Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông

Băng Châu

(Dân trí) - Kiều Trinh thấy may mắn khi về quê Bình Phước từ đầu tháng 7, không lo lắng vấn đề kinh tế. Bởi sau 2 năm bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, hiện chị đã hết sạch tiền tiết kiệm nhiều năm qua.

Không có đại gia "bao nuôi" hay mua cho đất ở quê

Hết sạch tiền tiết kiệm 2 năm dịch Covid-19, diễn viên Kiều Trinh về quê làm nông

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trước ngày TPHCM chính thức thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, diễn viên Kiều Trinh một mình chạy xe máy về quê nhà ở Bình Phước.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật cuộc sống làm nông dân, tuy vất vả nhưng thú vị của mình tại quê nhà.

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 1

Chia sẻ cùng Dân trí, diễn viên Kiều Trinh cho biết, mảnh đất gia đình hiện nay chị đang chăm lo rộng hơn một mẫu (10.000 m2) với nhiều loại cây ăn trái lâu năm, như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm...

"Ngày xưa đây chỉ là rừng, ba mẹ tôi lên lập nghiệp năm 1982 rồi cải tạo cho đến hiện tại. Từ trồng hoa màu, cho đến thành khu vườn với nhiều loại cây ăn quả lâu năm", Kiều Trinh chia sẻ.

Chị kể, đây cũng là mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Khi chị được vài tuổi, thấy cuộc sống tại đây quá vất vả nên ba mẹ cho chị về sống ở Bình Dương. Năm 15 tuổi Kiều Trinh lên TPHCM lập nghiệp và sinh sống cho đến hiện tại.

Nữ diễn viên Mùa len trâu đã quyết định về quê nhà Bình Phước từ năm 2019, thời điểm dịch Covid-19 đã bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Chị cũng phủ nhận tin đồn cho rằng chị bỏ phố về rừng vì có đại gia "bao nuôi", mua đất ở quê.

Mặc dù luôn tâm niệm, những gì chị có được đều nhờ mảnh đất Sài Gòn, từ thành công trong công việc, được khán giả biết đến, nhưng chị vẫn quyết định về quê sinh sống.

"Tôi phải đắn đo, suy nghĩ hơn nửa năm trước khi chọn về quê sinh sống. Điều khiến tôi quyết định về là bởi vì ba tôi. Mẹ tôi mất đã 10 năm, Ba tôi đi lại khó khăn vì từng bị tai biến. Mỗi ngày thấy ba ngồi một chỗ, chỉ biết nhìn ra đường... Tôi thương ba quá nên quyết định về quê để ba có cuộc sống thoải mái hơn", Kiều Trinh trải lòng về quyết định của chị.

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 2

Diễn viên Kiều Trinh cười hạnh phúc bên ba của mình. Chị về quê vì mong muốn ba có được không gian sống trong lành tốt cho sức khỏe tuổi già. Cũng là được trở về với mảnh đất ngày xưa ba mẹ chị đã tự tay tạo dựng nên.

Trong suốt 2 năm qua khi về lại mảnh đất của gia đình, chị đã xây dựng, tôn tạo mảnh vườn, trồng cây, sửa nhà… Tự tay chị có thể làm được tất cả mọi công việc cực nhọc của một người nông dân thực thụ.

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 3

"Khi mới về quê cầm lại cuốc tôi bị trầy hết tay, vì sức khỏe không tốt, làm một chút là thở không ra hơi. Nhưng may mắn ở đây không khí trong lành, sức khỏe tôi tốt hơn. Rau quả mọc tự nhiên, ăn tốt cho sức khỏe. Sau đó tôi trồng thêm rau củ, các loại cây ăn quả, trồng hoa…".

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 4

Diễn viên Kiều Trinh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở quê nhà Bình Phước. Chị chia sẻ hình ảnh cây trái sum suê, rau củ đầy vườn... 

Tuy bước đầu cũng có một số trở ngại nhưng vốn gốc nông dân nên nữ diễn viên không gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc vườn tược.

