được báo chí nói tới nhiều như Bà Tưng khoe thân phản cảm, hay nhiều nghệ sĩ “lộ hàng”, “hát nhép” bị Bộ Văn hoá xử lý cũng được Thuý Nga đưa vào tiểu phẩm hài “Cặp đôi hoàn cảnh”. Đức Hải bán kẹo kéo, Thuý Nga bán nước sâm, hai người đều bị tật ở chân. Giữa đôi trai gái nảy sinh tình cảm yêu đương chỉ sau một lần gặp gỡ. Ban đầu, cả hai đều xấu hổ về bản thân và muốn che dấu khiếm khuyết của mình. Nhưng “giấy không gói được lửa”, rồi cả hai phát hiện ra mình thật giống nhau. Từ đó họ cảm thấy yêu thương nhau, đồng cảm với nhau, muốn chia sẻ cùng nhau và họ nên duyên vợ chồng, sinh hai đứa con kháu khỉnh.
 
Đức Hải- Thúy Nga vào vai Cặp đôi hoàn cảnh

Đức Hải- Thúy Nga vào vai "Cặp đôi hoàn cảnh"

Tiểu phẩm hài kết thúc, để tiếp nối chương trình, ca sĩ Minh Quân và Ngọc Anh song ca tình tứ bài hát Lâu đài tình ái. Minh Quân lịch lãm, sang trọng, còn Ngọc Anh khoe vẻ đẹp gợi cảm trong bộ váy dài bó sát. Hai ca sĩ khiến cho cả khán phòng lặng thinh chìm đắm trong những câu ca tình ái, yêu đương.

Căn chuẩn 12 giờ đêm, Thuý Nga diễn tiểu phẩm mang tên Đêm kinh hoàng. Những bóng ma mờ ảo hiện ra đi quanh khán phòng, khiến ai yếu bóng vía cũng “hết hồn”, rồi tiếng sấm nổi lên ầm ầm, không gian như lạnh lẽo, cô quạnh hẳn. Một căn phòng khách sạn, một đôi vợ chồng già thuê phòng nghỉ- đó là đêm tân hôn của họ. Vợ chồng chủ khách sạn vì tiền dàn dựng đủ mọi tình huống để chiếm đoạt tiền của khách. Giọng nói và tiếng cười của nghệ sĩ hài Vân Dung, vai vợ chủ khách sạn khiến khán giả “rợn người”. “Ma- Người” rồi lại “Người- Ma” ai người ai ma khó mà phân biệt nổi. Lừa được khách, cướp được tiền của khách, nhưng chủ khách sạn cũng thấy lương tâm cắn rứt và cuối cùng họ hiểu được họ đã làm gì và giờ họ nhận hậu quả ra sao.  

Liveshow Xin lỗi em chỉ là…của Thuý Nga đã thành công rực rỡ. Khán giả đến với Thuý Nga không chỉ để được cười, được thư giãn, thoải mái, mà mỗi tiểu phẩm là một lời nhắn nhủ. Con người sống với nhau hãy yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn.

Một số hình ảnh trong chương trình:
 
Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:

Bài: Trúc Diệp
Ảnh: Hải Bá