Diễn viên Đàm Hằng: "Đang lên kế hoạch cho đám cưới"

(Dân trí) - "Thực ra đóng cặp, cảnh này nọ là khó tránh nhưng tôi luôn xác định đó là công việc. Nhiều người cứ nghĩ đóng cặp với nhau là dễ nảy sinh tình cảm. Rồi họ lấn tới, buông lời tán tỉnh, được thì được, không được cũng chẳng sao", diễn viên Đàm Hằng tâm sự.

“Đã chán rồi những vai… chửa đẻ”

 

Gần đây, không chỉ xuất hiện liên tục trên các chương trình quảng cáo mà Đàm Hằng còn thường xuyên “gặp gỡ” khán giả truyền hình với vai diễn thứ chính trong 12 tập phim Gia đình thợ mỏ của đạo diễn Phạm Thanh Phong, phát đều đặn hàng tuần trên chương trình Văn nghệ chủ nhật.

 

Vào vai người phụ nữ vùng mỏ, gần 40 tuổi, có hoàn cảnh éo le, chị có gặp phải khó khăn gì không?

 

Về diễn xuất thì tôi đã tham gia nhiều phim nên không có gì trở ngại. Trước đây, khi mới 20 tuổi, tôi đã tham gia bộ phim Lòng mẹ và cũng đã vào vai người đàn bà 40 tuổi đấy thôi.

 

Diễn xuất không vấn đề gì, nhưng tham gia phim này cũng khá vất vả. Thứ nhất là những vai chính đều là những diễn viên không chuyên. Thời gian tập và quay hơi lâu, tôi phải đi đi về về giữa Hà Nội - Quảng Ninh mất 3 tháng. Thứ hai, là bối cảnh trong phim là mùa hè, nhân vật chỉ diễn độc cái áo phong phanh trong khi ngoài trời giáp tết, lạnh căm căm.

 

Nhất là hôm quay cảnh biển, quay “hoành tráng” 2 ngày 2 đêm, lạnh run người, khi diễn luôn có người bên cạnh cầm cái chăn, lúc nào dừng quay là ụp chăn vào người. Sau đợt đó, tôi bị ốm một trận li bì. Mấy tháng trời hít bụi than ở Hòn Gai, ăn cũng than, diễn với than, người ai cũng đen nhẻm. Ám ảnh về than đến nỗi, sau khi diễn xong, tôi “thề” không đóng phim về vùng than nữa.

 

Vậy mà ngay sau khi “Gia đình thợ mỏ” hoàn tất, chị lại “lao” ngay vào vai nữ chính trong bộ phim “Hoãn ăn hỏi” vẫn là bối cảnh vùng than Quảng Ninh?

 

(Cười) Sau vai cô Thoa trong Gia đình thợ mỏ, tôi nhận vai nữ chính - phó giám đốc công ty du lịch Hạ Long tên Nga trong phim Hoãn ăn hỏi vừa hoàn thành đầu năm 2007. Chắc tại tôi có duyên nợ với than nên không “thoát” được. Vai Thoa buồn tẻ, éo le bao nhiêu thì vai này trẻ trung, hiện đại hơn bấy nhiêu.

 

Diễn viên Đàm Hằng: "Đang lên kế hoạch cho đám cưới" - 1

Đàm Hằng (thứ hai từ phải sang trái)

trong một cảnh bộ phim "Gia đình thợ mỏ".

 

Nghe nói, Đàm Hằng đã chán những vai người đàn bà éo le, có con và… chửa đẻ. Chuyện này thực hư thế nào?

 

Không hiểu, có phải các đạo diễn thấy ở tôi tính cách hiền thục, trắc ẩn hay sao mà từ khi đóng phim đến giờ tôi luôn bị “đóng khung” với một tuýp nhân vật - người phụ nữ có số phận éo le, thường là có con và… chửa đẻ.

 

Ngay từ khi “chân ướt chân ráo” bước vào làng điện ảnh, tôi đã vào vai một người đàn bà 40 tuổi, có con khá lớn trong Lòng mẹ. Rồi Miền đồi ấm áp, Con chung, Cảnh sát hình sự… và bây giờ là Gia đình thợ mỏ, tôi đều vào vai người phụ nữ đã có 1- 2 con hoặc bụng chửa vượt mặt (Cười).

 

Tôi thì tôi thích những vai diễn trẻ trung, nhí nhảnh, đúng tuổi hơn. Nếu được mời vào vai nhân vật có hai tính cách vừa chính diện vừa phản diện thì rất thú vị.

 

“Đóng cặp, cảnh này nọ thường khó tránh”

 

Khán giả hiện nay dễ nhận thấy lớp diễn viên trẻ đóng phim giả tạo, khô khan không cảm xúc, thiếu sáng tạo. Với tư cách là một diễn viên trẻ, chị nghĩ sao?

