Hoàng Lan: "Yêu và được yêu mới là hạnh phúc"

"Tôi sinh ra từ một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định. Gần 10 năm thoát ly để lập nghiệp nhưng chưa phút nào tôi cảm thấy tự ti về xuất phát điểm của mình. Quê hương cho tôi sự tự tin trong cuộc sống. Tôi nghĩ hạnh phúc sẽ không đến với người lãng quên quá khứ", diễn viên Hoàng Lan tâm sự.

Điều gì ý nghĩa nhất đối với chị trong năm qua?

Tôi trở lại sân khấu sau một trận ốm dài. Ăn Tết Ất Dậu xong, tôi và anh chị em tập thể trong đoàn lại miệt mài tập lại vở kịch Vòng xoáy của nhà văn Hữu Ước. Với một vai diễn trong vở này, tôi đoạt giải bạc trong Liên hoan hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân.

Chị đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, vai diễn nào chị thích nhất? 

Tôi thích nhiều vai như Nhật Lệ trong Cô gái mang tên dòng sông, vai Lụa trong Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, còn trên sân khấu tôi thích vai Lý Chiêu Hoàng.  

Chị có suy nghĩ gì khi giới trẻ hiện nay thích phim nước ngoài hơn phim trong nước?

Với xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải khẩn trương, điện ảnh cũng vậy. Phim nước ngoài đánh đúng thị hiếu và nhu cầu giải trí của khán giả. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận những điều kiện mà điện ảnh trong nước chưa thể theo kịp. Đó là kịch bản hay, điều kiện trường quay, kỹ xảo điện ảnh, kinh phí.

Vừa qua có những thông tin thất thiệt về bệnh tình của chị, chị phản ứng thế nào?  

Là người của công chúng thì không thể tránh khỏi những tin đồn. Nếu chỉ sống với tin đồn, con người sẽ không làm được gì cả.

Quan niệm của chị về tình yêu và hôn nhân?

Tôi rất thích câu nói: "Yêu và được yêu mới là hạnh phúc". Tôi cần ở người đàn ông sự chân thật, hiểu biết và có tấm lòng nhân hậu. Theo tôi, đó là nền tảng của một gia đình hạnh phúc.

Chị thường thành công với những vai diễn chân chất, yếu tố nào dẫn đến sự thành công đó?  

Quê hương cho tôi sự tự tin trong cuộc sống. Sở dĩ tôi thành công khi đóng vai phụ nữ nông thôn vì lúc đó tôi dường như được sống lại thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời mình với những năm tháng sống tại quê hương. Tôi nghĩ hạnh phúc sẽ không đến với người lãng quên quá khứ.

Theo Lao Động Thủ Đô