DNews
Giải trí

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo

(Dân trí) - Đóng phim “Thanh âm vượt đại dương”, Lê Như Nguyên Thành trải qua nhiều cảnh quay ám ảnh như ăn dòi sống, uống nước đọng dưới đất, ngã từ vách đá... khi tái hiện cuộc vượt ngục của tù nhân Côn Đảo.

Một số cảnh phim trong "Thanh âm vượt đại dương" (Video: Nhà sản xuất).

Lần đầu tiên một bộ phim do Nhà nước đặt hàng về đề tài cách mạng được phát hành thương mại tại rạp, Thanh âm vượt đại dương không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện các chiến sĩ cách mạng vượt ngục Côn Đảo dựa trên sự kiện có thật mà còn tạo nhiều xúc động khi ra mắt đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Hiện bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong phim, diễn viên Lê Như Nguyên Thành đảm nhận vai Bắc - một chiến sĩ cách mạng trẻ bị đày ra Côn Đảo, bị tra tấn nhưng vẫn kiên trung, cuối cùng hy sinh để bảo vệ đồng đội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lê Như Nguyên Thành tiết lộ những cảnh hậu trường bộ phim gây ám ảnh như ăn dòi sống, uống nước đọng dưới đất, hay cú ngã từ vách đá cao 3m khiến anh gặp chấn thương…

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 1

Lê Như Nguyên Thành (giữa ảnh) vào vai chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở Côn Đảo trong phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ăn cơm có dòi sống, uống nước đọng dưới đất

Cơ duyên nào đưa anh đến với vai chiến sĩ Bắc trong phim "Thanh âm vượt đại dương"?

- Phim Thanh âm vượt đại dương quay trước phim truyền hình VTV Phía bên kia thành phố - bộ phim mà nhiều khán giả còn nhớ đến tôi với vai nam sinh Thái. Tuy nhiên, vì lý do đặc biệt, phim được ra mắt đúng vào dịp 27/7. Nhờ hiệu ứng của 2 tác phẩm gần nhau, tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn của khán giả.

Tôi được nhà sản xuất mời thử vai Bắc. Khi đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay vì đây không chỉ là một vai diễn hay mà còn là bộ phim lịch sử ý nghĩa, tái hiện sự anh dũng của các chiến sĩ cách mạng.

Nhiều khán giả thắc mắc Bắc có dựa trên một nhân vật lịch sử cụ thể hay không. Thực tế, đây là nhân vật hư cấu, đại diện cho những người lính vô danh đã chiến đấu và hy sinh tại Côn Đảo.

Khán giả rất quan tâm đến cảnh phim các chiến sĩ đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo, là người trực tiếp trải nghiệm, anh cảm thấy ra sao?

- Cảnh nhà tù được quay ở bối cảnh tại Hà Nội, nhưng được làm chân thật đến mức mỗi khi bước vào tôi luôn cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi cũng không lý giải được vì sao, nhưng có lẽ chính không gian ấy giúp tôi nhập tâm hơn khi diễn.

Khi quay cảnh sinh hoạt của tù nhân tại đây, có những cảnh chỉ lên phim vài giây nhưng lại gây ám ảnh dài lâu cho tôi. Ví dụ cảnh nhân vật Bắc khát nước, đồng đội phải dùng mảnh vải nhúng xuống nền đất rồi vắt từng giọt nước vào miệng tôi. Đây là cảnh quay thật, không dùng kỹ xảo điện ảnh. Đoàn phim dùng nước ngọt có ga để tạo màu cho vũng nước, nhưng khi đổ xuống nền đất thì mùi vị vẫn rất khó tả.

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 2

Bát cơm có dòi mà các diễn viên đã ăn khi đóng phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Chụp màn hình).

Hay như cảnh tù nhân ăn cơm có dòi. Trong bát cơm là dòi thật. Cảnh này, nhân vật Bắc nhường phần ăn cho đồng đội nên tôi không phải ăn, anh Quang Thuận mới là người trực tiếp ăn cơm có dòi và nôn nhiều lần sau khi hoàn thành. Sau đó, chúng tôi còn có những cảnh ăn cơm lẫn với cát, vỏ trấu... đều quay thật, không dùng kỹ xảo.

