“Dượng của Harry Potter” qua đời

(Dân trí) - Richard Griffiths- Nam diễn viên nổi tiếng người Anh, người được biết tới qua loạt phim về cậu bé phù thủy Harry Potter đã qua đời ngày 29/3 vì biến chứng sau một ca phẫu thuật tim.

Ngôi sao 65 tuổi Richard Griffiths, người được khán giả yêu điện ảnh “quen mặt” qua vai Vernon Dursley, dượng của Harry Potter đã qua đời trong sự tiếc thương của gia đình vào bạn bè.

 

Đại diện của nam diễn viên nổi tiếng cho biết: “Richard Griffiths là một trong những diễn viên xuất sắc và đáng mến nhất mà tôi từng biết.”

 

Người thủ vai Harry Potter - Daniel Radcliffe cũng bày tỏ nỗi buồn khi hay tin “dượng” của mình qua đời. Daniel Radcliffe nói: “Tôi rất tự hào vì đã được quen biết với ông ấy. Richard đã ở bên tôi trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi và khi ông ấy xuất hiện tại bất cứ đâu thì nơi đó đều vui vẻ hẳn lên.”
 
Richard Griffiths qua đời ở tuổi 65

Richard Griffiths qua đời ở tuổi 65

 

Richard sinh ra tại Yorkshire, Anh quốc và ông học diễn xuất tại Manchester. Không chỉ đóng phim mà Richard Griffiths còn tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng tại xứ sương mù.

 

Nicholas Hytner, giám đốc nhà hát kịch của Anh chia sẻ, ông vô cùng đau buồn khi hay tin là bạn mình đột ngột qua đời. “Richard Griffiths là một người bạn, một diễn viên tuyệt vời.”

 

Với khán giả trẻ, Richard Griffiths ghi dấu ấn với vai diễn dượng của Harry Potter, chồng của Petunia Evans-chị ruột Lily Evans. Giống như vợ, ông không tin vào thế giới phù thủy và ghét những gì thuộc về thế giới đó kể cả người cháu Harry Potter.

 

Richard Griffiths đã xuất hiện trong một số bộ phim ăn khách như Withnail and I, Pie in the Sky, Cướp biển vùng Caribe: On Stranger Tides. Nam diễn viên nổi tiếng này từng giành giải Tony cho nam diễn viên kịch xuất sắc nhất.

 

VN

Theo News