"Hồn Trương Ba da hàng thịt" tân thời

Từ trước tết trong giới phát hành và công chúng đã râm ran về chuyện công chiếu phim "Hồn Trương Ba da hàng thịt".

Tuy nhiên phần âm thanh của phim bị hỏng hóc, khó nghe, mất “ép phê”, buộc phải làm lại hậu kỳ tại Thái Lan, cũng như buộc phải chỉnh sửa một số phân đoạn cho mạch lạc hơn.

Phim phải hoãn lại, đến 11/2 này mới xuất hiện đồng loạt tại chín rạp ở TPHCM... Bộ phim đem lại một đảo lộn lạ lùng so với câu chuyện xưa về Trương Ba và người hàng thịt. Phim kể rằng do phép thuật của gã bán thuốc lá Đế Thích nên Trương Ba và Sang hàng thịt bỗng dưng một hôm bị tráo xác hồn qua lại.

Hai chàng hốt hoảng báo động mình bị đổi xác, không còn được là mình, ngay lập tức thiên hạ xung quanh phê phán tới tấp cho là mất trí, tống vào trại tâm thần! Trương Ba và Sang hàng thịt lém lỉnh rút ra bài học: chẳng dại gì bướng bỉnh mà gật đầu chấp nhận cái nhìn đánh giá từ bên ngoài, buộc Trương Ba phải là Sang hàng thịt (và ngược lại), lúc đó mới thoát được ra ngoài cánh cửa trại...

Xưa, trong truyện cổ gã hàng thịt mang tính chất cục mịch, phản văn hóa. Nay, phim “đời thế kỷ 21”, nhân vật mập mạp mang tên Sang hàng thịt lại hiền queo, dễ mến bởi tính cách chịu khó làm ăn. Trong khi đó, Trương Ba của phim cởi bỏ lớp áo thư sinh, trở thành “dân chơi” có cỡ tại các vũ trường, được các cô các bà và giới đồng tính mê như điếu đổ...

Màu sắc hoạt kê và phóng đại được tô đậm, như một phong cách nghệ thuật không lẫn vào đâu được của phim.

Các diễn viên trong phim: Trí Nguyễn (vai Trương Ba), Phước Sang (vai hàng thịt), Anh Thư (vai Thị), Phương Thanh, Minh Thuận, Kim Thư, Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãng...


Theo Tuổi Trẻ