Hoàng Yến: "Thông minh chính là nhan sắc"

"Tôi may mắn có cặp chân dài để làm phương tiện "bước vào thế giới người mẫu, tôi có gương mặt đẹp để làm "phương tiện" thăng tiến thêm trong nghề của mình. Tôi có một body chuẩn để diễn đạt hết những yêu cầu khó khăn nhất về hình thể lúc diễn và chụp hình", người mẫu Hoàng Yến tâm sự.

Nhan sắc của người con gái chưa đầy 20 dễ làm người ta nông nổi?

Đúng là so với bạn bè cùng trang lứa, tôi không quá ngây thơ và cả tin, nhưng cũng không hẳn khôn ngoan để đủ tri thức cuộc sống và những ứng xử khôn khéo. Tôi rất vụng, thậm chí dở tệ trong những cách ứng xử. Một phần vì do tôi "bướng", phần vì nóng nảy và hiếu thắng, phần vì tôi ngay thẳng, ghét luồn cúi.

Bướng hay không thì tôi không biết, nhưng... chảnh và thiếu nghiêm túc thì có. Có nhiều lời phàn nàn là Yến mới có chút tên tuổi đã dám... từ chối show, chụp hình một cách ngang nhiên mà không một lời báo trước?

Chuyện này thì có, trước đây tôi có nhận lời chụp hình cho một tạp chí rồi lại... ngủ quên không đến như đã hẹn. Hôm đó là sinh nhật tôi, vui quá, uống bia hơi nhiều nên tôi mới vậy. Khi tỉnh lại, tôi đã điện thoại để xin lỗi và xin chuộc lỗi.

Nhưng cũng có những tạp chí, tôi đã đến trang điểm và chuẩn bị chụp, nhưng vẫn quyết định bỏ về vì biết là một show chụp kèm quảng cáo, họ làm việc không tôn trọng tôi, tại sao tôi phải tôn trọng họ.

Đó là cách ứng xử của những kiều nữ... trẻ con?

Lúc đó, tôi 17 tuổi, cũng mang tính hiếu thắng và bốc đồng. Giờ nữ tính và hiền lành hơn nhiều (cười thật to). Tôi mạnh mẽ, làm việc hết mình, không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ bị... lợi dụng.

Yến biết rõ người ta... lợi dụng mình?

Biết chứ. Người ta thấy tôi - và các bạn người mẫu trẻ - cần tên tuổi thế là lợi dụng điểm này để "bắt" chúng tôi vớ cái giá rẻ mạt lúc chụp hình và quảng cáo, diễn show. Tôi cũng thấy buồn vì đôi khi cái nghề của mình bị rẻ rúng nhiều.

Hoàng Yến: "Thông minh chính là nhan sắc" - 1

Người mẫu trẻ Hoàng Yến.

Một giọng điệu của kẻ từng trải, nói thế Yến không sợ người khác bĩu môi vì Yến cũng chưa thật sự... đình đám trong nghề, chỉ là một người mẫu triển vọng?

Tính tôi thích nói thẳng. Nhiều khi bạn bè chửi "ngu" vì cái tội không khuất phục. Tôi bị mất show vì đôi khi không chịu được những thứ ràng buộc, độc quyền. Tôi thích tự do, thích tự lập. Nếu tôi đúng, tôi hãnh diện, ngẩng cao đầu. Nếu tôi sai, tôi sẽ "đứng dậy" đi tiếp. Tôi biết mình hơn ai hết "vấp" ở chỗ nào.

Bố mẹ Yến có nói gì về tính "cứng đầu" của cô út?

Bố mẹ tôi thích con cái mình tự lập, nên không chăm bẵm con gái theo kiểu "vuốt ve cưng chiều". Tôi quen với cách sống tự lập ấy, quen với kiểu giáo dục nghiêm khắc nhưng không quá cứng rắn ấy. Tôi thấy mình mạnh mẽ, chứ không phải kiểu yểu điệu thục nữ.

Nói thế, Yến có quyết liệt với những lời cưa cẩm và tán tỉnh?

Tôi nhận được nhiều lời "cưa", nhiều lời mời hấp dẫn cho cuộc sống của tôi, tôi thấy xa xỉ làm sao ấy. Một người không quen biết nhiều, sẵn sàng tặng tôi một chiếc điện thoại đẹp để tôi gật đầu một buổi ăn tối lãng mạn. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng tôi không thích kiểu ấy.

Dĩ nhiên Yến cũng không thuộc tuýp thích lãng mạn kiểu học sinh, sinh viên?

Tôi hiện có bạn trai, anh ấy hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi quen nhau vì anh ấy thương tôi và thương cả nhà tôi. Tôi thấy hạnh phúc, như thế là đủ.

Hơn một năm trong nghề, Yến nghĩ mình sẽ có bao nhiêu phần trăm để có tên trong danh sách vedette chân dài?

Tôi muốn bước đi thật nhẹ nhàng, bình thản, đừng bận tâm đứng thứ hạng mấy. Hãy nhìn tôi có đúng là một người mẫu chuyên nghiệp trong công việc không mà thôi. Tôi muốn mọi người nhìn tôi là một người đẹp thông minh. Với tôi... thông minh là một nhan sắc có thể hạ gục bất cứ ai.

Theo Người Đẹp