Dương Yến Ngọc: “Đừng nói tôi đóng phim dở”

Dương Yến Ngọc khá tự tin với các vai diễn của mình. Hiện tại, chị vừa đóng phim vừa làm báo. Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của chị là "Thám tử tư". Hãy nghe người đẹp này “bật mí” về những vai diễn của mình.

Từ khi phim "Cú đấm" ra mắt, nhiều người bảo chị đóng phim nào cũng thất bại. Chị nghĩ sao?

 

Ai xem phim Những cô gái chân dài cũng bảo tôi đóng hay. Phim 1755 km, tôi đóng không tệ. Còn Cú đấm, hãy chờ xem...

 

Nhưng trong "Những cô gái chân dài", chị chỉ đóng một vai nhỏ. Phim "1755 km" thì không đạt doanh thu. Vì thế, người ta cũng dự đoán "Cú đấm" sẽ tiếp tục thất bại về doanh thu, chị nói gì đây?

 

Khi đọc kịch bản Cú đấm, tôi đã biết chắc phim không có doanh thu, bởi mấy năm gần đây, phim của Hãng phim Giải phóng đều không có doanh thu, trừ Gái nhảy.

 

Vậy sao chị nhận lời?

 

Vai Thu Lan đòi hỏi diễn xuất bằng mắt từ đầu đến cuối. Tôi muốn thử xem mình có khả năng này hay không. Vì trong Những cô gái chân dài, tôi đã diễn bằng hình thể. Trong 1755 km, tôi đã diễn xuất bằng thoại.

 

Nhưng phim không có doanh thu là đồng nghĩa với thất bại, chị thấy sao?

 

Xét về doanh thu để đánh giá phim hay hoặc dở là không phù hợp với điện ảnh Việt Nam. Phim Sống trong sợ hãi thất bại về doanh thu nhưng đạt rất nhiều giải thưởng trong, ngoài nước đấy. Còn ai nghi ngờ về Cú đấm thì cứ đi xem rồi hẵng nói. Có 600 triệu đồng mà làm được bộ phim chiến tranh như vậy, theo tôi là quá tuyệt.

 

Khoảng giữa năm nay, chị đã tiết lộ rằng cuối năm sẽ lấy chồng, chuyện này thế nào rồi?

 

Vì đóng phim Thám tử tư nên tôi phải hoãn lại kế hoạch này. Vả lại, thầy bói bảo số tôi năm sau mới lấy chồng được.

 

Vài năm nay, cứ thỉnh thoảng chị lại tuyên bố một tin gì đó: kinh doanh, không diễn thời trang nữa, không muốn hoạt động nghệ thuật nữa, đi làm báo... Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như chị tuyên bố. Nhiều người nói chị chỉ muốn hâm nóng tên tuổi của mình, chị trả lời ra sao?

 

Khi bắt đầu kinh doanh thời trang, tôi bảo tạm ngưng xuất hiện trên sàn catwalk, vì tôi biết mình không thể làm tốt hai việc một lúc. Thế nhưng phóng viên lại giật tít là "Yến Ngọc tuyên bố giã từ sàn catwalk". Họ không hề hỏi tôi sau khi kinh doanh ổn định thì sẽ làm gì. Vậy là do họ chứ đâu phải tại tôi.

 

Nhưng khoảng giữa năm nay, chị từ chối cả chụp ảnh cho báo chí, vì sao?

 

Vì thời điểm đó, mấy chục tờ báo trên sạp đều có hình tôi, và na ná nhau. Tất cả đều không có thần vì tôi rất mệt mỏi do chụp ảnh liên tục. Tôi muốn dừng lại để tìm cảm xúc. Mới đây, khi cắt tóc ngắn, tôi cảm thấy tươi mới hẳn ra nên đã nhận lời chụp trở lại.

 

Giải thưởng người mẫu vừa rồi không hề thấy có tên chị. Có phải do khán giả không bình chọn cho chị?

 

Tôi không biết, nhưng tôi quan niệm những giải thưởng như vậy nên dành cho các bạn trẻ. Còn tôi và những người bạn đồng lứa đã được công nhận thì chẳng cần bất cứ giải thưởng hay sự bình chọn nào.

 

Chị nghĩ sao khi người ta nói chị làm gì cũng thất bại, trừ làm người mẫu?

 

Một năm, tôi phải làm hai việc mình chưa từng làm. Khi tôi thử sức như vậy, chắc chắn sẽ có hai luồng dư luận: tích cực và tiêu cực. Nhưng tôi vẫn cứ làm để thấy mình trưởng thành hơn. Nghề người mẫu đã là máu chảy trong người tôi. Còn đối với điện ảnh, tôi vẫn chờ đợi một đạo diễn phát hiện ra sở trường của tôi: đóng vai tâm lý-hài.

 

Vậy có nghĩa là chị đóng phim dở không phải do mình, chỉ vì chưa gặp được đạo diễn và vai diễn phù hợp?

 

Có lẽ là vậy, nhưng đừng nói tôi đóng phim dở, chỉ là chưa hay thôi.

 

Bây giờ chị muốn được gọi là gì, cựu người mẫu, diễn viên hay phóng viên?

 

Không quan trọng về danh xưng, vấn đề là tôi được làm việc mình thích và thấy mình đã cố gắng.

 

Sau phim "Thám tử tư", chị sẽ làm gì?

 

Tôi sẽ lại làm báo.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa