Hoa hậu Thiên Ân bật khóc kể chuyện dùng tiền phúng điếu của mẹ làm học phí

Hân Bảo

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện cùng Minh Tú, Thiên Ân gây chú ý khi chia sẻ về câu chuyện bị miệt thị ngoại hình và nghẹn ngào tiết lộ về nguồn gốc tiền học phí của mình.

Tối 4/1, Minh Tú công chiếu tập đầu tiên của chuỗi podcast cá nhân mang tên "Body shaming - Tất cả chúng ta đều là nạn nhân" và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với sự tham gia của khách mời - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Thiên Ân bật khóc kể chuyện dùng tiền phúng điếu của mẹ làm học phí - 1

Minh Tú mời Thiên Ân làm khách mời trong tập podcast đầu tiên của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chủ đề về miệt thị ngoại hình, Minh Tú và Thiên Ân đã mang đến những câu chuyện về hành trình vượt qua những lời chê bai của người khác thông qua sự nỗ lực và lựa chọn con đường giáo dục làm liều thuốc chữa lành.

Tại buổi trò chuyện, Hoa hậu Thiên Ân đã chia sẻ về câu chuyện bị miệt thị ngoại hình từ nhỏ cho đến khi chạm tới vương miện hoa hậu và cách để vượt qua những tổn thương đó.

"Đối với em, một cơ thể đẹp là cơ thể do ba mẹ sinh ra và đến khi lớn lên, em nhận thấy nó đẹp hoặc em muốn thay đổi như thế nào. Ví dụ khi em mập nhưng cảm thấy hài lòng với nó thì đó là đẹp, kể cả khi em mập nhưng em muốn ốm hơn và thay đổi để ốm hơn thì đó lại là đẹp. Quan trọng ở cách mình nhìn nhận cơ thể mình như thế nào chứ không phải nhìn bằng ánh mắt hay sự chỉ trỏ, nhận xét của người khác", Thiên Ân chia sẻ.

Hoa hậu Thiên Ân bật khóc kể chuyện dùng tiền phúng điếu của mẹ làm học phí - 2

Thiên Ân rơi nước mắt khi kể về những lời mẹ nói trước khi qua đời (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, Thiên Ân cũng rơi nước mắt khi tiết lộ về nguồn gốc tiền học phí của mình. Người đẹp sinh năm 2000 cho biết cô không muốn mang câu chuyện này để PR cho bản thân mà chỉ muốn truyền thông điệp về sự nỗ lực trong học tập.

"Trước khi mẹ em mất mấy ngày, mẹ nói với em là hãy dùng tiền phúng điếu của mẹ để học đại học. Khi mẹ em mất, tổng cộng tiền phúng điếu gom lại được 45 triệu đồng để gửi vào tài khoản tiết kiệm, khi đó em học lớp 11. Đến lớp 12 thì em tự chi trả tất cả khoản tiền cùng với ba. Lúc đó, ba cũng đi làm rất bấp bênh chứ chưa có công việc ổn định. Em dùng số tiền đó chi trả hết lớp 12, đến khi lên đại học thì em không còn tiền để đóng học phí đại học nhưng em không muốn nghỉ ngang nên chọn học cao đẳng. Vừa học xong lớp 12 là em bắt đầu đi làm ở tiệm mắt kính", Thiên Ân tâm sự.

Cuối buổi trò chuyện, Minh Tú đã tặng cho Thiên Ân một chiếc áo. Siêu mẫu tiết lộ cả chiếc áo cô đang mặc và chiếc mà cô chuẩn bị cho Thiên Ân đều được mua ở chợ đồ cũ với giá chỉ 100.000 đồng. Minh Tú bày tỏ cô làm điều này nhằm gửi thông điệp: Sự tỏa sáng về tri thức sẽ quyết định hào quang của một con người.

Hoa hậu Thiên Ân bật khóc kể chuyện dùng tiền phúng điếu của mẹ làm học phí - 3

Đến hiện tại, Minh Tú đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề mẫu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tự nhận là người không hoạt ngôn, cũng không có lợi thế về ngoại hình, Minh Tú cho biết cô đã nỗ lực thay đổi bản thân, trau dồi kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ… để có được vị trí, tầm ảnh hưởng và tác động tích cực đến các bạn trẻ.

"Hơn 10 năm làm nghề, có được những kinh nghiệm cũng như vốn sống, Minh Tú muốn làm gì đó tác động tích cực đến giới trẻ ngày nay. Thông qua podcast này Minh Tú cũng hy vọng là một người bạn, người đồng hành cùng giới trẻ, để lắng nghe, tâm sự và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng", Minh Tú chia sẻ.

Người đẹp cho biết thêm, bước qua ngưỡng 30, cô muốn kể lại câu chuyện của bản thân, những vấn đề mà mình từng trải qua và cách vượt qua chúng. Cô mong rằng mỗi câu chuyện của mình cũng như của các khách mời mang đến sẽ giúp ích cho các bạn trẻ.