Học trò Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh “lên đồng” cùng Chiếc khăn piêu

(Dân trí) - Là tiết mục cuối cùng khép lại đêm trình diễn liveshow đầu tiên của cuộc thi Giọng hát Việt nhí nhưng cậu học trò của cặp đôi Huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã khiến cả sân khấu phải nổ tung khi “phiêu” cùng ca khúc đình đám Chiếc khăn piêu.

Khó có thể dùng từ ngữ nào chính xác để diễn tả cảm xúc vỡ òa của rất nhiều người có mặt tại khán phòng diễn ra đêm liveshow đầu tiên của Giọng hát Việt nhí cũng như rất nhiều khán giả truyền hình khi thưởng thức phần trình diễn “lên đồng” của thí sinh Nguyễn Quang Anh, cậu học trò cưng của huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh.

Chiếc khăn piêu là một ca khúc không hề dễ và đã được nam ca sỹ Tùng Dương trình bày thành công trong thời gian qua, tưởng chừng sẽ là một áp lực đè nặng lên thân hình nhỏ nhắn của Quang Anh. Thế nhưng, khán giả tại trường quay và xem qua truyền hình đã thật sự bị em chinh phục qua phần trình diễn xuất sắc, được thể hiện bằng cảm xúc hồn nhiên và trong sáng của một cậu bé 12 tuổi, cùng với cách xử lý bài hát không thể tuyệt vời hơn đối với một thí sinh nhỏ tuổi như em.

Quang Anh “phiêu” cùng Chiếc khăn piêu

Quang Anh “phiêu” cùng Chiếc khăn piêu

Dù là tiết mục dự thi cuối cùng nhưng Quang Anh đã khiến cho tất cả mọi người không ngần ngại cổ vũ nhiệt tình cho mình. Cả khán phòng đã vỡ òa trong cảm xúc khi được hòa trong không khí nhộn nhịp mà Quang Anh đã mang đến cùng ca khúc Chiếc khăn piêu. Không chỉ hát tốt, cậu bé này còn cho thấy khả năng kiểm soát trên sân khấu cũng như tài “lên đồng” của mình khi đã tự tin biểu diễn và có những động tác giao lưu thật dễ thương với khán giả bên dưới.

Có thể nói, với màn trình diễn “tuyệt vời ông mặt trời” này như huấn luyện viên Hiền Thục đã nhận xét, thì Quang Anh được dự đoán sẽ là một trong những đối thủ nặng ký có mặt trong đêm chung kết cuối cùng của Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một bài toán không dễ dàng dành cho cặp đôi huấn luyện viên nhà họ Hồ khi họ đã tự làm khó học trò và cả chính mình bởi với hiệu ứng quá tốt nhận được sau thành công của Chiếc khăn piêu, trong những đêm thi sắp tới, Quang Anh cùng với huấn luyện viên của em có vượt qua được chính mình? Điều này không chỉ đòi hỏi ở nỗ lực cá nhân của cậu bé mà còn thể hiện ở chiến lược của huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh trong việc giúp học trò của mình giữ được phong độ cho đến hết chương trình.

Khánh Hà ấn tượng với If I were a boy của Beyonce

Khánh Hà ấn tượng với If I were a boy của Beyonce

Ngoài Quang Anh với Chiếc khăn piêu, đội Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn sỡ hữu một giọng hát “khủng” khác là thí sinh Khánh Hà. Cô bé đã hy sinh cắt đi mái tóc dài và rất can đảm khi chọn cho mình một bài hát đình đám của danh ca nổi tiếng thế giới Beyonce là If I were a boy để dự thi. Bản lĩnh, cá tính và tự tin là những từ ngữ có thể ưu ái dành tặng cho cô bé này khi đã hoàn thành một ca khúc phải nói là rất khó với những quãng lên xuống, bỏ nhỏ và gằn giọng. Qua màn trình diễn này, Khánh Hà đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc cũng như tạo nên một ấn tượng sâu sắc đối với những khán giả chưa có sự quan tâm đến mình trong những vòng thi trước.

