Đoan Trang khóc vì… Nguyên Vũ?

(Dân trí) - Mở cửa phòng, nhìn thấy tấm ảnh Nguyên Vũ chụp chung với một cô gái khác trên bàn, bỗng dưng Đoan Trang bật khóc.

Đó là một trong những trường đoạn khó diễn nhất của ca sỹ Đoan Trang trong bộ phim đang quay của đạo diễn Trương Dũng có tựa đề Ghen. Trong phim, Đoan Trang đóng vai cô sinh viên Thảo Ly yêu đơn phương anh chàng đa tình Vũ Nguyên (Nguyên Vũ đóng). 

 

Suốt mấy tháng ròng theo chân đoàn làm phim Ghen đi quay, ca sỹ Đoan Trang mệt nhoài, gật gù công nhận: “Nghề diễn viên khổ thật!”. Đoan Trang sợ nhất những cảnh khóc. Tự nhiên đang nô đùa, chạy nhảy, “buôn” chuyện với anh chị em trong đoàn làm phim, vào cảnh một cái đạo diễn bắt khóc là phải khóc liền, Đoan Trang bị mấy phen… méo mặt!

 

Đoan Trang kể: “Đạo diễn Trương Dũng phải mất bao công sức ngồi trò chuyện với tôi trong một cảnh khóc. Đạo diễn “thương thuyết” tôi một cách kiên nhẫn, tôi đang từ trạng thái vui vẻ chuyển dần sang buồn rồi nước mắt chảy ra lúc nào không biết”. Đóng mãi cũng thành quen. Trường đoạn Thảo Ly bước vào phòng Vũ Nguyên, nhìn thấy tấm hình trên bàn, bật khóc ngay là một trong những trường đoạn khóc khó nhất, vậy mà, sau nhiều lần nghe đạo diễn “thương thuyết”, cảnh đó Đoan Trang khóc ngon lành!

 

Trong năm nay, hai ca sỹ trẻ Đoan Trang - Nguyên Vũ có duyên đóng phim với nhau. Bộ phim nhựa Chuông reo là bắn khi khởi quay, đạo diễn đã có lời mời với ca sỹ Đoan Trang. Mặc dù đã được Nguyên Vũ rỉ tai “rủ rê” tham gia nhưng vì ngại cảnh nóng nên Đoan Trang đành từ chối.   

 

Ngay khi Chuông reo là bắn ra rạp, hãng phim Giải Phóng bắt tay vào dự án phim Ghen, “không hẹn mà tương ngộ” Đoan Trang và Nguyên Vũ lại gặp nhau tại trường quay. Và cũng “không hẹn mà tương phùng”, nhân vật của Đoan Trang yêu đơn phương nhân vật của Nguyên Vũ. Vì nhân vật này mà Đoan Trang đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt! 

 

L.L