Hoa hậu Diễm Hương sẽ cho con trai về Việt Nam ăn tết sau khi sinh

(Dân trí) - Sau ít ngày sinh con trai đầu lòng của mình tại Mỹ, Diễm Hương đã có những chia sẻ đầy hạnh phúc cùng Dân trí về thiên chức làm mẹ và cả kế hoạch đưa cậu nhóc tỳ đáng yêu của mình về ăn tết ở quê nhà.

Dù đã trải qua vài ngày sau khi sinh nhưng Hoa hậu thế giới người Việt 2010 vẫn như còn nguyên cảm xúc hạnh phúc và ý nghĩa của khoảnh khắc đầu tiên khi đón đứa con của mình chào đời. Diễm Hương cho biết, đó còn hơn cả cảm giác đăng quang hoa hậu, một cảm giác vô cùng hạnh phúc và thiêng liêng mà Hương đã may mắn được trải nghiệm - “Đăng quang thiên chức làm Mẹ”.

Hoa hậu Diễm Hương sẽ cho con trai về Việt Nam ăn tết sau khi sinh
Những hình ảnh hạnh phúc được ông xã của Diễm Hương lưu lại trong những ngày đầu chào đời của con trai ở Mỹ

Người đẹp vẫn không thể nào quên hình ảnh ông xã Quang Huy hồi hộp và lóng ngóng cắt dây rốn cho con trai, giây phút đầu tiên nhìn thấy con và những giọt nước mắt cứ thế tự nhiên tuôn trào. Lại nói về ông xã của mình, Diễm Hương không giấu được vẻ hạnh phúc và tự hào: “Hương thật may mắn khi có anh Huy bên cạnh mình trong suốt thời kỳ sinh nở. Anh ấy đã luôn ở bên, túc trực mọi lúc mọi nơi để cho Hương có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất”.

Ngoài ra, trong mắt Diễm Hương, ông xã Quang Huy còn là một người bố rất đảm đang. Biết vợ mình sau sinh sẽ rất mệt mỏi nên hầu hết các công việc liên quan đến chăm sóc con, ông xã của Diễm Hương đều giành phần. Chồng của người đẹp đã không ngại thức đêm để thay vợ túc trực bên con trai, thay tã, pha sữa, cho con bú… Nhờ vậy, Diễm Hương mới có một giấc ngủ thoải mái để sáng hôm sau thay ông xã chăm con. Ngay cả việc nấu ăn cho vợ, ông xã Diễm Hương cũng xung phong đảm trách.

Diễm Hương hạnh phúc khi có được sự chăm sóc hết lòng từ ông xã
Diễm Hương hạnh phúc khi có được sự chăm sóc hết lòng từ ông xã

Diễm Hương còn cho biết, “Anh Huy coi vậy chứ cũng khá kỹ tính trong việc chăm sóc con. Vì vậy mà anh ấy cũng không công khai hình ảnh của bé trên trang cá nhân nhiều, mặc dù cũng rất ‘cuồng’ con và thường xuyên chụp ảnh cho con. Kể cả việc tiết lộ tên Việt Nam của bé Noah, anh Huy cũng chưa muốn chia sẻ nhiều. Điều đó càng khiến Hương thêm yêu anh ấy”.

Khi được hỏi khi nào sẽ trở lại Việt Nam, tuy không tiết lộ thời điểm cụ thể nhưng Diễm Hương cho biết, chắc chắn cô sẽ cho em bé về quê ăn Tết. “Hương nghĩ em bé cũng sẽ thích điều này vì đây sẽ là cái tết cổ truyền đầu tiên ý nghĩa trong cuộc đời của bé”. Và vì vậy, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bé khi thay đổi môi trường sống khác nhau giữa Mỹ và Việt Nam, vợ chồng Diễm Hương cũng đã nhờ bác sĩ riêng tư vấn cách chăm sóc ngay từ khi Noah chào đời.

T.H