“Để mai tính 2” vẫn thành công dù không chiếu tết

(Dân trí) - “Để mai tính 2” sau 3 tuần ra rạp mang về con số ấn tượng hơn 70 tỷ đồng đang tiếp tục hành trình doanh thu kỷ lục nhất trong các phim Việt ra mắt trong nhiều năm qua.

Tiếp tục là một mốc thành công lớn nữa của bộ đôi diễn viên Thái Hòa - đạo diễn Charlie Nguyễn. Tiếp nối câu chuyện từ phần một “Để mai tính 2” là câu chuyện của “chị Hội” với hành chình tìm lại bản thân mình qua nhiều cung bậc cảm xúc đau khổ, thương nhớ và nhiều tình huống gợi nhiều sự đồng cảm ở người xem. Hoàn toàn độc lập với phần 1 khi “chị Hội” là nhân vật trung tâm với tạo hình mới tóc đỏ hồng, trang phục sặc sỡ, điệu đà, dáng điệu ẻo lả… đặc biệt vẫn rất mê trai. Diễn xuất ấn tượng khi hóa thân là một nhân vật đồng tính, Thái Hòa một lần nữa chứng tỏ sức hút của anh chưa hề giảm.

“Để mai tính 2” vẫn thành công khi không chiếu tết

Phim ra mắt cũng có nhiều nghi ngờ về độ thành công bởi đây không phải là khoảng thời gian hợp lý để “hốt bạc” như dịp chiếu tết. Truyền thống nhiều năm qua của phim ảnh Việt, mùa phim tết mới là mùa thắng lợi. Mặc dù có phim đạt doanh thu tốt khi không chiếu tết nhưng số đó rất ít thậm chí là thất bại nhiều hơn, nên chiếu tết mới là dịp để mà nhiều nhà làm phim hướng tới. Bằng chứng có thể thấy rõ con số kỷ lục 52 tỷ của “Mỹ Nhân Kế” hay 60 tỷ của “Nhà có 5 nàng tiên” dịp tết năm trước, nhưng tại sao nhà sản xuất “Để Mai Tính 2” vẫn cứ “né” tết?

Nếu để ý ngược trở lại thời điểm này năm trước khi ra mắt “Tèo Em”, phim cũng đã thắng lợi lớn với con số kỷ lục lúc bấy giờ là 80 tỷ với hơn một triệu lượt xem, có thể nói “Tèo Em” là một gói thuốc thử hiệu nghiệm của nhà sản xuất. Những tưởng bất lợi nhưng hóa ra lại là ưu thế lớn, đây có lẽ là thời điểm vàng đối với “Để mai tính 2” gây sốt vé. Bởi thời điểm này các phim bom tấn hè của Hollywood đã kết thúc các đợt chiếu, chủ yếu ra rạp là phim mang yếu tố kinh dị rùng rợn, phiêu lưu, thám hiểm…  Các rạp chiếu cũng dễ thở hơn trong việc sắp xếp các xuất chiếu, nên sự hài hước của “chị Hội” dễ dàng ưu ái tăng thêm xuất chiếu khi có nhiều sự chú ý từ khán giả.

Thị trường phim tết năm nay có có khoảng 8 đến 10 phim đang lên lịch chiếu trong dịp này, khá nhiều trong số đó được dự đoán là “bom tấn” như “Siêu Nhân X”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Ngày nảy ngày nay”… Rõ ràng, phim nhiều mà hệ thống rạp cũng chỉ có vậy thì chắc chắn “miếng ăn” trong dịp chiếu tết sẽ bị chia phần cho nhiều đối thủ hơn, thậm chí nguy cơ rời rạp sớm nếu như lượng xem bắt đầu giảm, để còn ưu tiên phim khác. Ngược lại ra mắt thời điểm này “Để mai tính 2” gần như “một mình một ngựa” và một mình một thể loại, không có đối thủ phim Việt, khán khán giả có ít lựa chọn hơn, nên khả năng trụ rạp còn dài.

“Để mai tính 2” vẫn thành công khi không chiếu tết

Thời điểm này là dịp tổng kết, liên hoan của các công ty, tổ chức … nên sau những buổi tiệc tùng thì đến rạp xem một bộ phim giải trí, hài hước cũng rất được quan tâm, sẽ tạo đượng “hiệu ứng truyền miệng” rất cao. Cũng chỉnh bởi ít nhân tố cạnh tranh nên nếu như chiến lược truyền thông bài bản thì nhận được sự quan tâm của báo chí rất lớn, thậm chí là hỗ trợ đăng tải nhiều bài viết liên quan đến phim, về mặt chi phí truyền thông bỏ ra chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.

Trong những ngày nghỉ lễ giáng sinh, tết dương lịch sự trở lại của “chị Hội” với tiếng tăm và thành công trước đó có lẽ khán giả sẽ còn ùn ùn kéo đến rạp. Còn 2 tháng nữa mới tới thời điểm tết nguyên đán chắc chắn “Để Mai Tính 2” sẽ còn được nhiều rạp chiếu ưu ái khi đi “tua” chiếu vòng 2, vòng 3 ở các hệ thống rạp lớn nhỏ trong cả nước. Chọn thời điểm này ra rạp có lẽ là sự khôn ngoan của nhà sản xuất, bất chấp đối thủ nặng ký đang trên hành trình ra mắt khán giả là “Chàng trai năm ấy” nhưng hành trình “Để mai tính 2” vẫn đang vững vàng  phá vỡ mọi kỷ lục phim Việt từ trước đến nay.

Tuy thành công về mặt doanh thu nhưng phim lại vấp phải khá nhiều tranh luận trái chiều từ cộng đồng người đồng tính, chuyển giới. Phần nhiều trong số đó đánh giá phim đang đi quá đà về hình tượng người đồng tính có phần gì đó xấu xí, đặc biệt sự quá đà về mặt “tính dục” của người đồng tính qua một số phân đoạn của chị Hội trong trại giam.

Đối với những người có ánh nhìn thoáng về người đồng tính thì đơn thuần là một bộ phim giải trí, nhưng đối với những người chưa có thiện cảm rõ ràng ánh mắt kì thị chưa thể dịu bớt khi xem phim. Thêm nữa tạo hình và phục trang của nhân vật chị Hội, đặc biệt lỗi diễn hài hình thể chọc cười khiến một số khán giả phía Bắc cảm thấy “ghê ghê”.

Dẫu sao “Để mai tính 2” chỉ là một phim hài giải trí đơn thuần ăn khách, không nặng triết lý, không giáo huấn nhưng nếu có sự khéo léo trong xây dựng hình tượng nhân vật đồng tính đáng yêu và gần gũi hơn, tiết chế trong lối chọc cười bằng cách diễn hình thì sẽ ít gây tranh cãi.

Hữu Đông