Giọng hát Việt nhí: Bùng nổ ngày khai cuộc

(Dân trí) - Ngay tập phát sóng đầu tiên, Giọng hát Việt nhí đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem bằng những màn trình diễn đầy cuốn hút bởi sự hồn nhiên, dễ thương nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của các tài năng nhí.

Không phụ lòng mong đợi của những khán giả đã quan tâm từ khi cuộc thi được công bố có mặt tại Việt Nam, tập phát sóng đầu tiên của Giọng hát Việt nhí đã có một cuộc mở màn đầy cuốn hút. Đúng như tiêu chí chương trình, mọi thứ đã diễn ra một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất để phù hợp với không khí của một sân chơi dành cho các tài năng nhỏ.

Ngay từ những phút đầu, các thí sinh đã mang đến cho chương trình những phần trình diễn sôi động và có phần máu lửa không kém các tài năng âm nhạc lớn tuổi. Trước đó, màn hợp ca của bốn vị huấn luyện viên cũng đã góp phần khởi động không khí bùng nổ cho chương trình với ca khúc Giọt sương trên mí mắt vô cùng sôi động. Nhưng hơn hết, nét dễ thương và phong cách biểu diễn tự nhiên tuy còn đôi chút rụt rè ở một vài thí sinh đã thật sự cuốn hút người xem cùng với đó là những màn “khẩu chiến” đáng yêu của các huấn luyện viên trên hàng ghế nóng.
Các vị huấn luyện viên đã có những màn giành giật thí sinh rất gay cấn trên ghế nóng

Các vị huấn luyện viên đã có những màn giành giật thí sinh rất gay cấn trên ghế nóng

Điểm đáng chú ý đầu tiên chính là sự có mặt của nữ ca sĩ Thanh Thảo trong căn phòng chờ trước khi bước lên sân khấu trình diễn của mỗi thí sinh. Chị đóng vai trò khá tốt trong việc động viên tinh thần và khơi gợi sự tự tin trong các thí sinh nhí, bên cạnh một MC Trấn Thành hài hước khi tạo không khí làm quen với các em.

Trong tập phát sóng đầu tiên này, khán giả truyền hình còn có thể bắt gặp những gương mặt quen thuộc đã từng tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi khác trước đây như  Đỗ Trí Dũng – Quán quân cuộc thi Đồ Rê Mí 2011, Vũ Song Vũ – top 4 Vietnam’s got talent mùa thứ nhất hay Bùi Huyền Thảo My – Giải nhất phong cách Đồ Rê Mí 2008… Tuy là gương mặt cũ nhưng các thí sinh đã chứng tỏ được sự tiến bộ theo thời gian và gây không ít bất ngờ cho cả khán giả cũng như các huấn luyện viên của chương trình.

Trở lại với diễn biến của tập đầu tiên, gia đình huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã cho thấy sức hút và ưu thế 2 người của họ khi giành được 2 thí sinh đầu tiên về đội mình. Đó là cậu bé Đỗ Trí Dũng, rực lửa ngay từ đầu với bài Rock Con diều. Đặc biệt, cô bé nữ sinh lớp 7 Trần Chi Mai đã thể hiện phong cách cá tính của mình cùng ca khúc “nặng ký” Stronger của ngôi sao Kelly Clarkson với việc phát âm tiếng Anh khá tốt. Điểm giống nhau giữa hai thí sinh này là sự “bùng nổ” trong phong cách trình bày và cả sự mạo hiểm khi chọn bài. Tuy nhiên, đó cũng chính là điều khiến cả hai chưa đủ khả năng để kiểm soát được phần cuối bài hát. Đây sẽ là điểm mà cặp đôi huấn luyện viên nhà nghề Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh sẽ phải lưu ý và khắc phục cho 2 học trò đầu tiên của đội mình trong các vòng đấu sắp tới.
Thảo My đã có phần trình diễn rất thành công ca khúc

