Họa sĩ Ngọc Huệ triển lãm tranh về vẻ đẹp thiên nhiên

Mộc Khải

(Dân trí) - Sau nhiều năm tổ chức triển lãm ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên họa sĩ Trần Thị Ngọc Huệ mang tranh đến với những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam trong một triển lãm cá nhân.

Từ ngày 27/7 đến 5/8, họa sĩ Trần Thị Ngọc Huệ sẽ trưng bày 35 tác phẩm của mình trong triển lãm Spring Summer Autumn Winter (tạm dịch: Xuân Hạ Thu Đông) tại Hội Mỹ thuật TPHCM (TP Thủ Đức, TPHCM).

Các tác phẩm trong triển lãm thể hiện vẻ đẹp của những ngọn đồi, vườn nho, con sông uốn lượn, bằng đường nét bay bổng, được họa sĩ Ngọc Huệ ví như giai điệu ngập tràn màu sắc của vùng đất Nouvelle-Aquitaine thuộc miền Nam nước Pháp.

Họa sĩ Ngọc Huệ triển lãm tranh về vẻ đẹp thiên nhiên - 1

Tác phẩm "Autumn transitions into winter" (tên tiếng Việt: Giao mùa) của họa sĩ Ngọc Huệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những tác phẩm này được "thai nghén" từ cảm xúc của nữ họa sĩ trong thời gian sống tại Pháp. Cô cho biết, vẽ tranh mang lại sự cân bằng, đẩy lùi những muộn phiền cho cuộc đời cô.

"Cuộc sống luôn có những giai đoạn thăng trầm và những điều không như ý. Chính nghệ thuật là thứ tưới tắm, vun trồng cho sự lạc quan, tình yêu thương của tôi. Chỉ cần lắng nghe những giai điệu trữ tình, cầm cọ vẽ trên tay là mọi muộn phiền của tôi biến mất", cô tâm sự.

Cách đây 10 năm, khi "chân ướt chân ráo" sang Singapore sinh sống, Ngọc Huệ từ người thiết kế trang sức đã bén duyên với thế giới tranh. Cô mày mò học vẽ và từng bước trở thành họa sĩ.

Thứ duy nhất thúc đẩy cô làm nghề chính là tình yêu nghệ thuật đến từ tiềm thức, từ ký ức lúc còn nhỏ khi vẽ trước hiên nhà, vẽ lên trang vở.

Họa sĩ Ngọc Huệ triển lãm tranh về vẻ đẹp thiên nhiên - 2

Họa sĩ Ngọc Huệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về bộ tranh của họa sĩ Ngọc Huệ trong triển lãm Spring Summer Autumn Winter, họa sĩ Lương Lưu Biên nhận định: "Như sau một chuyến du hành, bạn trở về và ngồi yên, nhắm mắt lại và nhận ra những ấn tượng của hiện thực còn lại trong ký ức với màu xanh trùng điệp của cánh rừng, đồi cát, khóm cây, dòng nước, bãi cát, gió, nắng... Tất cả trộn lẫn, cuộn lên như một khúc ca".

Còn họa sĩ, nhà thơ Lê Triều Hồng Lĩnh nhận xét: "Thật bất ngờ trước những bức tranh tươi trẻ, nhịp điệu màu sắc hài hòa, những nhát cọ bay bổng, những mảng màu ký ức như bừng sáng lung linh của trời đất bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của Ngọc Huệ".

Họa sĩ Ngọc Huệ cho biết, cô đang ấp ủ kế hoạch cho ra mắt quỹ hỗ trợ những tài năng trẻ theo đuổi nghệ thuật. Ngoài ra, cô cũng dự định thực hiện bảo tàng tư nhân, giúp người Việt có nhiều cơ hội thưởng lãm những bức tranh đẹp của họa sĩ Việt Nam.

Trần Thị Ngọc Huệ (SN 1972) học vẽ cơ bản tại Hội Mỹ Thuật TPHCM vào năm 2012. Năm 2013-2014, cô tiếp tục trau dồi kiến thức về lĩnh vực hội họa tại Học viện Mỹ Thuật Nanyang (Singapore).

Các tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Ngọc Huệ là sự giao thoa giữa những giấc mơ, ký ức thời thơ ấu của cô xen lẫn màu sắc trong thế giới đương đại.