Hoa hậu Israel mê đồ ăn Việt Nam
(Dân trí) - Không trở về nước sau khi Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ kết thúc, Hoa hậu Israel Shunit Faragi vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam để khám phá những cảnh đẹp và món ăn mà cô chưa được biết tới.
Hoa hậu Shunit còn cho biết, không chỉ có các món ăn ngon, phong cảnh và sự hiếu khách của người Việt đã khiến cô “mê mẩn”. Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, mặc dù đã được đến Hạ Long, TPHCM, Hội An… nhưng chừng đó chưa đủ với người ham khám phá như cô. Chính vì vậy, Shunit đã quyết định cùng với gia đình ở lại thêm 2-3 tuần, một phần thời gian để tham gia các chương trình xã hội và phần thời gian còn lại để đi thăm quan cảnh đẹp cũng như tìm hiểu thêm kỹ hơn về con người và phong tục, tập quán của người Việt.
Cuốn nem sao cho thật đẹp cũng khó ra phết!
Hoa hậu Shunit, sau khi tốt nghiệp PTTH, cô đã tham gia phục vụ quân đội trong 3 năm. Năm 21 tuổi cô đã đoạt ngôi vị Hoa hậu sau khi vượt qua 2.000 thí sinh. Hơn 40 ngày sau đoạt vương miện, cô đã đến Việt Nam để đua tài cùng 80 người đẹp trong vòng Chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2008. Sau cuộc thì này Hoa hậu Shunit đã lập cho mình nhiều kế hoạch, trong đó có việc chuẩn bị thi vào Đại học, đến các bệnh viện, chăm sóc các bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo...
P. Thanh