Hồ Vĩnh Khoa: Hotboy sắp “nổi loạn”

(Dân trí) - Hồ Vĩnh Khoa, một cái tên còn mới toanh của showbiz Việt nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi anh được chọn đảm nhận vai chính trong bộ phim <i>Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt</i> của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

 
Hồ Vĩnh Khoa: Hotboy sắp “nổi loạn”  - 1

 

Hồ Vĩnh Khoa là người mẫu ảnh và quảng cáo quen mặt của các tạp chí teen và các sản phẩm liên quan đến teen. Phần hình ảnh của Hồ Vĩnh Khoa tràn ngập trên mạng, chẳng thua kém Vĩnh Thụy hay Đàm Vĩnh Hưng.

 

4 năm trước khi đăng ký tham dự một cuộc thi dành cho teen cùng với Wanbi Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh và Chung Thanh Phong, có một thí sinh mang tên Trần Đăng Khoa. Đem thắc mắc này hỏi Khoa thì được cậu giải thích rằng cái tên khai sinh của cậu không mấy ấn tượng, thậm chí lại “đụng hàng” thần đồng văn thơ Việt Nam nổi tiếng với bài Hạt gạo làng ta nên Khoa đã quyết định đổi nghệ danh.

 

Khoa là con lớn trong gia đình có hai anh em mà theo Khoa tiết lộ cô em gái cách Khoa tận 9 tuổi ra đời vì Khoa hết sức năn nỉ ba mẹ sinh thêm em bé để Khoa có người chơi cùng cho đỡ buồn. Cũng vì lý do này mà hai anh em cực kỳ thân thiết và hợp gu dù cách nhau nhiều tuổi. Trong nhà Khoa thừa hưởng máu nghệ thuật của ba, từng là một diễn viên đóng rất nhiều phim sau đó đã chuyển sang làm kiến trúc sư.
 
Hồ Vĩnh Khoa: Hotboy sắp “nổi loạn”  - 2
Hồ Vĩnh Khoa - gương mặt mới được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phát hiện.

 

Thời ba làm diễn viên, Khoa còn chưa ra đời nên sau này thi thoảng mới được nghe ba kể lại những ký ức của ngày xưa nhưng cũng giúp Khoa hình dung được sự khó khăn vất vả của người nghệ sĩ. Khoa chỉ có cơ hội xem được bộ phim duy nhất mà ba đóng là phim Cô Nhíp của đạo diễn Khương Mễ (Giải bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam 1977). Những tưởng Khoa sẽ rất đam mê điện ảnh và diễn xuất thì trái lại từ lúc còn bé xíu, chàng trai mê nhạc jazz kinh điển mà vẫn không bỏ qua bất cứ album nào của Britney và Westlife này chỉ ôm mộng được cầm mic, chứ không muốn theo nghề diễn viên của ba.

 

Song, cơ hội đứng trước máy quay lại đến với Khoa trước cơ hội được cầm mic. Khoa được một công ty casting người mẫu quảng cáo phát hiện ra khi anh lên trung tâm mua sắm Diamond chơi với mấy người bạn. Từ đó trở đi, nhờ vào gương mặt rất ăn ảnh, Khoa liên tục đóng phim quảng cáo và chụp hình cho các báo teen rồi sau đó trở thành ca sĩ.

 

Nếu như mọi người dễ hình dung về các hotboy, hotgirl lúc nào cũng xinh tươi và rạng rỡ là những bạn trẻ đầy cởi mở, hoạt bát và sống động thì hẳn bạn sẽ thất vọng khi gặp Hồ Vĩnh Khoa vì cậu ít nói, ít cười và ít thể hiện cảm xúc cộng thêm cả chút xíu rụt rè. Nói chuyện với Khoa cứ giống như là đọc sách, phải lần giở từng trang từng trang thì mới phát hiện ra những điều thú vị đang ở phía sau, đôi khi cả những phóng viên kiên nhẫn cũng phải sốt ruột.
 
Hồ Vĩnh Khoa: Hotboy sắp “nổi loạn”  - 3

 

Khoa chia sẻ: “Thật ra em chỉ bị cái tật là trầm tính, ngại giao tiếp, chứ bản thân em lại không rụt rè, nhút nhát, thậm chí là còn liều lĩnh nữa nhất là trong công việc. Em vẫn nhận một vai gai góc và có khá nhiều cảnh nhạy cảm trong bộ phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dù trước đây hình ảnh em chỉ gắn liền với các hoạt động dành cho teen. Nếu như em rụt rè, nhút nhát thì chắc chắn em không dám quyết liệt như vậy. Nhớ lại ngày xưa khi còn đi học, em luôn làm hoạt náo viên mọi lúc mọi nơi, luôn đi đầu trong các trò “vui chơi nhảy múa” vì giữ chức lớp phó văn thể mỹ. Không hiểu sao khi trưởng thành hơn lại trở nên “bỗng dưng hiền”, đằm tính một cách lạ thường. Em nghĩ điều đó cũng rất dễ hiểu vì tính cách của mình phải thay đổi theo thời gian khi mình lớn hơn, khi đã trải qua va vấp”.

 

Không biết vai diễn nặng ký hotboy nổi loạn sẽ hơi quá sức với con người trầm lặng như Khoa hay là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phải chấp nhận mạo hiểm với một diễn viên mới?. “Vai thực sự nổi loạn là vai của anh Lương Mạnh Hải, còn vai của em là một đối trọng khác với vai đó: một sự nổi loạn bên trong nội tâm với những dằn vặt và giằng xé của một người quá mơ mộng và ngây thơ. Đây là lần đầu tiên em đóng phim nên chắc chắn em sẽ phải cố gắng rất nhiều. Kịch bản của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng miêu tả nhân vật rất sống động và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ khiến cho diễn viên dễ dàng hình dung ra tinh thần nhân vật mình cần hóa thân. Điều đó cũng giúp em tự tin hơn rất nhiều”, Khoa chia sẻ.

 

Vào vai một nhân vật đồng tính trong một phim có đề tài rất gây “sốc” - nghề  mại dâm là một thử thách với cả diễn viên chuyên nghiệp chứ chưa nói tới một diễn viên mới như Khoa. Vậy mà lạ thay Khoa không hề có áp lực sợ mất hình tượng hoặc áp lực từ người thân và bạn bè. Khoa tâm sự rất chân thành rằng, sau buổi chụp hình đầu tiên cùng Lương Mạnh Hải để quảng bá phim với nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, anh đã lên ngôi Chùa quen thuộc của gia đình ở Long Thành để tịnh tâm một ngày, để giải tỏa mọi lo lắng về nhân vật, về bộ phim.
 
Hồ Vĩnh Khoa: Hotboy sắp “nổi loạn”  - 4
Hồ Vĩnh Khoa và Lương Mạnh Hải - bạn diễn của anh trong bộ phim
Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt
của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

 

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng hiểu tâm lý của một diễn viên mới khi phải tham gia vào một dự án quá đặc biệt nên anh cũng động viên Khoa rất nhiều vì anh biết chắc bộ phim sẽ là cơ hội tốt giúp Hồ Vĩnh Khoa trở thành một diễn viên chuyên nghiệp: “Tôi ngạc nhiên tại sao có một diễn viên nhiều lợi thế về ngoại hình, về năng khiếu và thái độ chuyên nghiệp đối với nghề như Khoa tới bây giờ mới được phát hiện!”.

 

Lịch sử điện ảnh không thiếu gì các diễn viên có đời sống bên ngoài bình dị và hiền lành nhưng khi diễn xuất, họ đã làm xuất sắc các hình tượng gai góc, đầy sức mạnh. Mong rằng Hồ Vĩnh Khoa là một trường hợp như thế.

 

Bài: A.Q

Ảnh Phạm Hoài Nam

Trang Phục: Công Trí