Đến thời điểm này, diễn viên Kiều Trinh cảm thấy may mắn khi chị đã quyết định về quê cách đây 2 năm bởi hiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại thành phố. Khi về quê chị cũng đưa 2 con về cùng để các bé học tập tại đây. Khi nào có công việc ở TPHCM chị sẽ chạy xe lên thành phố để làm việc.

"Quê tôi cách TPHCM 100km, nên cho các con về Sài Gòn chơi 2 ngày cuối tuần. Tuy hơi vất vả nhưng khi thấy các con vui mình cũng như được tiếp thêm năng lượng nên cố gắng".

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 5

Dù không đầy đủ vật chất, cuộc sống tiện nghi nhưng hai con của nữ diễn viên rất thích cuộc sống ở quê. Ở đây các bé được thoải mái vui đùa trong không gian sống trong lành cùng thiên nhiên chứ không chỉ bó hẹp như những ngày ở nhà thuê tại thành phố.

Kiều Trinh tâm sự, chị không thích nơi ồn ào, nhộn nhịp lắm, nên về quê cuộc sống bình an khiến chị hạnh phúc. Chị cũng đã thích nghi với cuộc sống của "người nông dân" khi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày để ra vườn.

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 6

"Nhờ không thức khuya, không khí trong lành ở quê cũng giúp cho sức khỏe của tôi tốt hơn".

Cạn kiệt kinh tế sau 2 năm dịch Covid-19

Bên cạnh việc trở về quê đúng thời điểm thành phố phong tỏa kéo dài, diễn viên Kiều Trinh cũng tiết lộ, số tiền chị đi phim, dành dụm trong suốt thời gian qua đến hiện tại đã "cạn sạch".

"Đầu tháng 5 đến giờ, tất cả công việc của tôi bị tạm ngưng vì dịch Covid-19. Từ trước đến nay, tôi một mình nuôi 3 đứa con và ba tôi bằng nghề diễn viên, không có thu nhập khác. Nên khi công việc không có, thu nhập cũng không, tôi thật sự rất lo lắng", nữ diễn viên trải lòng.

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 7

Chị cảm thấy may mắn vì mình về quê đúng thời điểm và kịp lúc chứ nếu ở thành phố chị cũng không kham nổi kinh tế cho cuộc sống của cả gia đình.

"Ở TPHCM cuộc sống rất đắt đỏ, tất cả mọi thứ đều phải có tiền. Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con và cha già. Tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi không thuộc đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ, nhưng may mắn, tôi vẫn có vườn ở quê, không có chuyện thiếu ăn. Ở đây trong vườn có hồ nuôi cá, nuôi gà, trồng rau… nên việc ăn uống không tốn kém".

Hết sạch tiền tiết kiệm vì dịch Covid-19, Kiều Trinh về quê làm nông - 8

Những món ăn đậm chất quê nhà của diễn viên Kiều Trinh và gia đình.

Tuy hiện tại cuộc sống ở quê an ổn, nhưng Kiều Trinh tâm sự, mỗi khi đọc tin tức về tình hình dịch bệnh tại TPHCM chị vẫn cảm thấy buồn, thậm chí khóc vì thương.

"Tôi không sinh ra nhưng lớn lên tại Sài Gòn. Nơi đây luôn ở trong lòng, là ngôi nhà của tôi. Tôi về đây vì ba và các con, nếu sống một mình tôi đã chọn ở lại Sài Gòn để cùng anh em chung tay chia sẻ, chống dịch cùng mọi người".

Kiều Trinh trải lòng về nỗi buồn, sự mất mát vì Covid-19 tại Việt Nam

"Trong thời gian dịch dã, có lão nghệ sĩ là chú đạo diễn Lê Cung Bắc, bố Hữu Thành… ra đi khiến tôi rất đau lòng, thương xót. Vì dịch bệnh nên cần cách ly xã hội, nên khi những người tôi thương kính mất, tôi không thể tiễn đưa hay thắp một nén nhang…", nghệ sĩ Kiều Trinh nghẹn ngào khi nói về nỗi đau, sự mất mát trong thời gian qua.