Đan Lê - Khải Anh và mối tình 20 năm “tan - hợp” định mệnh, bước qua miệng đời

(Dân trí) - Nếu như Đan Lê khiến đồng nghiệp rưng rưng với câu chuyện chiếc hộp kỉ niệm 20 năm “tan - hợp” định mệnh thì Khải Anh kể lại những hồi ức xúc động: “Giữa những điều tiếng, miệng đời chưa hiểu, anh chỉ biết rằng, mình phải là điểm tựa vững vàng để em thêm tin vào tình yêu”.

“Vào buổi chiều của ngày lễ Tình nhân, cô gái vẫn cắm cúi dọn dẹp ngôi nhà còn lộn xộn sau sửa chữa. Mở ngăn kéo tủ góc phòng, nơi chiếc hộp ký ức đã phủ bụi mờ trắng, cô lấy khăn ẩm lau một lượt. Dừng lại vài giây, cô thuận tay lật mở từng trang rực rỡ.

Đã 20 năm rồi, kể từ ngày cô bắt đầu lưu vào đây những ký ức đẹp đẽ”, đó là cách BTV - diễn viên Đan Lê kể lại câu chuyện 20 năm “tan - hợp” định mệnh của mình và ông xã - nam đạo diễn nhiều bộ phim gây sốt thời gian qua - Khải Anh.

khai anh .jpg

Ở một góc độ, 20 năm, đơn giản chỉ là một con số. Nhưng với Đan Lê và Khải Anh, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng đẹp nhất trong đời.

Đan Lê vẫn giữ tất cả những bức hình kỉ niệm của cả hai: “Từ bức hình 2 đứa ôm nhau khóc thút thít ở sân bay, khi anh chuẩn bị lên đường đi du học. Hình cô xinh xinh lúc 18, đôi mươi tặng anh để mỗi lần nhớ người yêu anh mang ra ngắm...

Và kia nữa những tấm ảnh từ năm 1998, được chụp trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, khi họ lần đầu gặp nhau ở đội văn nghệ trường. Họ làm bạn với nhau rồi trở thành người yêu của nhau vào mùa Valentine sau ấy”, cô kể.

Dan Le Khai Anh 4.jpg

Chiếc hộp kí ức lưu giữ những bức ảnh và kỉ niệm tình yêu của Đan Lê và Khải Anh.

Ở một góc độ, 20 năm, đơn giản chỉ là một con số. Nhưng với cô và anh, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng đẹp nhất trong đời.

Hồi ấy, thời của họ, Valentine còn là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Họ tặng nhau những tấm thiệp nhỏ, những viên kẹo ngọt, xa xỉ lắm mới là một đóa hoa hồng. Vì thế, trong chiếc hộp mang tên ký ức, cô tìm thấy biết cơ man là bưu thiếp.

Bưu thiếp chúc mừng sinh nhật, mừng Giáng sinh, mừng năm mới, mừng Valentine, 8/3, 20/10, mừng tốt nghiệp... Rồi thiệp xin lỗi, thiệp yêu thương, thiệp giận hờn…

“Có những tấm thiệp anh và cô viết cho nhau, có tấm tự tay anh làm, cắt dán, vẽ vời sinh động lắm, có tấm anh gửi khi anh và cô chỉ còn là 2 người bạn, anh nhờ người viết hộ mấy lời chúc hạnh phúc đến cô. Lúc ấy, cô nghĩ, nếu anh muốn cô hạnh phúc, hẳn anh đã chẳng rời xa cô như thế…

Lần cuối chia tay, cô gạt nước mắt gom góp tất thảy những thư tay, hình ảnh, những kỷ niệm mà họ từng có trút hết vào hộp mang đến ... trả anh.

Cô muốn xóa sạch những ký ức mà họ có, nhưng lại chẳng đủ can đảm thẳng tay ném đi. Cô trao trả cho anh, tùy mặc anh quyết định số phận những kỷ niệm của họ. Và theo một cách nào đó, cô nghĩ, có lẽ chiếc hộp sẽ bị lãng quên”, Đan Lê xúc động nhớ lại.

Dan Le Khai Anh .jpg

“Nhiều năm sau lắm! Cứ ngỡ chiếc hộp mang tên ký ức nằm mãi, nằm mãi ở một nơi không ai hay biết ngoài anh, thì ... nó lại tình cờ được tìm thấy bởi một cô gái khác.

Cô ấy giận dỗi, cô ấy ném chiếc hộp đi. (Cũng đúng thôi, cô gái nào chẳng thế!). Anh gọi cho cô và hỏi cô có còn muốn giữ chiếc hộp? Cô suy nghĩ và một lần nữa để anh tự quyết số phận những kỷ niệm”, những kỉ niệm cứ thế được Đan Lê nhớ lại.

“Sẽ nhạt toẹt nếu tất cả trôi đi và chìm vào quên lãng như bao chuyện tình dang dở khác.