Ở cảnh đào hầm để đóng thuyền, tôi phải nằm vào một đống cát. Khi đó, cát chui vào tai, mũi, mắt, miệng khiến tôi có cảm giác như bị chôn sống. Đó là một cảm giác rất đáng sợ.

Ngoài ra, tôi cũng trải qua một phân cảnh nguy hiểm, khi nhân vật Bắc chạy trốn, bị ngã từ vách đá cao 3-4m. Đáng lẽ cảnh này không có trong kịch bản, nhưng tôi đã bị trượt ngã. Đạo diễn quyết định giữ lại vì cảnh quay quá chân thật, tăng thêm kịch tính cho bộ phim. Khi đó tôi rất đau, cả đoàn cũng phát hoảng, đưa bộ phận y tế tới thăm khám. May mắn tôi chỉ bị thương phần mềm nên vẫn cắn răng quay tiếp.

Diễn viên Nguyên Thành ăn cơm lẫn cát, vỏ trấu khi vào vai tù nhân Côn Đảo (Video: Nhân vật cung cấp).

Cảnh quay nào khiến anh nhớ nhất?

- Đó là cảnh hy sinh của Bắc. Trước hôm quay cảnh này, tôi áp lực cả ngày. Tôi thấy mình còn quá trẻ, chưa từng trải qua chiến tranh thì làm sao hiểu được cảm giác một người sẵn sàng hy sinh để đồng đội được sống. Vì thế, tôi nhớ đến những câu chuyện được ông bà tôi - vốn là những người lính - kể cho tôi để lấy cảm hứng. Tôi còn gọi điện cho ông bà để hỏi chuyện sâu hơn.

Tôi dành nhiều thời gian đọc tư liệu về tù nhân Côn Đảo, các cuộc vượt ngục, những hình thức tra tấn tù chính trị để hiểu hơn về tinh thần của các chiến sĩ cách mạng. Đến khi bấm máy, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tôi cảm thấy lúc ấy mình thực sự sống trong nhân vật.

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 3

Nam diễn viên trải qua nhiều thử thách trong quá trình vào vai tù nhân Côn Đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có chi tiết nào trong phim khiến anh tự hỏi: "Không hiểu sao các cha ông ta ngày xưa có thể làm được điều đó"?

- Đó là phân đoạn các tù nhân đào hầm, đóng thuyền để vượt ngục. Thực ra đó là câu chuyện có thật dù rất khó tin. Thanh âm vượt đại dương được lấy cảm hứng từ sự kiện các chiến sĩ cách mạng vượt ngục ở Côn Đảo nên những chi tiết như đào hầm, đóng thuyền đều xuất phát từ tư liệu lịch sử. Tất nhiên khi lên phim sẽ có thêm yếu tố điện ảnh để câu chuyện mạch lạc, thu hút hơn, nhưng bản chất sự việc là có thật.

Tôi từng tự hỏi làm sao các cha ông có thể thực hiện được điều gần như không tưởng ấy. Có lẽ chỉ có ý chí và nghị lực của người Việt Nam mới tạo nên điều đó. 

Hiểu về chiến tranh từ câu chuyện của ông ngoại là cựu binh

Ông bà đã giúp anh tìm được cảm xúc cho nhân vật ra sao?

- Ông bà ngoại tôi đều từng tham gia kháng chiến. Từ nhỏ tôi đã nghe ông bà kể rất nhiều câu chuyện về chiến trường. 

Ông ngoại tôi tên Nguyễn Văn Xưởng, từng đi lính ở chiến trường Sông Tranh, Quảng Nam những năm 1960. Ông kể với tôi, khi đơn vị hành quân qua sông, đúng lúc nước lũ dâng cao. Vì không có cầu, không có phương tiện, nên cả đại đội phải nối thành "đường dây người", người này nắm tay người kia để vượt qua dòng nước xiết. Có đoạn nước chảy xiết, đồng đội của ông bị tuột tay, nước cuốn đi nhưng được các anh em nỗ lực hết mình để cứu người. Sau nhiều lần thất bại, cả đơn vị mới vượt qua được dòng nước xiết để tiếp tục làm nhiệm vụ. 

