Han Ji Hye bật khóc khi gặp Lee Dong Gun

(Dân trí) - Tối 28/3, Han Ji Hye - bạn gái cũ của Lee Dong Gun đã tới nhà xác để thăm người em trai xấu số của Lee. Cô không giấu được nỗi đau đớn khi nhìn thấy Lee mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ trầm trọng sau một tuần lo tang sự cho em trai.

Một người bạn của Han Ji Hye cho biết, từ phim trường của bộ phim truyền hình I Hate You But It’s Fine, vào lúc 11 rưỡi tối 28/3, Han Ji Hye đã tới nhà xác của bệnh viện để thăm em trai của Lee Dong Gun. Sau khi gửi lời chia buồn tới Lee Dong Gun và gia đình anh, Han Ji Hye đã bật khóc tức tưởi.

 

3 năm gắn bó với Lee Dong Gun, Han Ji Hye cũng rất thân thiết với những thành viên trong gia đình anh. Bởi vậy, sự ra đi đột ngột của Lee Joon Yub lần này cũng khiến cô rất đau đớn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lee Dong Gun, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, gương mặt nhợt nhạt, Han Ji Hye cũng rất xót xa.

 

Han Ji Hye bật khóc khi gặp Lee Dong Gun - 1

Lee Dong Gun đưa tro của em trai

từ Úc trở về Hàn Quốc, hôm 28/3

 

Han Ji Hye bật khóc khi gặp Lee Dong Gun - 2

Lee Dong Gun trông thực sự mệt mỏi

sau một tuần kể từ cái chết của em trai.

 

Em trai của Lee Dong Gun đã bị sát hại ngay trên đường phố Sydney (Úc), hôm 20/3 vừa rồi. Sau khi được hỏa táng tại Úc, tro của Lee Joon Yub (em trai Lee Dong Gun) đã được đưa về Seoul (Hàn Quốc), hôm 28/3 vừa rồi.

 

Được biết, tro của Lee Joon Yub sẽ được cất giữ tại nhà xác của trung tâm y tế Samsung khoảng 4 ngày trước khi đám ma theo nghi lễ Thiên chúa giáo được diễn ra vào ngày 31/3.

 

Han Ji Hye bật khóc khi gặp Lee Dong Gun - 3

Với Han Ji Hye, cái chết bất ngờ của Lee Joon Yub

cũng khiến cô vô cùng đau đớn.

 

Mi Vân

Theo Pop