Hàng nghìn khán giả đội mưa xem Gala “Tổ quốc bình yên” tại TPHCM
(Dân trí) - Dù cơn mưa nặng hạt kéo dài, hàng nghìn khán giả vẫn nán lại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi Gala “Tổ quốc bình yên”.

Tối 13/6, Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên - điểm nhấn của chuỗi sự kiện cùng tên do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức - đã diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Nên - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện sở ban ngành, cán bộ chiến sĩ và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với thời lượng 90 phút, Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên là bản trường ca tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đan xen giữa các phóng sự tư liệu, hoạt cảnh kịch, nhạc cảnh và những tiết mục ca múa nhạc quy mô lớn, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng, từ các trận tuyến bí mật trong kháng chiến đến cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Ngay từ phần mở màn Bình yên cuộc sống, sân khấu được khuấy động bằng những vũ điệu sôi động, kết hợp xiếc và hiệu ứng ánh sáng hiện đại, khắc họa nhịp sống năng động của TPHCM - đô thị không ngủ.

Điểm nhấn của chương trình là những hoạt cảnh được đầu tư hoành tráng. Trong trích đoạn kịch Quyết định sinh tử do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Công an Nhân dân biểu diễn, các diễn viên tái hiện một chuyên án an ninh thời kỳ Đổi mới, khi các thế lực thù địch tìm cách thực hiện những vụ đánh bom, gây rối nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước.
Thông qua những tình huống căng thẳng và các quyết định đầy bản lĩnh giữa lằn ranh sinh tử, trích đoạn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh luôn đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết.

Những hoạt cảnh khác như Sài Gòn 1961 - Chi viện Tổng lực hay Hành động anh hùng trong đêm gala cũng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại kết hợp âm nhạc, hình ảnh tư liệu và hoạt cảnh tái hiện lịch sử, chương trình giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng.
Những câu chuyện về mạng lưới tình báo, những chuyến chi viện bí mật, các trận tuyến không tiếng súng và sự hy sinh của những người chiến sĩ hoạt động trong lòng địch đã góp phần làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận.


Trong điều kiện mưa lớn, các diễn viên vẫn nhập vai đầy cảm xúc, mang đến cho khán giả những phút giây hồi hộp và xúc động, nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ.

Sự xuất hiện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em (nguyên cán bộ Trinh sát vũ trang Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định) trên sân khấu khiến khán giả vỡ oà. Những thước phim tư liệu, phóng sự về Anh hùng Võ Văn Em và phần giao lưu trực tiếp đã mang đến những khoảnh khắc lắng đọng cho khán giả.

Ở phần cuối, đêm diễn chuyển sang sắc màu tươi sáng, được xây dựng theo mạch cảm xúc đi từ niềm vui ngày thống nhất, đến tình yêu với thành phố mang tên Bác và kết thúc bằng thông điệp cống hiến, hy vọng của lực lượng An ninh nhân dân.

Với giai điệu hào sảng, rộn ràng, tiết mục Đất nước trọn niềm vui qua giọng hát của NSND Tạ Minh Tâm tái hiện không khí vỡ òa của ngày 30/4/1975 - thời khắc đất nước thống nhất, non sông liền một dải.

Khép lại đêm gala là liên khúc Tự nguyện - Hy vọng với sự tham gia của Hồng Nhung, Quốc Thiên, Phương Vy, dàn hợp xướng, học viên Trường Đại học An ninh nhân dân và các nghệ sĩ biểu diễn.
Hình ảnh Quốc Thiên và hàng trăm chiến sĩ cùng hòa giọng trên sân khấu tạo nên một cái kết giàu cảm xúc cho chương trình.

Trong nền nhạc hùng tráng, lời ca về sự dấn thân, lòng nhân ái và niềm tin vào tương lai như nối dài thông điệp xuyên suốt chương trình: Hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân không chỉ nằm trong những trang sử vẻ vang quá khứ mà còn tiếp tục được viết bằng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng của thế hệ hôm nay.


Dù trời đổ mưa lớn từ đầu đến gần cuối chương trình, rất đông khán giả vẫn kiên nhẫn đứng dưới ô, áo mưa hoặc chấp nhận bị ướt để theo dõi trọn vẹn đêm diễn.

Kết thúc chương trình trong những tràng pháo tay kéo dài của khán giả, ban tổ chức cũng chính thức thông báo điểm dừng chân tiếp theo của chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên sẽ là Thủ đô Hà Nội vào thời gian tới.










