Đàm Vĩnh Hưng: Nếu sai, sẵn sàng đội cả thúng cóc xanh!

Thẳng tính đến mức bốc đồng, <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2006/1/98289.vip">Đàm Vĩnh Hưng như phát điên khi bị dư luận vu cho tội... lừa lọc</a>. Thất vọng, bức xúc đến mức muốn đi tu cho quên tất cả?

Trong năm 2005, Đàm Vĩnh Hưng chắc hẳn có nhiều điều để nhớ?

 

Nhiều chuyện vui và cũng nhiều, quá nhiều bức xúc, Ra Hà Nội chơi tự nhiên bạn bè kêu la ầm ĩ bảo: Nhận giải Cóc xanh của báo TTC mà không lên tiếng gì à, Hưng mới ngã ngửa ra. Bận quá có thời gian để ý đâu! Tức ở chỗ họ bảo Hưng lừa lọc khán giả, thế mới điên! Sự cố nhầm lẫn tên tác giả bài Phố đêm ấy! Bài báo viết:” người thực hiện album Tình ca 50 (do chính Đàm Vĩnh Hưng đứng tên biên tập) đã chơi quả lừa bằng cách đưa tên tác giả Nguyễn Tuấn Kiệt vào danh sách xin phép sản xuất…”.

 

Như thế cũng là sơ sót một tý rồi...

 

Đương nhiên, Hưng đồng ý là mình đã có sai sót vì nhầm lẫn. Nhưng với cá tính của Hưng, không ai là không biết, Hưng chẳng sợ điều gì hết. Giải gì Hưng cũng dám nhận, mời tới thì Hưng nhận ngay. Nhưng mà phải đúng lỗi, thì 100 trái cóc Hưng cũng lấy, cóc chín cóc xanh gì Hưng cũng lấy hết. Mà không đúng thì đâu có nhận được.

 

Họ ép Hưng vào đường cùng, nói Hưng lừa lọc, trong lòng công chúng sẽ  nghĩ gì về Hưng đây?, không lẽ Hưng đi gõ cửa từng nhà để phân trần?. Trong khi người có quyền phán xét là Sở VH-TT và Thanh tra sở còn chưa nói gì, khi làm việc với nhau thậm chí họ đã có sự đồng nhất rằng đó là sự nhầm lẫn giữa hai bài Phố đêm. Mà quả thật đây là sự nhầm lẫn, làm sao Hưng biết được có hai bài Phố đêm? Hưng thấy chuyện này quá bất công với Hưng. Hưng có làm gì ác đâu mà họ cố tình vùi dập như vậy? Bây giờ Hưng chỉ cần sự công bằng. Nếu Hưng sai, Hưng sẵn sàng đội thúng cóc đi từ Hà Nội vào TPHCM.

Ông Võ Trọng Nam, Trưởng Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở VHTT TPHCM cho biết: sẽ xử lý nghiêm những sai phạm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Thanh tra Sở VHTT TPHCM đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị trình Hội đồng Xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa TPHCM.

Một sai phạm khác là Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng không thực hiện đúng quy chế nộp lưu chiểu của Bộ VHTT để dẫn đến tình trạng một số đĩa nhạc đã bán ra không thể thu hồi lại được.
                        (Người Lao Động)

Có nhiều chuyện bịa đặt về mình mà anh không có cơ hội giải thích?

 

Chính xác là thế. Ví dụ, chuyện vừa rồi nhé, rồi có phóng viên đã từng dựng chuyện lên rằng Hưng bị cấm vào Canada, thậm chí bị bắt bớ này kia, không hề có lý do và cơ sở để chứng minh gì hết và vẫn viết bài. Hưng về tới Sở VHTT và Hưng đưa visa, pasport vào Canada, vào Mỹ... để chứng minh cho mình. Họ dựng chuyện như vậy mà họ không sợ bị trời phạt hay sao? 

 

Cứ tưởng Đàm Vĩnh Hưng hay bỏ qua những lời khen chê lắm cơ mà?

 

Đúng! Nhiều chuyện Hưng đã bỏ qua, nhiều lắm đấy! Nhưng với những chuyện kiểu như thế này, bảo mình là lừa lọc thì ai mà im lặng được. Quá đáng quá! Nhiều cái bất công với Đàm Vĩnh Hưng quá!

 

Anh may mắn đấy chứ? Làn sóng xanh 2005 ẵm tận 5 giải còn gì?

 

Giải thưởng với Hưng không quan trọng lắm đâu. Ngày nào khán giả còn bỏ tiền vào xem Hưng hát và vỗ tay cổ vũ thì đấy mới là giải thưởng lớn nhất, không có gì sánh bằng. Còn nhiều giải mà khi mình hát, không ai xem, vé ế ẩm thì cũng vậy thôi à! Mà những gì Hưng làm sao chẳng thấy ai nói, ví dụ như những việc làm từ thiện, quyên góp bằng vật chất, bằng tiếng hát... Hưng tự hào vì mình là một trong những nghệ sĩ tích cực nhất trong việc làm từ thiện, có bằng chứng đấy. Vậy sao không nói?!

 

Ngoài những chuyện không may, năm vừa qua anh đã làm được những gì?

 

Hưng không bao giờ dậm chân tại chỗ. Luôn cố gắng thay đổi phong cách, rèn luyện giọng hát và làm mới mình. Điều mà Hưng hãnh diện nhất là nhiều người trước đây nhầm tưởng, thậm chí tố cáo rằng Hưng đi nước ngoài rồi sẽ ở lại luôn. Hưng không làm điều đó, mặc dù gia đình Hưng có bảo lãnh đàng hoàng mà.

 

Nhưng tại sao lại phải đi đâu chứ, Hưng rất yêu quê hương mình. Hưng đã phải bỏ đi một đứa con, một tình yêu của mình chỉ vì người đó bắt Hưng đi Mỹ thôi đó. Nhưng biết làm sao đây, Hưng không thể bỏ khán giả, bỏ sự nghiệp, bỏ mẹ và em gái...con mình sẽ có được, vợ mình sẽ có được, nhưng khán giả mình tìm không được, nhưng những hy sinh đó, ai biết?

 

Trong năm 2006 này, anh có "âm mưu" làm một điều gì đó không?

 

(Cười). Định đi tu mà chùa không nhận, nhà thờ lại càng không. Thấy cuộc đời này ghê quá, lòng người sợ quá!

 

Chán hết rồi à?

 

Đùa thôi mà. Cuối năm sẽ có quyết định lớn. Sẽ rơi vào cuối năm để có kết quả vào 2007...

 

Theo Đinh Bích Ngọc

Vietnamnet