Đào Tố Loan và nghệ sĩ Nhật kể chuyện tình yêu bằng opera
(Dân trí) - Ca sĩ Đào Tố Loan và Kobori Yusuke (Nhật Bản) đã kể chuyện tình yêu giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trong vở "Công nữ Anio".
Tối 25/2, Công nữ Anio được công diễn tại Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu nghệ thuật, nhiều khách quốc tế cũng có mặt để theo dõi vở opera.
Theo ê-kíp, điểm đặc biệt của vở diễn là toàn bộ diễn viên đều hát mộc, không dùng bất cứ thiết bị trợ âm nào. Điều này đòi hỏi nghệ sĩ phải thực sự có nội lực, kỹ thuật tốt và luyện thanh nghiêm túc, chỉn chu.
Ca sĩ Đào Tố Loan và Kobori Yusuke kể chuyện tình yêu trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).
Với chất giọng soprano (nữ cao), nghệ sĩ Đào Tố Loan (vai Công nữ Anio) đưa khán giả chìm đắm trong một không gian âm nhạc đỉnh cao.
Đảm nhiệm vai diễn thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, nghệ sĩ Kobori Yusuke tạo cảm xúc đặc biệt với chất giọng tenor (nam cao) nhiều cảm xúc.
Nghệ sĩ Kobori Yusuke tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học Âm nhạc Kunitachi và khóa đào tạo Cao học thanh nhạc opera cùng trường.
Anh từng đạt giải Nhất cuộc thi Âm nhạc Nhật Bản lần thứ 88. Năm 2016, anh sang Italy du học.
Năm 2024, Kobori Yusuke tham gia các tác phẩm opera và các buổi hòa nhạc, tiêu biểu như vai Don Ramiro trong La Cenerentola (Cô bé Lọ Lem), kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn nhạc kịch Fujiwara.
Nghệ sĩ người Nhật Bản cho biết, sau thời gian luyện tập tiếng Việt, anh tìm ra được cách biểu diễn tốt nhất. Theo đó, trên sân khấu, chỉ cần thay đổi khẩu hình miệng, nghệ sĩ có thể thay luôn phát âm cũng như từ ngữ.
Năm 2023 vở Công nữ Anio đã được dàn dựng và công diễn nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Vở diễn đưa khán giả quay trở lại thế kỷ 17, khi công chúa Ngọc Hoa của xứ Đàng Trong và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro gặp nhau trên con thuyền lênh đênh trên biển. 10 năm sau, họ lại gặp nhau một lần nữa. Cả hai yêu nhau và nguyện ý kết duyên vợ chồng.
Trước đó, 3 buổi công diễn tại Hà Nội và 1 buổi công diễn tại Nhật Bản vào năm 2024 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
Để tiếp tục đưa câu chuyện tình yêu đẹp đến gần với công chúng nhiều hơn nữa, vở diễn được tái hiện dưới hình thức kịch kể chuyện âm nhạc để phục vụ khán giả tại Đà Nẵng.