Đức Thịnh: “Cuối năm sẽ cưới”

Bên cạnh những tham vọng nghề nghiệp, Đức Thịnh muốn có một nền tảng vật chất ổn định để cưới vợ.

Năm 2006 là năm thành công của đạo diễn trẻ Đỗ Đức Thịnh. Nỗ lực của anh đã được ghi nhận. Người ta đã chuyển cụm từ "đạo diễn đầy triển vọng" trước tên anh thành "đạo diễn trẻ". Bằng chứng là tại Liên hoan Sân khấu xã hội hoá năm 2006, cái tên Đỗ Đức Thịnh và vở kịch Cánh đồng gió luôn được nhắc đến với sự trân trọng.

 

 Trong giai đoạn thăng hoa trên con đường nghệ thuật, đồng thời nhân một năm mới vừa mở ra, Đức Thịnh đã bộc bạch những điều anh đã, đang và vẫn khao khát thực hiện.

 

1. Tôi nghĩ mình cũng là diễn viên không tệ. Nếu có vai diễn, tôi vẫn thích. Tuy nhiên, tôi thích đắm mình vào thế giới nghệ thuật dàn dựng hơn là thế giới diễn xuất. Tôi biết, để thành công ở vai trò nào cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, môi trường nghệ thuật của đạo diễn phù hợp với tính cách và cuộc sống riêng của tôi hơn. Nó không đến nỗi quá... ồn ào như diễn viên. Và thật sự, tôi thích người khác xem kịch của mình hơn là thích người khác... ngắm nghía mình!

 

2. Khi dàn dựng một vở diễn, tôi muốn nó đảm bảo cả yếu tố ăn khách lẫn nghệ thuật. Cũng có ý kiến cho rằng đã là nghệ thuật thì không ăn khách, và ngược lại. Không phải như vậy! Titanic là bộ phim thương mại thu hút cả thế giới, nhưng có ai dám bảo nó không nghệ thuật đâu!

 

3. Khi tên tôi bắt đầu được nhiều người chú ý, trước tất cả những lời khen, chê, tôi chỉ cho phép mình vui hoặc buồn trong 2 tuần lễ thôi. Trước mắt tôi là con đường rất dài. Sự nổi tiếng rất quan trọng với nghệ sĩ. Nhưng còn những cái khác quan trọng hơn rất nhiều, như xúc cảm nghề nghiệp, xúc cảm với cuộc sống. Thú thật, tôi sợ bị mất cảm xúc hơn mất sự nổi tiếng.

 

4. Khi quyết định theo nghề đạo diễn, mục tiêu của tôi không chỉ là tạo ra những vở kịch hay. Tôi muốn sau khi xem kịch của mình, dù bi hay hài, người xem đều trở nên lạc quan và lòng tin vào cái đẹp nhân lên.

 

5. Là nghệ sĩ, ai lại không muốn táo bạo và tạo ra nhưng khác biệt. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không bao giờ đầu tư quá nhiều tiền nếu thật sự không cần thiết. Các vở diễn tôi đã dựng chưa khi nào vượt quá 15 triệu đồng cho tiền cảnh trí.

 

Nhưng sắp tới, tôi muốn làm vở kịch Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài thật hoành tráng. Tôi cần kinh phí khoảng 300 triệu đồng cho đại cảnh, phục trang và âm nhạc. Tôi muốn diễn viên dám giảm sô để cùng tôi đầu tư cho vở diễn này.

 

6. Thật sự hiện giờ nghề nghiệp chỉ đang phục vụ niềm đam mê của tôi. Và tôi cũng chưa bắt nó phải mang đến tiền bạc cho mình. Nếu ai đó hỏi tôi có giàu có không, tôi xin nói thật, tiền kiếm được chỉ đủ lo cho một mình tôi. Tôi lại đang muốn lập gia đình, cần phải có tiền để lo cho vợ, cho con... Từ bây giờ, có lẽ tôi phải để ý đến sự nghiệp... vật chất của mình.

 

7. Trước đây, tôi chỉ lo cho sự nghiệp. Nhưng bây giờ, tôi đã trưởng thành, tôi hiểu gia đình, tình yêu quan trọng hơn nhiều. Bạn thành công để làm gì khi bạn không giữ được gia đình đầm ấm và một người phụ nữ mà mình yêu. Tôi muốn có gia đình của riêng mình. Có thể cuối năm Đinh Hợi, tôi và Thúy sẽ làm đám cưới.

 

Theo TGVH