Ông tôi cũng từng chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh trong những trận bom B-52, điều đó ám ảnh ông. Nhưng điều ông kể nhiều nhất với tôi không phải là sự đau buồn mà là về tình đồng chí. Có thời điểm không có tiếp tế, các chiến sĩ phải ăn rau rừng, măng rừng, dương xỉ, xin ngô của người dân trộn với sắn để cầm cự nhưng vẫn luôn san sẻ cho nhau.

Chính những câu chuyện của ông giúp tôi hiểu hơn về ý chí của thế hệ đi trước và tình đồng đội trong chiến đấu để nhập vai chân thực hơn.

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 4

Cảnh Bắc và các tù nhân Côn Đảo thể hiện niềm tin với cách mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình, đặc biệt là ông bà anh đã xem phim chưa? Phản ứng của người thân và khán giả khiến anh nhớ nhất là gì?

- Gia đình tôi đã xem phim và ai cũng rất xúc động. Nhưng nếu chỉ kể phản ứng của người thân thì có lẽ sẽ không khách quan. Điều khiến tôi nhớ nhất là những buổi giao lưu với khán giả ở các tỉnh, thành sau khi phim công chiếu.

Nhiều người nói bộ phim khiến họ thêm tự hào vì được là người Việt Nam. Đó là lời động viên rất lớn đối với ê-kíp.

Đặc biệt, trong buổi giao lưu tại Đà Nẵng, có 2 cô giáo dạy Lịch sử ngồi lặng rất lâu sau khi phim kết thúc rồi bật khóc. Các cô nói đã rất lâu mới xem một bộ phim khiến mình xúc động đến vậy. Những phản hồi như thế khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực của cả đoàn phim hoàn toàn xứng đáng.

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 5

Diễn viên Lê Như Nguyên Thành tiết lộ hậu trường quay phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Gần như cùng thời điểm, anh xuất hiện với 2 hình ảnh trái ngược: Bắc quả cảm trong “Thanh âm vượt đại dương” và Thái “công tử bột” trong “Phía bên kia thành phố”. Nhiều khán giả yêu mến vai Thái nhưng lại không nhận ra anh trong vai Bắc. Anh nghĩ sao?

- Đúng là nhiều khán giả không nhận ra tôi. Có lần sau buổi giao lưu Thanh âm vượt đại dương, mọi người xin chụp ảnh cùng nhưng lại hỏi: "Anh đóng vai nào trong phim vậy?". Tôi chỉ biết cười.

Để vào vai Bắc - một chiến sĩ cách mạng chịu nhiều gian khổ trong lao tù - tôi giảm 7-8kg. Khi lên hình, tôi cùng các diễn viên vào vai tù nhân đều được hóa trang cho gầy gò, đen sạm. Da tôi vốn rất trắng nên mọi người chỉ dùng 1 chai dung dịch hóa trang, còn tôi phải dùng tới 3 chai. Có lẽ vì thế mà khán giả khó nhận ra tôi hơn.

Tôi xem đó là tín hiệu tích cực. Tôi không muốn bị đóng khung bởi ngoại hình hay một dạng vai nhất định. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn thử sức với những nhân vật phản diện, hoặc nhân vật có bối cảnh phức tạp.

Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 6
Diễn viên kể chuyện ăn dòi, rơi vách đá khi đóng phim về tù nhân Côn Đảo - 7

Lê Như Nguyên Thành ngoài đời (trái) và trong phim "Phía bên kia thành phố" (phải).

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của anh ra sao, anh đã có bạn gái chưa?

- Tôi không có một hình mẫu bạn gái cụ thể. Điều quan trọng nhất là sự đồng điệu trong quan điểm sống. Còn chuyện tình cảm, tôi cho rằng nên tùy duyên. Cũng có tin đồn ghép tôi với các bạn diễn nữ nhưng bản thân xin đính chính đó chỉ là các mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Hiện tại tình yêu lớn nhất của tôi vẫn là nghề. Tôi đang tập trung cao độ cho sự nghiệp.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Lê Như Nguyên Thành (SN 2002) là diễn viên tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim truyền hình Có anh nơi ấy bình yên, Phía bên kia thành phố và phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương.