Hotgirl Khả Ngân “Tôi bỏ học vì đi làm phim kiếm tiền”

(Dân trí) - “Ai cũng có quá khứ, những scandal như việc tôi bỏ học, tôi tự tin nói không phải vì mình ham chơi, mà là vì phim. Chỉ còn đúng 1 năm nữa để tốt nghiệp, nhưng tôi bỏ vì lúc đó tôi là trụ cột chính của gia đình, phải nuôi em, nuôi người nhà. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều, rồi quyết định theo nghề!”, hotgirl Khả Ngân lần đầu chia sẻ về những khó khăn và áp lực mình phải trải qua khi trở lại sau scandal.

Trải qua hàng loạt scandal như bỏ học, yêu thầy,… khi tuổi đời, tuổi nghề còn quá trẻ, Khả Ngân gần như mất hút khỏi showbiz Việt, ngoài những hoạt động cầm chừng. Đầu năm 2016, Khả Ngân bất ngờ trở lại showbiz với nhiều dự án phim điện ảnh, đặc biệt vai nữ chính trong bộ phim “Nàng tiên có 5 nhà” sau khoảng thời gian dài im lặng.

Hotgirl Khả Ngân “Tôi bỏ học vì đi làm phim kiếm tiền” - 1

Bỏ học vì đi phim kiếm tiền

Khả Ngân có cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với scandal mà mình đã trải qua trong thời gian qua?

Ai cũng có quá khứ, những scandal như việc tôi bỏ học, tôi tự tin nói không phải vì mình ham chơi, mà vì đi phim. Phân vân lắm chứ, chỉ còn đúng 1 năm nữa để tốt nghiệp, nhưng tôi bỏ vì lúc đó tôi là trụ cột chính của gia đình, phải nuôi em, nuôi người nhà. Lúc tôi kiếm được tiền gia đình tôi rất vui, tôi cũng vui lây. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều, rồi quyết định theo nghề!

Bạn không nghĩ mình cần phải tốt nghiệp thì sẽ thuận tiện hơn cho công việc sau này?

Thật ra tôi từng đặt cho mình nhiều câu hỏi. Học để làm gì? Học xong 12 thì thi đại học, hoặc đi kiếm việc, kiếm tiền lo cho gia đình. Lúc đó tôi chưa học xong nhưng vẫn kiếm được tiền bằng năng lực của mình.

Trong khoảng thời gian Khả Ngân khủng hoảng vì scandal, gia đình của bạn đã phản ứng như thế nào?

Thật sự mọi người không trách tôi. Gia đình luôn lo lắng, quan tâm bởi lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ mới 15 tuổi. Phải va chạm nhiều thì mình mới có kinh nghiệm xử lí scandal, đằng này tôi mới bước vào nghề, chân ướt chân ráo nên gia đình cũng không trách, chỉ im lặng mà quan sát.

Gia đình, bạn bè hiểu tôi. Nhiều khi tâm sự chỉ làm tôi buồn hơn, cứ để tôi một mình rồi mọi chuyện cũng qua. Khi đang buồn, đang rối, chia sẻ không phải là cách tốt!

Hotgirl Khả Ngân “Tôi bỏ học vì đi làm phim kiếm tiền” - 2

Gia đình có bao giờ khuyên bạn nên dừng lại?

Không! Người nhà chỉ hỏi tôi “nhắm làm nổi hay không, nếu không thì về với gia đình” chứ chưa hề có ý ngăn cấm.

Tôi có nói với mọi người “tôi đúng hết đó, tôi chỉ sai do chưa học xong” thôi. Cuộc đời con người tôi cũng đi từng bước từng bước chứ có làm gì sai trái đâu?

Bạn nghĩ mình không làm sai, nhưng quyết định đó vô tình lại trở thành scandal về sau?

Khán giả vẫn nghĩ hotgirl thì phải trong sáng, học giỏi, mọi thứ phải hoàn hảo nên khi phát hiện ra điều đó mọi người phản ứng rất dữ dội. Nếu là tôi ngày trước thì đã rưng rưng nãy giờ rồi, nhưng không, bây giờ tôi đủ trưởng thành, đủ cứng cáp để đối diện với nó rồi.

Còn về tin đồn bạn yêu thầy của mình?

Tất cả chỉ là phóng đại. Lúc tôi đi học thì có một người anh lớn tuổi hơn, anh học xong được lên làm huấn luyện viên (HLV) và hỗ trợ tôi lúc đó. Chuyện luyện tập hàng ngày tiếp xúc nảy sinh tình cảm là điều đương nhiên, đâu có gì bất thường, tôi dám thừa nhận mà!

Thật ra những tin tức đó chỉ bạn bè thân quen lắm mới biết, nhưng lúc tôi vừa đường ai nấy đi với quản lí cũ thì bị tung ra, khán giả, báo chí quan tâm thì nó thành scandal.

Bạn và HLV của mình quen nhau bao lâu?

Nói về biết thì từ lớp 1, lớp 2 chúng tôi đã biết nhau, tôi học aerobic từ bé mà. Tuy nhiên anh thuộc đội tuyển quận 1 còn tôi ở quận 4, sau này lên đội tuyển quốc gia mới có dịp gặp nhau nhiều. Còn về yêu thì chỉ mới bắt đầu, có mấy tháng thôi là sự việc vỡ ra.

Sau chuyện đó, mối quan hệ của bạn và HLV của mình hiện giờ ra sao?

Thật sự tôi rất ngại, bởi tự nhiên do mình mà anh đó bị bêu rếu, nhưng cuối cùng anh cũng không trách móc gì tôi. Nhiều lần tôi cũng muốn mở lời xin lỗi anh lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ nói lời xin lỗi với anh!

Thời điểm này, bạn có còn tình cảm với anh ấy?

Tôi nghĩ nếu không làm nghề thì chắc cũng còn quen. Tại tình cảm ấy khó kiếm. Lúc chúng tôi bắt đầu mọi người cũng e ngại vì dù sao cũng là bậc trưởng và hậu bối. Mọi người cứ nghĩ 2 đứa là thầy trò bình thường. Lúc đó tôi 16 còn anh khoảng 29-30. Đúng là tuổi tác có cách xa nhưng vẻ ngoài không chênh lệch mấy, nhìn anh còn rất trẻ!

Sau scandal, lí do gì để bạn trở lại showbiz, có phải vì gánh nặng kinh tế?

Gánh nặng kinh tế chỉ là một phần. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gia đình mình hạnh phúc, hãnh diện vì có người con, người cháu biết đóng phim rồi hàng xóm cũng hay nhắc nhiều làm mình vui lắm. Đó là động lực đưa tôi trở lại với nghề!

Bạn có hối tiếc về những việc mình đã làm?

Chắc chắn là không, không có quá khứ thì không có hôm nay. Có cho tôi thay đổi tôi cũng không làm! Chuyện học thì mọi người phản ánh nhiều, đúng, nhưng còn chuyện tình cảm tôi lại thấy có là một kỉ niệm đẹp!

Sợ bước chân lên thảm đỏ

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về công việc của mình những năm qua, sau khi trải qua những chuyện ồn ào?

Sau khi vào được công ty tôi nghĩ công việc của mình sẽ ổn định, nhưng chỉ được một năm thì mọi thứ chững lại luôn. Từ đó trở đi tôi bị mất tự tin, đi event, ra mắt phim tôi cũng sợ.

Cách đây mấy ngày tôi có nhận lời đi event, nhưng lúc make up xong tôi thấy sợ lắm, mặt tôi căng cứng lại. Chắc do một khoản thời gian khá lâu rồi mình không xuất hiện nên bị áp lực tâm lí đè nặng. Bước chân thảm đỏ tôi thấy trống trải, cô đơn lắm, ai muốn chụp gì thì chụp, tôi không kiểm soát được!

Hotgirl Khả Ngân “Tôi bỏ học vì đi làm phim kiếm tiền” - 3

Vậy nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?

Tôi sợ mình không làm được gì. Mình phải hoạt động thường xuyên, lâu dài thì khi xuất hiện mới có cái để nói. Đằng này mình không hoạt động gì cả mà nhận lời đi event, cứ đến chụp vài tấm ảnh rồi về, tôi thấy mình “không làm được trò trống” gì cả!

