Đặng Châu Anh không thích trói mình vào rắc rối!

Nhắc đến tên MC duyên dáng này, người ta hình hung ra ngay hình ảnh một phụ nữ duyên dáng, đặc biệt là có giọng nói rất con gái Hà Nội, êm và chuẩn. Thế nhưng với chị, truyền hình chưa bao giờ là sự lựa chọn số một.

Vì sao lâu không thấy chị xuất hiện trên truyền hình?

 

Tôi đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp Cao học Chỉ huy tại Nhạc viện Hà Nội. Công việc này đòi hỏi tôi phải dồn khá nhiều thời gian và nỗ lực. Hơn nữa, cu Kem đã lớn, tôi khó có thể làm quá nhiều việc cùng lúc mà quên đi trách nhiệm của người mẹ. Nhưng vì không quên được truyền hình nên tôi vẫn nhận viết lời bình cho một số chương trình của Ban Văn nghệ và lên hình vào những dịp có thể thu xếp được thời gian.

 

Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp thường thích sự nổi tiếng. Còn những gì chị làm lại cho thấy chị thờ ơ với nó, vì sao vậy?

 

Trong một gia đình, có lẽ chỉ nên có một người nổi tiếng. Mà chồng tôi (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) đã được báo chí "chăm sóc" hơi kỹ thì phải. Thật ra, lúc mới bắt đầu với truyền hình, tôi nhận thấy sự rắc rối luôn đi cùng với sự nổi tiếng. Tất nhiên, không người phụ nữ nào thích trói mình vào những rắc rối.

 

Nhưng sắc đẹp, giọng đẹp và kiến thức rộng cho thấy truyền hình là mảnh đất tốt cho chị. Sao chị không chuyên tâm vào công việc này?

 

Cảm ơn vì đã cho tôi quá nhiều ưu điểm như vậy. Cũng có thể tôi sẽ làm được nhiều điều cho sự nghiệp truyền hình. Nhưng như tôi đã nói, trong một gia đình, chỉ nên có một Đỗ Thanh Hải nổi tiếng, thêm một Đặng Châu Anh nữa có lẽ gia đình sẽ khó êm ấm. Tôi luôn tâm niệm, say mê nghề nghiệp nhưng vẫn phải dành phần quan trọng hơn cho gia đình.

 

Chị nghĩ sao khi có người nói chị là người an phận thủ thường?

 

Tôi không nghĩ trở thành cô giáo là sống an phận thủ thường. Tôi rất yêu các em học sinh nên sẽ phải tìm hiểu, thu nạp kiến thức thường xuyên để không tụt hậu và có thể truyền đạt kiến thức cũng như tình yêu âm nhạc đến với các em. Tôi thấy đó là công việc gian nan nhưng rất thú vị.

 

Chị có nghĩ chồng mình rất tự hào về một người vợ duyên dáng, xinh đẹp và có học thức?

 

Có lẽ, anh Hải tự hào vì có một người vợ tương đối ổn nhiều mặt. Nhưng "đồng chí" ấy rất ít khi để lộ cảm xúc của mình.

 

Chị nghĩ thế nào về chuyện ông xã có thể dại dột phiêu lưu với một người phụ nữ khác?

 

Tôi tin chồng mình không như thế. Vì tôi nghĩ không ai dại dột đổi mọi điều tốt đẹp mình đang có bằng những cuộc phiêu lưu không có tương lai. Một điều quan trọng nữa, mặc dù anh Hải say nghề nhưng là người đàn ông rất coi trọng gia đình.

 

Thời gian đầu, tôi có lo lắng một chút nhưng chúng tôi càng sống càng hiểu nhau. Tôi thấy mình thật may mắn vì có một người chồng rất yêu vợ con và chỉ chăm chăm làm nghề mà thôi. Hiện nay, tôi vô cùng thoải mái, thậm chí khi nhận ra cô gái nào xinh đẹp, có khả năng đóng phim, dẫn chương trình, tôi không do dự giới thiệu cho chồng mình.

 

Nhiều người nói không người đàn ông nào không mơ ước có được một người vợ như Châu Anh. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

 

Nếu điều đó xảy ra, thật sự là một bi kịch cho gia đình tôi, mà trước tiên là bi kịch của bản thân tôi.

 

Theo Thể Thao Ngày Nay