Dương Cẩm Lynh không còn quan trọng chuyện phải tìm người đàn ông

Hương Hồ

(Dân trí) - "Hiện tại, toàn bộ nguồn năng lượng của tôi đã dành hết cho công việc và con cái, nên thật sự không bận tâm đến chuyện tình cảm", nữ diễn viên chia sẻ.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh hội ngộ đồng nghiệp, diễn viên Thanh Thức tại một sự kiện. Cả hai từng đóng chung khá nhiều phim và ngoài đời cũng rất thân thiết.

Thời gian Dương Cẩm Lynh lao đao về ồn ào bị chặn đường "đòi nợ" dẫn đến sự nghiệp đứng trên bờ vực sụp đổ, cô vẫn may mắn nhận được tình cảm yêu thương đồng nghiệp, trong đó có Thanh Thức.

Nam diễn viên vẫn không quay lưng với cô, trái lại còn động viên bằng sự ấm áp, chân tình. Sau khi trả hết số nợ khoảng 300 triệu đồng cho người phanh phui sự việc, Dương Cẩm Lynh đã đăng ảnh Thanh Thức và những nghệ sĩ của chương trình Bước chân hai thế hệ để cảm ơn.

Dương Cẩm Lynh không còn quan trọng chuyện phải tìm người đàn ông - 1

Dương Cẩm Lynh và Thanh Thức chụp ảnh chung tại sự kiện mới đây tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, Dương Cẩm Lynh cũng chia sẻ rằng, trở lại đóng phim sau thời gian im ắng vì biến cố riêng, cô sẽ cố gắng hết mình. "Hai năm qua dù có những lời mời đóng phim, nhưng tôi không dám nhận vì biết tâm trí và cảm xúc của mình chưa thể nào dành trọn vẹn được cho vai diễn.

Khi còn đang quay cuồng với việc kiếm tiền trả nợ, chăm hai con nhỏ, đối mặt với đủ thứ dư luận, thì khi ấy, nếu nhận phim, tôi nghĩ đó là một sự thiếu tôn trọng với nghề.

Giờ đây, mọi việc đã được "xếp" lại, những gì khó khăn nhất đã qua. Tôi đã tự đứng dậy bằng đôi chân và tự lao động bằng đôi tay của mình. Sự tự tin trong tôi quay trở lại, và cảm hứng nghề nghiệp, nỗi nhớ nghề cũng theo đó tìm về.

Giờ là lúc tôi có thể đón nhận các vai diễn trong một tâm thế thoải mái nhất, nhiều năng lượng nhất. Tôi không biết sự đón nhận của khán giả dành cho mình có khác đi không, nhưng tôi tin là những nỗ lực làm lại cuộc đời trong hai năm qua sẽ phần nào khiến khán giả có cái nhìn khách quan nhất về mình", Dương Cẩm Lynh kể.

Chia sẻ thêm về vai diễn, về cát-xê khi tham gia bộ phim Nợ đời vay trả của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, nữ diễn viên nói: "Tôi vào vai bà Ngọc Mai là thiên kim tiểu thư, con gái độc nhất của một gia đình giàu sang, quyền quý nhưng tính tình hiền lành nhân hậu.

Đây cũng là nhân vật nằm trong tuyến chính và chắc chắn sẽ lấy rất nhiều nước mắt của khán giả. Khi đọc kịch bản, chính tôi cũng không thể nén được cảm xúc, tôi có sự đồng cảm ngay với vai diễn...

Đây không phải là lần đầu tiên, tôi đóng phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Nếu tính cả vai mới này thì có lẽ tôi đã đóng gần 10 bộ phim của ông rồi.

Thật sự, tôi không đặt nặng vấn đề cát-xê của vai diễn mới, có thể theo thời gian mức cát-xê tăng lên đôi chút, nhưng đó không phải là yếu tố để tôi quyết định nhận phim. Mà quan trọng là tôi thấy phù hợp, hứng thú với vai diễn, đạo diễn có tâm, kịch bản thu hút. Tôi cũng không vì scandal mà đòi giá này giá kia, chỉ cần thù lao được trả xứng đáng với công sức mình bỏ ra là được".

Dương Cẩm Lynh không còn quan trọng chuyện phải tìm người đàn ông - 2

Nữ diễn viên trở lại đóng phim sau 2 năm im ắng vì ồn ào vỡ nợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi nhắc đến công việc ngoài phim ảnh và chuyện tình cảm, Dương Cẩm Lynh cũng cho biết, cô nói chuyện cả ngày về kinh doanh thời trang không chán. Dù gặp không ít khó khăn ở thời điểm khởi đầu nhưng cho đến hiện tại, cô thấy mình đang đi đúng hướng.

Riêng về chuyện tình cảm, nữ diễn viên khẳng định đang độc thân, dành sự quan tâm cho 2 con.

"Có lẽ toàn bộ nguồn năng lượng của tôi đã dành hết cho công việc và con cái, nên thật sự không bận tâm đến chuyện tình cảm. Có một người đàn ông bên cạnh hay không có, lúc này đối với tôi không quan trọng nữa.

Tôi nhớ có lần hỏi con trai Liam: "Mẹ Liam là ai?", bé trả lời: "Là mẹ Lynh". "Thế ba Liam là ai nè?", bé trả lời: "Cũng là mẹ Lynh".

Vậy đó, tôi có thể vừa làm mẹ - vừa làm cha. Còn khi nào đủ duyên, có một người đàn ông đến, gánh bớt cho tôi một bờ vai, thì lúc đó hãy tính", bà mẹ 2 con cười nói.

Dương Cẩm Lynh (SN 1982) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam, ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Ngõ vắng, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu...

Cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong năm 2000.