Hoàng Hải: Tôi “chấm” Nguyễn Thu Hà!

(Dân trí) - Sau SMĐH chàng ca sỹ có gương mặt làm “tan chảy các quý bà” đã lên đường vào Nha Trang để chuẩn bị cho chương trình giao lưu tại Hòn Ngọc Việt. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Hoàng Hải ngay sau khi anh vừa đặt chân đến Hòn Ngọc Việt.

Cảm giác của anh khi lần đầu đến với Nha Trang?

Mệt nhoài nhưng…sướng! (Cười), bởi sau đêm chung kết Sao mai điểm hẹn Hải bị ốm, hôm sau lại phải bay vào đây luôn. Tuy nhiên cái sự mệt mỏi ấy nhanh chóng tan biến khi đứng trước vẻ đẹp hùng vỹ của biển Nha Trang, những tình cảm thân thiện của các bạn trẻ khi nhận ra Hải và hỏi han, trò chuyện xin chữ ký và đặc biệt là gặp các người đẹp dự thi Hoa hậu Việt Nam - họ thật sự rất đẹp và ấn tượng.

Đứng trước “rừng” chân dài như thế Hải có…run không? Hải có tự ti về “chiều cao” của mình trước các người đẹp?

Run thì có nhưng tự ti thì không đâu. Run vì các bạn gái ấy quá đẹp, mà một chàng trai trẻ khi đứng trước một cô gái đẹp mà không run mới là lạ! (cười lớn). Còn với người đàn ông thì người ta thường bảo “chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu trở lên”, cho nên, Hải không bao giờ tự ti bởi chiều cao của mình, thậm chí còn rất tự tin là đằng khác. 

Vừa trải qua sân chơi Sao Mai điểm hẹn với muôn vàn vất vả, cùng với áp lực “thi cử” khi phải vượt qua nhiều “đối thủ” để đứng lên bục cao nhất, Hoàng Hải có thể truyền chút ít kinh nghiệm cho các người đẹp cũng đang rất căng thẳng trong cuộc đua dành chiếc vương miện danh giá?

Điều Hải muốn nói với các bạn ấy là hãy tự tin vào chính bản thân mình. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng không trộn lẫn, hãy tận dụng và phát huy những thế mạnh ấy để khẳng định cái “tôi” của mình.Đừng nản lòng vì thất bại của ngày hôm nay mà hãy quyết tâm cho ngày mai. Cũng không nên quá căng thẳng bởi tâm lý thi cử, hãy thoải mái trải lòng mình ra với tất cả mọi người, điều đó sẽ góp phần tạo nên thành công.

Hải thích vẻ đẹp như thế nào? Một cô gái quý phái sang trọng hay vẻ đẹp hiện đại, năng động hoặc nét đẹp dịu dàng, cổ điển…?

Hải thích vẻ đẹp của sự thân thiện. Một cô gái đẹp về hình thể dễ gây sức hút người đối diện, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn mới làm cho người khác quý mến bạn lâu hơn. Hải nghĩ để có một tâm hồn đẹp thì cô gái ấy phải hội tụ rất nhiều yếu tố như sự dịu dàng, thân thiện, nhân hậu, sự thông minh, tinh tế…nói chung là cái duyên của người con gái ấy phải toát lên tự sự chân thành của trái tim chứ không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp bên ngoài.

Nếu cho phép Hải được “chấm” một hoa hậu cho riêng mình thì Hải sẽ chọn ai?

Khó quá nhỉ, 34 cô gái ấy ai cũng đẹp, mỗi người một thế mạnh mà Hải lại là người tham lam (cười). Hải thích sự quý phái, chín chắn của Lưu Bảo Anh, ấn tượng với chiều cao và nét đẹp hiện đại của Mai Phương Thúy,cuốn hút bởi sự dịu dàng và gương mặt Á Đông của Trần Hương Giang…và nét đẹp mộc mạc của những thiếu nữ vùng cao cũng thực sự ấn tượng với Hải, nhưng Hải sẽ “chấm” Nguyễn Thu Hà – thiếu nữ Hà Nội có mái tóc dài và đôi mắt biết nói.

Hoàng Hải: Tôi “chấm” Nguyễn Thu Hà! - 1

Nguyễn Thu Hà

Hải có thể nói lý do chọn Nguyễn Thu Hà?

Ở Thu Hà có một cái gì đó rất khó tả khi đối diện. Sức hút của cô ấy toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn. Sự thông minh trong ứng xử, cách giao tiếp rất chân tình, và đặc biệt là sự thân thiện đối với bất cứ ai kể cả lần đầu tiên gặp gỡ. Thu Hà còn thể hiện vẻ đẹp trí tuệ khi cô ấy là “dân” chuyên lý trường Hà Nội – Amstecdam và vừa đậu với số điểm rất cao vào Đại học ngoại thương Hà Nội, điều đó thật sự làm Hải thấy ấn tượng.

Và nếu như có một điều gì đó muốn nói với các người đẹp đang tham dự Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoàng Hải muốn gửi gắm điều gì?

Cũng giống như Hoàng Hải vừa trải qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn, Hải mong các bạn ấy thật sự tự tin, bình tĩnh và thể hiện tất cả những thế mạnh mà mình có. Hãy coi như Hoa hậu Việt Nam là một sân chơi dành cho những người đẹp, mà ở đó các bạn được thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của mình cả ngoại hình và trí tuệ. Sẽ có người đăng quang nhưng không có ai là người thua cuộc, bởi các bạn đã có những tháng ngày ý nghĩa với những người bạn mới, những khám phá mới và điều đặc biệt là giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của mảnh đất quê hương mình đến với bạn bè ở mọi miền Tổ quốc.

 Ngô Bá Lục