Thảo My đã có phần trình diễn rất thành công ca khúc Set fire to the rain
 

Huấn luyện viên Thanh Bùi khởi động có vẻ chậm hơn so với hai đối thủ còn lại, anh không giấu được sự nôn nóng khi đội của mình chưa có thành viên nào gia nhập. Nhưng cuối cùng, vị huấn luyện viên người Úc gốc Việt này lại là người chiến thắng trong tập đầu tiên khi giành được 4 thí sinh “cừ khôi” với 4 màu sắc khác nhau. Một Vũ Song Vũ làm anh “nổi da gà” với tác phẩm không thể khó hơn – Biển nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một Lương Thùy Mai đầy tự tin với Price Tag của Jessie J hay cậu bé 15 tuổi tự lập đi thi một mình Phạm Thành Tuân hát như kể chuyện cùng một chất giọng khó tìm thấy của người châu Á. Cuối cùng, huấn luyện viên Thanh Bùi mừng rỡ ra mặt khi sở hữu được “viên ngọc quý” nhỏ tuổi nhất của cuộc thi là bé Bùi Thị Kiều Vy. Với những kinh nghiệm đã có được từ khi bước lên sân khấu ca nhạc lúc 2 tuổi, cô bé đã say sưa hát một cách hồn nhiên cùng Tomorrow như thủ thỉ vào tai người nghe từng nốt nhạc. Có thể đây sẽ là một trong những “con át chủ bài” của đội Thanh Bùi mà các đối thủ khác sẽ phải dè chừng.

Về phía nữ huấn luyện viên xinh đẹp Hiền Thục, với kinh nghiệm của bà mẹ một con hơn 10 năm, chị đã thu hút các thí sinh về đội mình bằng những câu nói hết sức duyên dáng và dễ thương giống như những “thanh kẹo ngọt” nhằm chiêu dụ các tài năng nhí. Đặc biệt, những màn đấu khẩu giữa chị và các huấn luyện viên còn lại luôn nhận được sự hào hứng từ các khán giả.
 
Nổi tiếng dịu dàng là vậy nhưng cũng có lúc huấn luyện viên Hiền Thục tỏ ra khá căng thẳng và bực mình khi để vuột mất những thí sinh mà mình ưng ý. Cuối cùng, chị cũng đã giành được 3 thí sinh nổi bật không kém. Cậu bé Nguyễn Cao Khánh đã chạm vào trái tim Hiền Thục ngay từ những nốt nhạc đầu tiên với Bà tôi hay sự đam mê cháy bổng của Nguyễn Lê Nguyên với Và ta đã thấy mặt trời đậm chất cao nguyên. Bên cạnh đó, Hiền Thục còn may mắn nhận được một thí sinh “nặng ký” khác mà cả bốn huấn luyện viên đều ra sức tranh giành – cô bé Bùi Huyền Thảo My với ca khúc hit Set fire to the rain của Adele. Có thể nói, trong số các tiết mục dự thi của tập đầu tiên, Thảo My là thí sinh trình bày một cách trọn vẹn nhất mà vẫn kiểm soát được từ đầu đến cuối bài cùng một chất giọng lạ mang nét đặc trưng riêng của mình.
Thảo My đã có phần trình diễn rất thành công ca khúc

Một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay - bé Kiều My đã chạm vào trái tim của cả 4 vị giám khảo khi thể hiện ca khúc
Tomorrow
 

Ngoài 9 thí sinh đã được các vị huấn luyện viên sở hữu, chương trình cũng đã chia tay ngay tập đầu tiên với các gương mặt thí sinh khác. Nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối về trường hợp của “hotboy nhỏ tuổi” Đinh Nho Khoa. Với ca khúc Knocking on heaven door, cậu bé đã không đủ sức gõ cửa trái tim của các huấn luyện viên để bấm nút chọn mình. Cũng như đa số như các trường hợp bị loại khác, chất giọng của Nho Khoa có vẻ đang phát triển, chưa ổn định để tham gia các cuộc thi và đành hẹn gặp lại vào các mùa giải sau nếu có thể.

 Sau phần dự thi của 12 thí sinh tại tập 1 Giọng hát Việt nhí, có lẽ ưu thế đã nghiêng hẳn về các thí sinh hát tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm yếu chung của đa số các thí sinh nhí chính là cách xử lý và kiểm soát bài hát chưa có kinh nghiệm, dẫn đến việc đuối dần về cuối tiết mục. Tuy vậy, “bùng nổ” vẫn là điểm sáng trong tập phát sóng đầu tiên này và là nhận định chung có thể thấy được. Đây cũng như là một món quà ý nghĩa đầu hè mà Giọng hát Việt nhí đã dành tặng các tài năng nhỏ trong âm  nhạc đúng vào ngày Tết thiếu nhi. Song song đó, chương trình còn hé mở những màn giành giật thí sinh gay cấn hơn nữa mà các huấn luyện viên sẽ phải đối mặt để có được cho đội mình những ứng viên mạnh nhất trong các tập tiếp theo.

Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí