1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

“Đẻ mướn” - bộ phim VN "hot" nhất?

Ông bầu Phước Sang hào hứng thông báo, đến ngày 5/2 (mùng 8 Tết Bính Tuất), Đẻ mướn đã thu về 10,5 tỷ đồng. Đây là bộ phim có doanh thu lớn nhất tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán.

Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lê Bảo Trung được chiếu tại nhiều rạp lớn ở TPHCM, Hải Phòng… Chị Mai Nhung, cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng, cho biết: “Tôi đi xem Đẻ mướn vì tò mò và thấy bộ phim này được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông thời gian qua. Nhiều người khác cũng đến rạp vì lý do này. Hiệu ứng do phim Gái nhảy tạo ra vẫn ảnh hưởng đến tâm lý khán giả, và mọi người cũng quen với những pha mát mẻ trong phim Việt Nam”.

Đẻ mướn vẫn tiếp tục được chiếu tại các rạp sau dịp Tết, vì còn đang rất ăn khách. Vì không thuê được rạp tại Hà Nội, khán giả thủ đô phải chờ tới cuối tháng 3 mới được thưởng thức bộ phim có nhiều cảnh quay nóng bỏng, với sự góp mặt của Kim Thư, Hà Kiều Anh và Chi Bảo. Ông Phước Sang tâm sự: “Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi thấy khán giả vẫn kéo tới xem các tác phẩm của điện ảnh Việt Nam. Các nhà sản xuất đang đứng trước một thách thức là tìm cách nắm bắt sở thích của người xem, làm những bộ phim để đáp ứng lòng mong mỏi của họ”.

Hãng Thiên Ngân không công chiếu 2 trong 1 tại nhiều tỉnh thành như Đẻ mướn, mà chỉ tập trung hút khán giả tại TPHCM và Hà Nội. Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày có khoảng 16.000 khán giả kéo đến các rạp phía Nam, khiến doanh thu tại đây đạt 700 triệu đồng một ngày. Các rạp Galaxy, Cinebox và Cinebox Hòa Bình quyết định chiếu bộ phim này đến hết rằm tháng Giêng.

Trong khi đó, khán giả cũng kéo tới các rạp lớn tại Hà Nội là Trung tâm chiếu phim Quốc gia và rạp Tháng 8 để thưởng thức màn trình diễn của danh hài Thành Lộc, diễn viên - ca sĩ Ngô Thanh Vân và gương mặt trẻ Võ Thành Tâm. Hơn 7.000 khán giả một ngày đã khiến các rạp này luôn kín chỗ. Giới trẻ Hà thành đánh giá cao bộ phim hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng không "nhạt" của đạo diễn Đào Duy Phúc. Anh Thành Hưng ở đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) nhận xét: "Bộ phim 2 trong 1 cũng có sạn, nhưng không đáng kể và hoàn toàn có thể bỏ qua. Đây là một phim hay và không khiến khán giả thất vọng sau khi xem".

Được chiếu xen kẽ với các bộ phim do những nhà làm phim trong nước sản xuất trong dịp Tết Bính Tuất vừa qua còn có nhiều phim ngoại. Tác phẩm của điện ảnh Mỹ, King Kong, vẫn là bộ phim ăn khách tại Hà Nội. Các rạp lớn như Trung tâm chiếu phim Quốc gia liên tục trình chiếu phim này trong dịp Tết, tuy đã rút ra khỏi phòng chiếu số 1 (phòng chiếu rộng nhất). Nhiều người đi xem bộ phim này tới 3 lần. Khách đến rạp gồm nhiều độ tuổi, từ giới học sinh, sinh viên, tới tuổi trung niên và cả những người đã nghỉ hưu.  

Ngoài ra, còn có các phim Ngàn ly không say của Hong Kong và Nếu như yêu của Trung Quốc hợp tác với Hàn Quốc và Hong Kong. Khoảng 7.000 lượt khán giả đã tới xem Nếu như yêu tại TPHCM. Theo thống kê ban đầu của Công ty điện ảnh TPHCM, một rạp lớn của Hà Nội đã bán được 3.600 vé phim này trong đợt Tết và lượng khán giả phía Bắc cao hơn phía Nam. Tuy chưa tổng kết doanh thu, lượng khán giả kéo đến rạp trong thời gian qua là tín hiệu vui đối với các công ty nhập khẩu những bộ phim trên.

Theo Vnexpress