Hoa Thúy: Vẫn đang chờ một hạnh phúc cho riêng mình

Khi đang học trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội - khoa Chèo, cô sinh viên năm thứ 3 có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt to, nụ cười duyên dáng được nhiều đạo diễn để mắt và mời đóng phim.

Vừa học vừa “giao duyên” với nghệ thuật thứ bảy, sau khi tốt nghiệp, Hoa Thuý không theo nghề được học mà đi đóng phim suốt 3 năm - quãng thời gian không phải là dài với cuộc đời của một diễn viên - nhưng cũng đủ để hình ảnh Thuý lưu lại trong tâm trí không ít khán giả truyền hình.

 

Là Sóng dịu dàng mà tha thiết trong “Làng cát”, là bà Tám Luông trầm lắng trong “Đồng Nọc Nạn”, và là nữ cảnh sát hình sự xinh đẹp mà quyết liệt trong “Cảnh sát hình sự”... Vai diễn trong phim “Cảnh sát hình sự” không phải là một vai khó nhưng lại là một vai được nhiều người yêu mến nên tôi rất hài lòng với vai diễn này” - chị tâm sự.

 

Năm 2000, Hoa Thuý đầu quân về Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). Với khả năng nhập vai tốt và đóng được nhiều thể loại nhưng chị lại ít có cơ hội đóng những vai nữ trẻ trung xinh đẹp mà luôn “bị” các đạo diễn mời vào vai bà già hoặc những vai phụ nữ đứng tuổi như: Vở “Đời cười 5”, “ Ai sợ ai”...Vừa cười, chị vừa giải thích: “Có lẽ tôi hợp với những vai khắc khổ, đứng tuổi. Tập mãi rồi cũng quen nên bây giờ nhận vai diễn nào đứng tuổi là tôi nhập vai ngay và diễn rất thoải mái”.

 

Bất kể nhận vai chính hay vai phụ, điều mà Hoa Thuý quan tâm nhất là cốt truyện và với mỗi vai diễn chị đều đam mê và tâm huyết. Với vai phụ trong vở “Ngoại phạm” - cô lái đò chuyên vớt xác ở bên sông, yêu và chờ đợi 20 năm một người đàn ông (do NSƯT Chí Trung đóng), chị đã nhận được Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp kịch toàn quốc 2004.

 

Một cơ hội nữa đến với chị khi đạo diễn Ngô Quang Hải mời chị tham gia phim “Chuyện của Pao” trong vai bà Sim, Hoa Thuý đã diễn rất nhập vai mẹ của Pao (do Pao do Hải Yến đóng). Dù đây chỉ là một vai thứ và đóng trong vòng 20 ngày nhưng biết bao kỷ niệm, bao vất vả, khổ cực cùng đoàn làm phim và với vai diễn ấn tượng này Hoa Thuý đã được đánh giá cao trong lễ trao giải Cánh diều Vàng 2005.

 

Hoa Thúy: Vẫn đang chờ một hạnh phúc cho riêng mình - 1

                   Vui vẻ bên cô con gái.

 

Sau những giờ diễn, chị quay về cuộc sống thường ngày như bao phụ nữ khác: Nội trợ, chăm sóc cô con gái nhỏ... Một mình nuôi con khá vất vả nhưng Hoa Thuý luôn có mẹ và cậu em trai bên cạnh giúp đỡ. Chị mỉm cười: “Quan trọng là lo cho con bé rồi mới nghĩ đến mình sau. Tôi cảm thấy mình nên thận trọng một chút, chứ không thể như khi 17-18 tuổi được. Tôi vẫn đang chờ một hạnh phúc cho riêng mình”. Không thích kinh doanh mà chỉ muốn chuyên tâm vào nghề diễn, tay trái tay phải đều sống bằng nghề như đi đọc lời bình, lồng tiếng...

 

Thời gian này, chị đi diễn hài kịch “Đời cười 6” ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Vẫn lại đóng vai bà già nhà quê và mang tiếng cười đến cho khán giả hàng đêm. “Bây giờ ít nhiều tôi đã tạo dựng được một chút tên tuổi và tôi hy vọng thời gian tới sẽ nhận được những vai “nặng ký” hơn, khác với những vai mà mình đã diễn trước đây để có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn nữa...”.

 

 Theo Quỳnh Hương - Mai Ka

Lao Động