Giao lưu ngày hội sách và văn hóa đọc với các em học sinh Huế

(Dân trí) - Chiều 26/4, tại Trung tâm Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra buổi giao lưu “Ngày hội sách và văn hóa đọc” thu hút hàng trăm em học sinh và người yêu đọc sách tham dự.

Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày sách và bản quyền Thế giớiTuần lễ đọc báo được Thư viện Tổng hợp tỉnh TT Huế phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Câu lạc bộ Yêu sách của Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế) thực hiện.

Nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của trong và ngoài nước được các em học sinh kể lại một cách rất sinh động qua các hình ảnh, diễn viên minh họa như tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, tác phẩm Người thầy đầu tiên của Ai - ma - tốp, tác phẩm Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh hay Mèo dạy hải âu bay của Luis Sepulvoda…

Giao lưu ngày hội sách và văn hóa đọc với các em học sinh Huế
Tác phẩm “Người thầy đầu tiên” cũng được minh họa rất ngộ nghĩnh bởi các diễn viên là những em học sinh.

Đặc biệt, tác phẩm Ro- bin- son Cru- xô của tác giả Daniel Defoe đã được hai em học sinh là Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Đoàn Nhật Phương (lớp 9/6 THCS Nguyễn Tri Phương) chuyển thể bằng cách mượn cỗ máy thời gian của Đô- rê- mon để quay về quá khứ năm 1686 mời chú Ro- bin- son trở về hiện tại trò chuyện với các bạn học sinh rất được mọi người hoan nghênh.

Giao lưu ngày hội sách và văn hóa đọc với các em học sinh Huế
Một bạn hoc sinh đang đóng giả Robinson Cruxô để giao lưu, trò chuyện

Đây thực sự là sân chơi đầy sức sáng tạo, thúc đẩy khả năng tìm tòi, khám phá niềm yêu thích đọc sách của các em học sinh, đồng thời khuyến khích các bạn đọc sách tìm hiểu, ghi lại những kiến thức và giá trị của cuộc sống mà thế hệ những người đi trước đã tìm kiếm.
 
Nguyễn Dũng - Đại Dương