Hồ Quỳnh Hương khiến thí sinh Giọng hát Việt nhí bật khóc

(Dân trí) - Bé Minh Nhật xúc động bật khóc khi được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ kinh nghiệm hát ca khúc “Nhớ mẹ lý mồ côi”.

"The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" tập 7 đã lên sóng truyền hình tối 3/11. Đây là đêm thi thứ hai của vòng Giấu mặt, các HLV và thí sinh tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng dưới sự hỗ trợ của các cố vấn âm nhạc Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Dương Triệu Vũ.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là bộ ba Quỳnh Anh - Minh Nhật - Phương Linh đến từ team Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn với ca khúc dân ca "Nhớ mẹ lý mồ côi".

Bộ ba Quỳnh Anh- Minh Nhật- Phương Linh.
Bộ ba Quỳnh Anh- Minh Nhật- Phương Linh.

Trước đó, ba bé đã dành thời gian tập luyện rất nhiều cùng HLV và cố vấn Hồ Quỳnh Hương, vì đây là một ca khúc mặc dù quen thuộc nhưng rất khó để có thể hát ngọt ngào và truyền tải cảm xúc nội dung đến cho người nghe.

HLV Hồ Quỳnh Hương chăm chú lắng nghe các bé hát và rất ấn tượng với giọng hát đậm chất nghệ sĩ của Minh Nhật.

Ngoài hướng dẫn chi tiết cách lấy hơi, luyến chữ rất riêng của dân ca thì nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng khiến bé Minh Nhật bật khóc khi chia sẻ kinh nghiệm: "Các con đang là những người đứng trên sân khấu kể cho khán giả nghe những câu chuyện, trong cuộc sống này còn có nhiều bạn không may mắn như các con. Vậy cái buồn này nó không như các con nghĩ là phải ủy mị, ảm đạm mà hãy kể cho mọi người hiểu về câu chuyện này để chúng ta cùng cảm thông với điều đó. Nó vẫn ngọt ngào, mềm mại của dân ca, vẫn đầy tình thương, hãy chia sẻ điều đó".

HLV Vũ Cát Tường- Soobin Hoàng Sơn.
HLV Vũ Cát Tường- Soobin Hoàng Sơn.

Xuất hiện trên sân khấu, các bé đã được truyền tải ca khúc một cách mộc mạc, nhẹ nhàng. Mỗi câu hát đều trôi vào lòng người nghe và chất chứa trong đó những cảm xúc của nỗi buồn. Bên cạnh đó, sự hòa quyện ngọt ngào, ăn ý đã cùng nhau tạo nên một tiết mục hoàn hảo của team "Sơn - Tường".

Kết thúc phần trình diễn, HLV Hồ Hoài Anh cảm nhận đây là tiết mục rất ngọt và mùi mẫn, cô bé Quỳnh Anh dù ở phía Bắc nhưng hát dân ca lại rất hay, Minh Nhật lại sinh ra để hát dân ca, Phương Linh thì hát hay, 3 bé trình diễn vừa phải và không bị bi lụy. HLV Lưu Hương Giang lại đánh giá rất cao về gu thời trang của ba bé.

HLV Bảo Anh chia sẻ cô rất có rất nhiều cảm xúc khi nghe ca khúc này, mỗi bé đều có những thế mạnh riêng và cô khó để có thể lựa chọn. Sau những chia sẻ cảm xúc, HLV Vũ Cát Tường quyết định chọn Minh Nhật đi tiếp.

Gia Bảo - Gia Hân và Tấn Đạt.
Gia Bảo - Gia Hân và Tấn Đạt.

Cũng trong đêm thi có nhiều phần kết hợp trình diễn ấn tượng như, team Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường mở màn đêm thi bằng cuộc chiến âm nhạc của ba bé Gia Bảo - Tấn Đạt - Gia Hân với ca khúc đậm chất rock mang tên "Tìm lại". Không làm các HLV thất vọng, ba bé đã mang đến một không gian âm nhạc sôi động, 3 màu sắc âm nhạc khác nhau hòa quyện và còn "đốt nóng" sân khấu với màn rap cực chất khiến các HLV và khán giả không thể ngồi yên...

Kim Anh - Trường Phước - Bảo Anh.
Kim Anh - Trường Phước - Bảo Anh.

Team Bảo Anh - Khắc Hưng với bộ ba Kim Anh - Trường Phước - Bảo Anh so tài qua liên khúc ba miền "Làng quan họ quê tôi - Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh - Bài ca đất phương nam". Xuất hiện trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn đậm màu dân ca của ba bé khiến người nghe như "tan chảy". Các HLV đều bị cuốn theo và chìm đắm vào một không gian âm nhạc Việt Nam mà học trò "Anh - Hưng" mang đến...

Nguyễn Hằng