Người ta nói hotgirl thì không làm được gì, nhưng đã bước chân vào nghề, tôi không muốn mọi người gọi mình bằng hotgirl Khả Ngân nữa. Tôi phải đầu tư để chuyên môn về diễn xuất của mình tốt hơn, giỏi hơn nữa. Tôi sẽ khẳng định cho mọi người thấy!

Bạn đối mặt với khoảng thời gian đó ra sao?

Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình như tự kỷ! Lúc đó có nhận phim thì theo đoàn, còn không thì tập thể dục thể thao. Trong suốt thời gian đó tôi được cho 5 quyển sách về điện ảnh, cứ làm nghề tới đâu, thấy thiếu hụt cái gì là tôi giở ra xem. Tôi ở bên gia đình suốt, được người thân động viên thì mình mới tự tin bước tiếp được.

Khả Ngân có buồn nhiều không khi mọi người không còn thiện cảm với mình vì scandal?

Nói vậy chứ tôi hay chạnh lòng, nhất khi thấy bạn bè cùng thời đã thành sao lớn. Tuy nhiên, đó là động lực khiến tôi lao vào học tập, làm đẹp, giảm cân. Người ta chê tôi đùi to, tôi giảm đùi. Tôi làm mọi thứ để mình trở nên tốt đẹp hơn.

Muốn chứng minh mình có làm việc, có cống hiến

Nói về công việc, khán giả còn khá mơ hồ về xuất phát điểm của bạn?

Lần đó tôi nhận lời chụp hình cho một báo mạng, từ thời học sinh tôi cũng hay chụp cho Mực tím, Khăn quàng đỏ,… Lúc đó các anh chị có lân la hỏi thăm, tôi cũng kể mình học bơi, học aerobic, rồi tập tành chơi boxing. Ngay hôm sau trên mạng có ngay tít “Boxing girl Khả Ngân” làm tôi hoang mang lắm, tôi có học chứ không phải không, nhưng mọi người vẫn nói tôi bám vào đó để làm nổi. Sau này khi tiếp tục phát triển tôi cũng dần thoát khỏi hình ảnh đó, tôi không muốn lạm dụng từ boxing cho mình!

Bộ phim “Nàng tiên có 5 nhà” vừa ra mắt và Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính. Tự nhận mình chưa có kinh nghiệm diễn xuất, Khả Ngân làm sao để hoàn thành vai diễn này?

Thực sự áp lực lớn nhất của tôi chính là phải gọi chú Chí Tài, chú Tấn Beo bằng anh. Ngoài đời tôi rất kính nể các chú nhưng lên phim tôi còn phải diễn cảnh tình cảm và thân mật, áp lực rất lớn. Tôi luôn tự trấn an mình đây là phim và phải diễn thật tốt.

Hotgirl Khả Ngân “Tôi bỏ học vì đi làm phim kiếm tiền” - 4

Nói thật là tôi không đặt kỳ vọng quá cao, tôi chỉ mong được khán giả đón nhận vì tôi đã cố gắng hết mình với vai diễn lần này. Tôi rất hồi hộp và lo lắng cho đến khi phim ra rạp mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Khả Ngân có thể chia sẻ thêm về định hướng sắp tới của bạn?

Tôi có ý định vào trường Sân khấu – Điện ảnh học, nhưng lại sợ định hướng của mình không tốt làm mất thời gian. Hiện giờ tôi vẫn đang tìm một người thầy để phân biệt rạch ròi cho mình đâu là sân khấu, đâu là điện ảnh, định hướng con đường phát triển rồi mới tính tiếp.

Mấy hôm trước tôi có nghe chị Nhung Kate kể về chuyện học với chị Kathy Uyên thì mình cũng thích lắm, vẫn đang sắp xếp thời gian để học hỏi dần!

Ngoài ra, tôi vẫn đi sự kiện, đóng phim, đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh,… Nhưng như đã nói, tôi vẫn muốn tập trung nhiều cho nghiệp diễn của mình.

Xin cảm ơn Khả Ngân đã chia sẻ, chúc bạn sẽ có thành công nhiều hơn trong công việc sau khi trở lại.

Băng Châu