Doãn Quốc Đam khiến người xem “nổi da gà”, khóc hết nước mắt trong phim VTV
(Dân trí) - Vào vai người chồng vũ phu trong phim “Căn nhà không mái che”, Doãn Quốc Đam khiến khán giả ám ảnh, “nổi da gà” rồi lại “khóc hết nước mắt” bởi diễn xuất nhập tâm, đầy biến hóa.
Doãn Quốc Đam diễn rất đời, khán giả vừa uất ức vừa "khóc hết nước mắt"
Trong phim Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Bình - người đàn ông ở vùng quê nghèo, ít học, tính tình thô lỗ, mê cờ bạc và nợ nần. Đối lập với anh là Hạnh (Huyền Lizzie thủ vai) - người vợ tảo tần bán rau ngoài chợ, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ.
Ngay ở tập đầu, phim đã lập tức gây chú ý và tranh luận trên trên mạng xã hội bởi phân cảnh bạo lực gia đình dồn dập và vô cùng ám ảnh.
Theo đó, bi kịch bùng nổ khi Bình nhiều lần lấy tiền sinh hoạt, thậm chí bán tài sản để nướng vào trò đỏ đen. Khi Hạnh ngăn cản, anh ta không những không thay đổi mà còn trút những trận đòn roi tàn nhẫn lên đầu người vợ tội nghiệp. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Bình muốn bán nhà trả nợ nhưng bị Hạnh phản đối.

Doãn Quốc Đam trong cảnh phim "Căn nhà không mái che" (Ảnh: VFC).
Đặc biệt, sau khi phát hiện vợ đã gửi đơn ly hôn lên tòa, Bình trở về nhà trong cơn giận dữ, tra hỏi rồi tiếp tục hành hung cô trước sự chứng kiến của các con. Người đàn ông làm nhục vợ bằng cách nhặt cơm dưới đất nhét vào miệng cô, thậm chí còn mất kiểm soát, cầm dao đe dọa, đẩy cả gia đình vào tình thế nguy hiểm.
Nhịp phim trở nên căng thẳng đến từ cách Doãn Quốc Đam khắc họa sự hung hãn của Bình. Từ ánh mắt, nét mặt đến giọng nói, cử chỉ, nam diễn viên lột tả một người đàn ông vũ phu, sẵn sàng trút giận lên vợ khi mọi chuyện không như ý. Sự chuyển biến từ tức giận sang mất kiểm soát khiến nhân vật trở nên đáng sợ.
Sau khi lên sóng, phân đoạn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng lượng tương tác lớn. Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trở thành tâm điểm chú ý.
Không ít khán giả dí dỏm gọi Bình là “anh Mến tái xuất” hay “phiên bản nâng cấp” của Mến - gã nát rượu từng gây sốt trong phim Phố trong làng do Doãn Quốc Đam thủ vai.
Trên Fanpage chính thức của đơn vị sản xuất, nhiều người để lại bình luận, dành lời khen cho sự hóa thân của Doãn Quốc Đam: “Doãn Quốc Đam diễn xuất nhập vai hay quá, xem thấy hồi hộp cứ như ngoài đời thường”; “Doãn Quốc Đam diễn quá đạt, ánh mắt và cử chỉ hung hãn làm tôi ám ảnh, nổi cả da gà”...
Bên cạnh sự thán phục dành cho diễn viên là nỗi xót xa, ám ảnh của nhiều người khi những cảnh bạo hành gợi lại ký ức đau lòng trong quá khứ của họ.

Phân cảnh trong tập 2 "Căn nhà không mái che" với diễn xuất của 4 diễn viên đã lấy nước mắt của nhiều khán giả (Ảnh: VFC).
Sang tập 2 lên sóng tối 13/10, cảnh hai chị em Thơ và Khang đối diện với việc bố mẹ (Bình và Hạnh) chính thức chia tay, nhận được nhiều sự chú ý. Không cần lời thoại dài, cảm xúc được truyền tải qua phản ứng của hai đứa trẻ trước sự tan vỡ của gia đình.
Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong vai Bình tiếp tục gây ấn tượng. Dù nhân vật có nhiều thói xấu như rượu chè, cờ bạc, khiến vợ con tổn thương, nam diễn viên vẫn chạm đến cảm xúc khán giả khi thể hiện sự bất lực, day dứt trong khoảnh khắc chia tay các con.
Nhiều khán giả khen Doãn Quốc Đam diễn xuất tự nhiên, chân thực, thậm chí nhận xét anh “diễn như không diễn”. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng diễn xuất của nam diễn viên khiến người xem xúc động đến mức tạm quên những tổn thương Bình từng gây ra cho gia đình.
Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam diễn ăn ý, 1 đúp là xong
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Huyền Lizzie cho biết, cô có nhiều cảm xúc khi lần đầu đóng chung tuyến nhân vật với Doãn Quốc Đam trong phim Căn nhà không mái che. Đặc biệt, những phân đoạn nhân vật Hạnh bị chồng bạo hành để lại cho nữ diễn viên nhiều ấn tượng bởi độ nặng về tâm lý cũng như sự phối hợp ăn ý giữa 2 diễn viên.
Huyền Lizzie thổ lộ, khi biết Doãn Quốc Đam sẽ đảm nhận vai Bình, cô rất hào hứng, thích thú. Nữ diễn viên đánh giá Doãn Quốc Đam là bạn diễn tuyệt vời, có lối diễn chân thực, giàu cảm xúc, giúp đồng nghiệp dễ dàng nhập vai.
“Anh Doãn Quốc Đam là một người có sở trường diễn những cảnh này rất hay, rất đời. Tôi nghĩ khi những cảnh này lên phim, khán giả cảm thấy đúng là cảm xúc của nhân vật. Thế nên, khi được đóng với một bạn diễn như thế, bản thân tôi cũng được nâng lên rất nhiều”, Huyền Lizzie bày tỏ.
Huyền Lizzie kể, khi tập các cảnh bạo hành, cô từng hỏi Doãn Quốc Đam về cách thực hiện để chủ động hơn trong diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên thường không tiết lộ trước mọi hành động sẽ thực hiện khi quay chính thức.
Chẳng hạn, ở cảnh Bình bạo hành trong tập 1, Huyền Lizzie không ngờ bạn diễn bất ngờ đập mâm, ném bát đũa rồi bốc cơm dưới đất nhét vào miệng vợ.
“Khi quay cảnh này, tôi giật mình thật chứ không phải diễn ra nét bất ngờ đấy. Đến cảnh bị nhét cơm vào miệng thì tôi gần như bật khóc vì sốc và hoảng sợ theo diễn biến của nhân vật”, nữ diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Huyền Lizzie tại buổi họp báo ra mắt phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Dù vậy, Doãn Quốc Đam vẫn kiểm soát lực để đảm bảo an toàn cho bạn diễn. “Đương nhiên, anh ấy không làm tôi đau, bởi anh ấy có kỹ năng riêng, chứ không phải đánh thật”, cô nói.
Huyền Lizzie chia sẻ, ban đầu, cô có phần lo lắng vì không biết trước phản ứng của bạn diễn, nhưng dần nhận ra hiệu quả của cách diễn này. Theo cô, việc tập thoại và hành động quá kỹ đôi khi khiến cảm xúc bị chai sạn, trong khi những tình huống bất ngờ có thể giúp diễn viên nhập vai sâu hơn.
Cô cũng ấn tượng với phân đoạn Doãn Quốc Đam tìm con dao, một chi tiết không có trong lúc tập nhưng được bổ sung khi quay chính thức, góp phần đẩy cao kịch tính.
Nữ diễn viên nói thêm về sự tinh tế của Doãn Quốc Đam trong cảnh quay Hạnh và Bình tại tòa khi ly hôn.
Khi thấy cô bước vào với ánh mắt đã có nhiều cảm xúc, nam diễn viên chủ động không trò chuyện mà ngồi sang chỗ khác. Chỉ đến buổi tối, sau khi quay xong, Doãn Quốc Đam mới giải thích rằng anh nhận ra Huyền Lizzie đã nhập tâm vào nhân vật nên không muốn làm gián đoạn cảm xúc của cô.
“Anh ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi, biết tôi đã có cảm xúc rồi nên không nói chuyện với tôi nữa. Tôi thấy điều đó rất hay, bởi nếu nói chuyện thì cảm xúc sẽ bị phá đi mất”, nữ diễn viên chia sẻ.
Theo Huyền Lizzie, sự ăn ý còn thể hiện ở hiệu quả của các đúp quay. Những cảnh diễn giữa cô và Doãn Quốc Đam thường được thực hiện khá nhanh, đôi khi chỉ cần một đúp là đạt yêu cầu, sau đó đoàn phim đổi góc máy. Việc quay thêm, nếu có, thường xuất phát từ mong muốn thử một cách thể hiện mới