Nhưng đến một ngày, họ gặp lại nhau, khi cõi lòng cô tan vỡ và anh đủ nhận ra đâu là chân ái của đời mình. Cô trở lại nơi đã nghĩ sẽ không bao giờ còn đặt chân đến nữa...

Chiếc hộp vẫn nằm đó, lặng im, âm thầm nhưng bền bỉ, bền bỉ như những hạt mầm ủ sâu trong lòng đất, đợi ngày trồi đón ánh bình minh. Ps: Kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Mừng đám cưới Đồng!”, Đan Lê kể.

Dan Le Khai Anh .jpg

Tổ ấm hạnh phúc của Khải Anh và Đan Lê sau biết bao sóng gió. Giờ đây họ là cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Đan Lê và Khải Anh từng có một mối tình rất đẹp thời thanh xuân nhưng sau đó họ chia tay trong tiếc nuối. Đan Lê sau đó kết hôn với BTV Xuân Tùng nhưng cuối cùng họ chia tay. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Đan Lê và Khải Anh bất ngờ hàn gắn tình xưa, kết hôn và có một tổ ấm hạnh phúc như bây giờ.

“Sau nhiều năm bên nhau, có những lúc em tự hỏi, sẽ ra sao nếu ngày ấy mình không gật đầu đồng ý!? Sẽ thế nào nếu mình không mạnh dạn bước qua những định kiến thông thường!? Sẽ đi về đâu nếu mình để những định lượng về thời gian, hoàn cảnh chi phối!? Và nếu anh - người đàn ông ấy không kiên nhẫn nắm tay, liệu chúng ta có ngày hôm nay không nhỉ.

Mưa dầm thấm lâu. Em cũng chẳng biết, từ khi nào và bằng cách nào mình đã tin thêm một lần nữa, đã cho anh, cho em, cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội. Cơ hội yêu một người đã cũ. Và em hiểu rằng: những người yêu nhau dẫu có thế nào cũng sẽ tìm cách cho tình yêu một cơ hội”, Đan Lê chiêm nghiệm về hành trình 20 năm thăng trầm đã qua.

51751344_10156949747309174_5304038122386882560_n.jpg

Cặp đôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu, đi du lịch hâm nóng tình yêu mỗi khi có thời gian.

Đáp lại những dòng tâm tư xúc động của vợ, đạo diễn Khải Anh cũng một lần bộc bạch: “Ngày xưa, nhớ cái thời em là cô gái 21 còn anh là chàng trai 22 nông nổi, anh đã để vuột mất cơ hội của 2 ta vì những mải chơi, rong ruổi của một thằng con trai mới lớn, chưa đủ chín chắn, từng trải.

Thời gian trôi...

Năm ấy, khi em đang giữa những ngổn ngang và đổ vỡ, anh biết đã đến lúc mình cần cùng em viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Giữa những dèm pha, dị nghị, giữa những điều tiếng, miệng đời chưa hiểu, anh chỉ biết rằng, mình phải là điểm tựa vững vàng, là chỗ dựa để em thêm tin vào tình yêu thêm lần nữa”.

Câu chuyện tình tưởng đánh mất nhau trong tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn đoàn tụ của Đan Lê - Khải Anh khiến nhiều nghệ sĩ xúc động.

Diễn viên Mai Thu Huyền bình luận: “Chị nhớ rất rõ chi tiết chiếc hộp ký ức này trong bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu". Lúc đó chị cũng đoán già đoán non là có khi đạo diễn Khải Anh cố tình đưa chi tiết này vào đây, nhưng giờ đọc được chia sẻ của Đan Lê thì biết chính xác 100% rồi.

51969857_2559242430759660_7418029460793851904_n.jpg

Những bức hình thanh xuân của Đan Lê và Khải Anh.

Chị quan sát từ "Những ngọn nến trong đêm" phần 2, đến “Tuổi thanh xuân”, cho đến "Ngày ấy mình đã yêu", dường như Nguyễn Khải Anh luôn đưa cái tôi riêng của mình vào nhân vật nam chính, chính vì vậy những nhân vật nam đó luôn si tình, yêu một cách rất đàn ông và cao thượng khiến bất kỳ khán giả nữ nào cũng si mê. Chúc 2 vợ chồng em mãi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau nhé”.

MC Vân Hugo bày tỏ: “Mối tình tốn bao giấy mực và nước mắt... tam sinh tam thế thập lý đào hoa”.

“Ôi cay cay mắt chị Lê ơi, ngưỡng mộ vô cùng chị ạ. Đúng là cái gì là của mình rồi sẽ có ngày quay lại với mình, anh chị là của nhau chắc chắn thế rồi”, ca sĩ Bảo Trâm xúc động.

dan le khai anh 78.jpg

Những bức hình kỉ niệm được cả hai trân trọng, lưu giữ.

51726495_2559245227426047_7270291940250222592_n.jpg
dan le khai anh 7.jpg
52038498_10156949753989174_6553228041873522688_n.jpg

Phương Nhung