Jessica tự do hơn khi rời SNSD

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Jessica, cựu thành viên của nhóm nhạc quốc dân “SNSD” đã có một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Marie Claire Hàn Quốc.

Sau nhiều sóng gió, lần đầu tiên Jessica Jung đứng trước ống kính và thực hiện những bức hình đẹp nhất với Marie Claire. Khác với những lần đến studio cùng người quản lý và nhân viên, lần này nữ ca sĩ tới một mình. Để chúc mừng sinh nhật của Jessica chỉ một ngày trước đó, những fan thân thiết đã chuẩn bị bánh cốc, nước trái cây cùng những ngọn nến để mừng cô bước sang tuổi mới.

Jessica cảm thấy tự do khi rời nhóm nhạc đình đám
Jessica cảm thấy tự do khi rời nhóm nhạc đình đám

Sau buổi chụp hình với chủ đề “Những ngày mơ”, Jessica đã có một bài phỏng vấn giãi bày những tâm tư sâu kín của cô về cuộc sống hiện tại sau khi rời SNSD. Tuy nhiên, vì đây là buổi phỏng vấn dài hơi đầu tiên thời kỳ hậu SNSD, cô đã khá thận trọng khi bắt đầu trả lời các câu hỏi.

Cô nhập cuộc bằng việc mô tả cuộc sống bận rộn của mình với thương hiệu thời trang Blance & Eclare và chia sẻ về việc đạt được những thành công đầu tiên: “Blance & Eclare sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm denim mới trong mùa này. Denim rõ ràng không phải một lĩnh vực dễ kiểm soát. Tôi đã cố gắng cân nhắc và ước tính đối tượng khách hàng sẵn sàng mặc những chiếc quần denim. Thị trường dành cho quần denim bó tại châu Á ngày càng mở rộng... Bạn có thể bắt gặp những cửa hàng của “Blance & Eclare” tại các trung tâm thương mại ở Hồng Kông và Đại lục.

"Tại Hàn Quốc, tôi đã nhận được một số lời đề nghị và sẽ sớm mở một số cửa hàng tại đây. Mọi thứ thật mới mẻ. Thật hạnh phúc khi phác thảo xong những mẫu mới, nhìn những sản phẩm đó được trưng lên kệ và khách hàng lựa chọn và mang chúng về nhà. Nhưng đôi khi, một số người nghĩ rằng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thương hiệu này. Để có một sản phẩm hoàn chỉnh là ý tưởng và nỗ lực của tất cả các thành viên trong công ty. Vì thế, những chức vụ như “chủ tịch” hay “CEO” khá kỳ cục và nặng nề. Tôi thấy có lỗi với những cá nhân khác đã phải đứng trong bóng tối chỉ vì mình nổi tiếng hơn".

Tiếp theo đó, Jessica đã vén màn sự thật và những hiểu lầm về những thay đổi quan trọng trong sự nghiệp cô thời gian qua. Cô bình luận “Thực lòng mà nó, tôi khá sợ những buổi phỏng vấn. Những bài báo được tung ra thỉnh thoảng không giống chút nào với những gì đã nói. Có thể đó là do hiểu lầm. Nhưng không phải bất cứ lúc nào bạn cũng có thể trình bày mọi chuyện một cách rõ ràng rằng tại sao nó lại diễn ra như thế. Nhìn vào toàn cảnh, tôi nghĩ mọi người nên để mọi thứ giản đơn hơn là nói to cho tất cả cùng biết. Nhiều lúc, tôi thấy mình như đang phải gánh chịu tất cả những lời chỉ trích trên thế giới. Sẽ là nói dối nếu khẳng định bản thân chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng giờ đây, tôi đã biết kiểm soát bản thân trước những bình luận cay đắng ấy và tôi đã phải thực sự rất cố gắng mới có thể bình tĩnh đến thế”

Jessica đề cập đến gia đình luôn hỗ trợ và truyền năng lượng vào khoảng thời gian khó khăn của cô. Mới đây thôi, cô và cả gia đình (bao gồm em gái Krystal của nhóm f(x)) đã tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị.

Theo Jessica, đây là lần đầu tiên cô cùng bố mẹ và các em được nghỉ ngơi cùng nhau kể từ khi cô bắt đầu ca hát. “Mọi thứ thay đổi khi tôi rời Girl’s Generation. Đầu tiên, rõ ràng là tự do hơn. Cũng tốt thôi nếu được dành thời gian cùng những thành viên khác trong nhóm, nhưng khi một mình bạn có thể sử dụng thời gian thoải mái hơn. Để hoàn thiện kiến thức về thời trang cũng như thiết kế, tôi đang có ý định quay lại trường học... Dù vẫn chưa xác định chính xác là lúc nào. Dù sao thì ngay bây giờ, tôi cũng đang tự mày mò một cách chăm chỉ nhất có thể. Chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu bạn nhẫn nại thì những điều tốt lành chắc chắn sẽ đến. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi khoảng thời gian khó khăn trôi qua và giờ đây ngập tràn hạnh phúc và tận hưởng đời mình”.

Để khẳng định cho sự tự do của mình, cô ca sĩ mang quốc tịch Mỹ tuyên bố “Nếu tôi vẫn là thành viên của SNSD, tôi sẽ không thể đến buổi chụp hình ngày hôm nay. Những nhóm nhạc thần tượng luôn hạnh phúc, dễ thương và trong sáng. Nhưng giờ đây  đã 27 tuổi, tôi không thể cứ mãi là một cô nàng nhí nhảnh. Một vài người nhìn vào những tấm hình này sẽ bình luận “Nhìn kìa, cô ta khoe da thịt ngày càng nhiều”. Nhưng sự thực là tôi không còn là một cô gái nữa. Tôi cảm thấy được trưng ra những khía cạnh của một Jessica trưởng thành cũng là điều tốt. Từ khi ra mắt năm 19 tuổi cho đến lúc 25, tôi như sống trong một chiếc lồng ngột ngạt với những thanh chắn xung quanh. Giờ đây, tôi có thể tự quyết định mọi thứ. Và cũng đâu có tồi nếu đến những buổi chụp hình một mình nhỉ?”
 
Jessica tự do hơn khi rời SNSD


Cuối cùng, Jessica tâm sự “Tôi đã suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình trong những ngày này. Thật mệt mỏi khi nghĩ rằng mình sẽ bước sang tuổi 30 trong vòng vài năm nữa. Tôi cũng không chắc chắn điều gì sẽ khiến mình mất kiên nhẫn. Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ sống cho bản thân mình chứ không phải bất cứ ai khác. Giờ đây khi chỉ còn một mình, tôi sẽ phải hoàn thiện những khoảng trống mà những người bạn đã nâng đỡ lúc trước. Tôi muốn nói với những người gặp lần đầu rằng cứ cư xử với Jessica như bao người khác. Nhiều lúc như có một bức tường vô hình vây quanh mình. Thật khó để kết bạn với những người không gần gũi. Giờ đây khi một mình bước đến những sự kiện và các lễ trao giải, tôi sẽ vẫy tay và nói xin chào trước để có thể hình thành các mối quan hệ. Tôi đang cố gắng phá vỡ bức tường quanh mình từng chút từng chút một”.

Hải Anh
Theo Koreaboo