 

Bản thân tôi, tôi khẳng định là mình có chính kiến và luôn đóng góp suy nghĩ, ý tưởng với từng vai diễn. Ví dụ, trong bộ phim Một lần đi bụi của đạo diễn Trần Quốc Trọng, vai của tôi tham gia có cảnh bị túm ngực, vật ngửa ra để hôn. Tôi có nói với đạo diễn thể hiện khác đi, đạo diễn không đồng ý nên tôi từ chối.

 

Hay trong phim Lửa than, theo kịch bản, tôi phải cắn vào vai người yêu trước sân cơ quan của anh ấy. Tôi không nghĩ đó là một chi tiết có thật ngoài đời, nên đề nghị với đạo diễn là trong cảnh đó, tôi chỉ hôn trộm vào má người yêu và chạy đi thôi. Cuối cùng, chiều đó cả đoàn nghỉ và sau này, cảnh cắn vào vai người yêu cũng không xuất hiện nữa.

 

Diễn viên Đàm Hằng: "Đang lên kế hoạch cho đám cưới" - 2

Đàm Hằng luôn bị "đóng đinh" vào những

vai bà mẹ trẻ, có số phận éo le và bất hạnh.

 

Hay trong phim Gia đình thợ mỏ cũng thế. Tôi thấy một cảnh hôn nhau giữa nhân vật Thoa và Minh (diễn viên Đàm Quang) không hợp lý nên cũng đề nghị anh Phạm Thanh Phong bỏ. Như thế để thấy rằng không phải diễn viên trẻ nào cũng thụ động, để người khác “giật dây” đâu.

 

Các nữ diễn viên thường gặp khó khăn với những cảnh “nóng”. Chị đã rơi vào trường hợp đó chưa?

 

Nữ diễn viên đóng phim, bị bạn diễn tán tỉnh là chuyện… thường. Thực ra, khi đóng cặp, yêu đương thì cảnh này nọ là khó tránh nhưng tôi luôn xác định đó là công việc chứ không phải chuyện tình cảm. Nhiều người cứ nghĩ đóng cặp với nhau là dễ nảy sinh tình cảm. Rồi họ lấn tới, buông lời tán tỉnh, được thì được, không được cũng chẳng sao. Tôi đã từng rơi vào trường hợp bị tán tỉnh, nhắn tin mời mọc, săn đón nhưng tôi rất ghét và sẵn sàng khinh anh ta ra mặt.

 

Vậy chị phải đối phó ra sao khi rơi vào tình cảnh “phim giả tình…không giả”?

 

Tuỳ trường hợp cụ thể, tôi sẽ có cách cư xử khác nhau. Với những người tính cách vớ vẩn, không tôn trọng mình thì tôi tránh xa. Với người có tình cảm thật với mình, lẫn lộn giữa cảm xúc diễn và cảm xúc thật thì tôi cư xử chừng mực, khéo léo để họ nhận ranh giới giữa đời thường và nghệ thuật. Có bạn diễn mình có cảm tình, có bạn diễn nhìn thấy mặt đã… ghét.  

 

“Xem cảnh tôi hôn bạn diễn, anh ấy …ghen”

 

Nhưng với những cảnh “nóng” không thể tránh được trong kịch bản, chị và bạn diễn xử lý thế nào để khán giả thấy “phê” mà mình “không thấy thiệt thòi”?

 

Tất cả là do diễn xuất và góc máy quay cả thôi. Trên phim, khán giả nhìn thấy hai nhân vật ôm hôn nồng nhiệt, say đắm nhưng thực tế chúng tôi chỉ… chạm môi và cố gắng thể hiện nét mặt. Mà chị thấy đấy, bao người trong đoàn và máy móc xung quanh, cảnh diễn ngột ngạt thì ngọt ngào sao được. (Cười)

 

Diễn viên Đàm Hằng: "Đang lên kế hoạch cho đám cưới" - 3
 

Nghe kể, có lần chứng kiến chị diễn cảnh hôn với chàng diễn viên bảnh trai Minh Tiệp, người yêu chị đã ghen?

 

Đó là trong phim Vươn tới ước mơ, tôi diễn cùng Minh Tiệp có một cảnh hôn không thể bỏ được. Đây là lần đầu tiên tôi diễn cảnh này, bạn trai tôi đứng ở đấy và tôi vẫn phải hôn. Dù biết rằng tôi chỉ diễn thôi nhưng với tư cách người yêu thì anh ấy không thể không… ghen. Nghĩ cũng phải thôi, anh ấy có yêu thì mới ghen nên tôi không cảm thấy phiền lòng.

 

Ở Nhà hát Tuổi Trẻ, ai cũng biết nick name Thỏ Trắng và Cà Rốt của người yêu chị và chị. Vậy khi nào thì Thỏ Trắng và Cà Rốt về sống cùng một nhà?

 

Công việc kinh doanh của anh ấy rất bận rộn. Công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ và đóng phim của tôi cũng bận rộn không kém nên phải cuối năm nay, chúng tôi mới tính. Hiện, chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới. (Cười)

 

Xin cảm ơn và chúc chị may mắn!

 

Nguyễn Hằng - Hiền Hương