Thí sinh thứ 3 của đội Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh trình diễn trong đêm liveshow này là Hồ Văn Phong cũng đã có cho mình một phần thể hiện không thể chê khi trình bày ca khúc R&B Đừng đánh mất chính mình. Đây có lẽ là một thử thách đối với Văn Phong khi trước đây, cậu bé từng thổ lộ rằng, sở trường của mình là những bài hát Rock. Tuy nhiên, cậu bé đã hoàn thành khá tốt và vượt qua được thử thách này bằng sự tự tin của mình và nhận được không ít sự tán thưởng của nhiều khán giả.

Trong khi đó, hai đội còn lại là đội của Thanh Bùi và Hiền Thục, các thí sinh cũng đã có những tiết mục trình diễn nhiều màu sắc. Thí sinh đầu tiên của đội Hiền Thục và cũng là người mở màn cho đêm liveshow đầu tiên là Cao Khánh đã mang đến cho sân khấu một không khí xúc động khi trình bày ca khúc Vết chân tròn trên cát để tưởng nhớ đến ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Mặc dù chưa hoàn thành tốt phần kỹ thuật của bài hát nhưng với tâm lý của thí sinh thi đầu tiên, những nỗ lực mà Cao Khánh đã thể hiện qua việc truyền tải cảm xúc và thông điệp ý nghĩa đã giúp cho cậu bé để lại một ấn tượng không nhỏ với nhiều khán giả. Bên cạnh Cao Khánh, đội Hiền Thục còn tạo sự chú ý bằng tiết mục dự thi của cô bé đa tài Thùy Anh, vừa tự đệm đàn và trình bày ca khúc do chính mình sáng tác – Mẹ là tình yêu ngọt ngào. Cô bé Linh Lan, cùng với 3 chị em còn lại trong bộ tứ Mai – Lan – Cúc – Trúc của gia đình mình thì trình diễn ca khúc đã từng gây sốt qua giọng ca của nam ca sỹ Đan Trường là Tình bạn (You and I).

Cao Khánh thả cảm xúc cùng Vết chân tròn trên cát

Cao Khánh thả cảm xúc cùng Vết chân tròn trên cát

Đội của huấn luyện viên Thanh Bùi cũng không kém cạnh khi mang đến cho đêm thi phần trình diễn ngọt ngào của Giấc mơ trưa với tiếng hát trong vắt và đầy tình cảm của cậu bé Ngọc Duy. Cậu bé “nặng ký” nhất cuộc thi là Hữu Đại đã tiếp tục mang đến một ca khúc tiếng Anh Forget you. Có lẽ, sự hồi hộp và chưa khắc phục được khả năng kiểm soát tâm lý trên sân khấu đã khiến cậu bé quên lời dẫn đến việc lệch tông là điều dễ hiểu. Đây cũng là điểm cần lưu ý mà huấn luyện viên Thanh Bùi sẽ phải rèn luyện cho cậu học trò cưng của mình nếu thí sinh này tiếp tục đi sâu vào những đêm thi sau. Cô bé còn lại trong đội Thanh Bùi là Lan Hương đã chọn cho mình ca khúc Out here on my own và được cô bé trình bày bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tuy chưa phải là một tiết mục xuất sắc nhưng phần thể hiện nhiều cảm xúc qua chất giọng khàn đặc biệt, Lan Hương đã cho thấy cô bé cũng là một trong những tài năng hứa hẹn trong tương lai không xa của làng nhạc Việt.

Ngọc Duy nhẹ nhàng với Giấc mơ trưa

Ngọc Duy nhẹ nhàng với Giấc mơ trưa
Kết thúc đêm liveshow đầu tiên với 9 phần dự thi mang nhiều màu sắc và cung bậc khác nhau, cán cân có vẻ nghiêng hẳn về đội Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Đêm liveshow thứ 2 vào tuần tới sẽ là phần tranh tài hấp dẫn giữa 6 thí sinh còn lại. Khán giả của Giọng hát Việt nhí 2013 vẫn đang chờ đợi những tiết mục ấn tượng hơn từ những thí sinh “át chủ bài” của 2 đội huấn luyện viên Hiền Thục và Thanh Bùi.
 
Cao Trí Hòa
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí