Đỗ Hải Yến: Không ai biết trước cuộc sống của mình!

(Dân trí) - Dốc hết sức lực cho bộ phim nhựa “Chuyện của Pao”, đôi vợ chồng trẻ Ngô Quang Hải - Đỗ Hải Yến trở về cuộc sống đời thường với vẻ hao gầy và niềm hi vọng vào sự thành công của phim.

Vào vai nữ chính trong phim Chuyện của Pao (bộ phim chuyển thể kịch bản từ truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của nhà văn trẻ Đỗ Bích Thuý) áp lực lớn nhất của chị là gì?

 

Tôi đã rất hồi hộp khi lần đầu lên chọn cảnh cùng anh Hải. Đóng phim của chồng cũng là một áp lực đối với tôi.

 

Đối với chị cái khó nhất khi vào vai Phượng (Người Mỹ trầm lặng) và cái khó nhất khi vào vai Pao (Chuyện của Pao) ?

 

Thực ra trong cả hai phim tôi đều phải đóng những nhân vật rất khác với cuộc sống của tôi. Trong “Người Mỹ trầm lặng” tôi phải tìm hiểu cách thức sống của những năm 50 với những tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau…

 

Tôi phải học tiếng Anh và cách phát âm theo giọng Pháp, giọng Anh trong thời gian ngắn; tôi cũng phải học khiêu vũ và cách ăn nói của thời kỳ đó, tôi được xem rất nhiều những bộ phim cổ… Nhưng tôi cũng cảm thấy rất yên tâm vì xung quanh tôi là cả một bộ máy hỗ trợ mình. 

 

Trong “Chuyện của Pao” tôi phải lên vùng cao để học tiếng H’Mông và làm tất cả những công việc hàng ngày của một người phụ nữ H’Mông, nghe những bài dân ca của họ và tìm hiểu nội dung… Tôi nhớ trong thời gian chuẩn bị, vào cuối tuần anh Hải bắt tôi dậy rất sớm để đi chợ phiên Đồng Văn và bán củi như bao nhiêu người khác… Tôi cảm thấy rất khó khăn trong thời gian đầu nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua.

 

Sau phim Chuyện của Pao, hai người có định làm tiếp một bộ phim khác về đề tài miền núi?

 

Vào giữa tháng 6 anh Hải sẽ bấm máy phim “Kiên”. Trên bàn của chúng tôi đã có sẵn một số kịch bản khác. Với nhiều câu chuyện, nhiều vùng đất nhưng vùng cao luôn là cảm hứng của chúng tôi. 

 

Là giảng viên trường múa mà nay đây mai đó đóng phim, phải chăng chị “kết” điện ảnh hơn?

 

Không ai biết trước cuộc sống của mình, có lẽ tôi gắn bó và đam mê điện ảnh hơn cũng một phần vì tôi lấy anh Hải. Bên cạnh đó, tôi thấy điện ảnh là một nghề vất vả nhưng hấp dẫn.

 

Đỗ Hải Yến: Không ai biết trước cuộc sống của mình! - 1

                    Vợ chồng Quang Hải - Đỗ Hải Yến.

 

Để nổi tiếng nhanh chóng thì nên đóng phim nhiều, đóng phim truyền hình và thị trường nhưng chị lại không làm thế?

 

Tôi không quan niệm làm nhiều là tốt nhưng nếu buộc phải làm nhiều thì cũng phải làm cho tốt. 

 

Phải chăng chị chỉ đóng khi đó là phim của anh Hải hay ê kíp của anh?

 

Thực tế là tôi đã tham dự một số phim trước khi đóng phim của anh Hải và êkíp của anh ấy. Tôi sẽ nhận lời làm việc nếu được tôn trọng và tôi thấy được đam mê của bất kỳ đạo diễn hoặc êkíp nào, nhưng tôi cũng biết làm diễn viên không có nhiều chọn lựa.

 

Khi xem những vai diễn của chị người ta thường nghĩ bên trong vẻ mảnh mai, yếu đuối kia là sự mạnh mẽ, bền bỉ .Sự thật thì sao?

 

Thực ra tôi là người  rất nhạy cảm. Một phần may mắn là các đạo diễn tôi đã làm việc cùng đều tìm hiểu rất kỹ con người thật của tôi và họ kéo vai diễn vào gần với tôi và ngược lại. 

 

Chị có thể tâm sự một chút về cuộc sống gia đình hiện tại của hai người?

 

Chúng tôi di chuyển liên tục và thích khám phá mọi thứ. Hiện tại chúng tôi đang rất bận rộn với những công việc mà mình đam mê. 

 

Bao giờ anh chị mới có ý định có thêm một baby?

 

Sau khi anh Hải làm xong bộ phim mới.

 

 Xin cảm ơn chị!

 

Nguyễn Hằng